Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Thế giới của người thiện lành dạy chúng ta rằng: Soi mói người khác là một hành động xấu. Nếu chúng ta tuân theo lời dạy này, chúng ta sẽ không thể nào học được những bài học quý giá với học phí bằng zero...chúng ta mãi mãi vòng quanh trong chiếc hộp trừu tượng - chiếc hộp do chánh cá tánh của chúng ta tạo dựng.
Thế giới của người tà ác lại khác, nó chẳng dạy chúng ta điều gì, nó chỉ có mỗi một triết lý, đó là: "Soi người cốt để soi ta".
###
Nghệ thuật soi: (bản quyền của cụ Cò Ma truyền dạy, tại hạ học lén)
Đối thủ đã hết lực, không thể bình quân giá giảm theo kiểu double. Ngoài ra, thời gian rảnh rỗi, đối thủ vẫn lang thang trên mạng, cuối tuần vẫn lai vãng phố Fxx với chủ đề CTG xxx, PVS yyy (trong khi quote tag VCS PNJ MWG)... Thì đó chánh là lúc, ta nên ngồi bên cạnh đối thủ, tâm sự với đối thủ...an ủi động viên đối thủ...cho đến khi đối thủ kiệt sức/buông xuôi... thì ta hẳn ngắm nghía cái ví của đối thủ...
Tà ác chân lý...là vậy. Không khó để hiểu, nhưng cực khó để học theo...:21:
Ps: Nếu đối thủ không die, thì ta có thêm được một tri kỷ. Nếu đối thủ die, thì ta được cái ví. Risk phờ ri...
Yes &Tks !!!
Mua hàng đi kìa,cơ hội nhận quà ông già Noel.
 
Lỗ con máy móc 2 line rồi :2:
Về 30 thì đẹp :21:
Ngắm tới ngắm lui cái chart của con này...em thấy thích vô cùng luôn đó...
Ngắm lui ngắm tới cái vía của song Tía...em lại càng muốn bán Con Mèo phi lên tàu Máy luôn...
Chỉ sợ một điều...nếu em zai phi lên, con tàu nó đắm...thì song Tía có hận em suốt đời hay không??? Cái sự đen của em zai nó khủng khiếp... đến cả Thánh Thần cũng bị lây đen...không thể chống cự!!!
Haizzz
Em zai biết phải làm sao bi chừ...
 
Ngắm tới ngắm lui cái chart của con này...em thấy thích vô cùng luôn đó...
Ngắm lui ngắm tới cái vía của song Tía...em lại càng muốn bán Con Mèo phi lên tàu Máy luôn...
Chỉ sợ một điều...nếu em zai phi lên, con tàu nó đắm...thì song Tía có hận em suốt đời hay không??? Cái sự đen của em zai nó khủng khiếp... đến cả Thánh Thần cũng bị lây đen...không thể chống cự!!!
Haizzz
Em zai biết phải làm sao bi chừ...
Rút tích kiệm lên tàu ngay hưởng vía son của chị đại với anh Pò hường xuân xít :1:
 
Chưa bán cổ nào hết, mỗi ngày mình ăn có bao nhiêu, nên chưa có nhu cầu xèng hehe
Me too...
Bán cổ này cũng chỉ để mua cổ khác...
Không có nhu cầu về tiền...trong một vài năm tới...
Về chart mà nói: VN30 còn chưa khỏa lấp được cái Gaps cận kề trên đầu...thì rủi ro chưa cao...:113:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top