Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Thời đó, đệ anh Kiên...tan nát...dzất là chát...
Anh chim_non đừng cố gợi lại niềm đau của anh Pò Tía...
Phải thật hiểu mới hiểu được...ảnh đang mong muốn tâm sự điều chi ạ...
Thời đó ACB đi đầu, ăn đậm. Có j mà chát.
Anh Bò ních đầy túi rồi lặn. Rất hợp thời :)))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
trước khi đặt niềm tin vào TTCK nào đó thì thường tất cả các quỹ và các NDT tay to tay nhỏ đều nhìn vào chính sách vĩ mô và dàn lãnh đạo của 1 cty,1 quốc gia...2019 là 1 năm cực kỳ khó khăn với VIỆT NAM,lý do thì ai cũng đoán được rồi.pha đốt lò vĩ đại đã khiến gần như tất cả các quan tham phải chùn tay,giờ thì ai cũng lo giữ ghế chứ không làm gì hết.tất cả các địa phương trên cả nước gần như dậm chân tại chỗ.vậy lấy đâu ra tăng trưởng,xin thưa là thu thuế.TP HCM chỉ được giữ lại 18% doanh thu trên 100 đồng.có nghĩa là thu thuế 82%.quá nghiệt ngã cho dân đen.TTCKVN mong đợi gì khi giá dầu về 30usd,khi các cty lên sàn chủ yếu lợi dụng niềm tin của NDT chứ thực tế cho làm ăn chính đáng rất ít?900đ hay 635đ hay 350đ.thôi thì cứ ngồi xem tát ao cho sướng
Em còn phải nuôi các cháu ăn ngon mặc đẹp đi du học :))) Làm sao đc cái thú mà ngồi xem. Ôi số tôi sao mà khổ :(((

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Biết đâu sau vụ này tinh thần yêu nước lên cao, người tiêu dùng lại thông cảm với anh Quảng nổ, quay ra ủng hộ anh ấy.
Tinh thần gì mà 1 thằng yêu nước, 9 thằng a dua thì trông đợi sao nổi :))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Về già lại chỉ thích có 50m2, con cái cho ở riêng hết, to để làm gì :15:
cũng chỉ vì câu nói NHÀ TO MÀ ĐỂ LÀM GÌ của bác gái mình mà nhà bác mất đứt căn biệt thự trên đường nguyễn trãi Q1.được nhà nước cấp cho mà chê dọn dẹp mệt thích ở trong hẻm cho yên tĩnh,nhỏ thôi.ăn nhiều ở hết bao nhiêu.dọn vào ở 3 tháng cư nhất quyết không ở,thế là sau 30 năm mất toi trăm tỷ
 
Sau này chế mua căn studio Vincity xin phép con ra ở riêng giống anh Lại Văn Sâm nhể :1:
Đúng là hôm nọ nói chuyện với các bạn môi giới về chuyện mua 1 căn hộ để sau này ở riêng. Thằng bé nó nghe thấy nó bảo bao giờ già rồi hãy mua vì từ giờ đến đó còn nhiều cái thay đổi và phát triển khác lắm :21:
Vãi có ông thánh 7 tuổi, lười học toàn xem máy tính nên lại khôn lỏi :19:
 
Bơi để giữ sk. Làm bể bơi trong nhà, có nước ấm.

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Tắm bồn đã chết tiền rồi thầy ạ.
Bọn nhỏ nhà mình xả đầy 1 bồn để ngâm, sau đó tắm xong lại xả thêm. Ngày mấy khối nước luôn. Nên các cụ có bể bơi mà thay nước hàng ngày lại nước nóng nữa chắc phải đại gia quá.
P/s dùng nhiều nước mới khoái VAV đó
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top