Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
https://baomoi.com/sau-cong-bo-ban-...i-chinh-hana-lam-viec-voi-nhnn/c/28598316.epi
Thấy báo ghi giá bán BID bằng đúng mệnh giá
tin ra 2h45
hết game
Em vừa đọc lại bài báo, bọn báo trích vớ vỉn gây hiểu lầm í, tất nhiên giá bán cũng có thể biết đâu là không khả quan, 10.000 nhưng không phải theo cách viết của báo...
Trích báo:
"Trước đó, BIDV đã có văn bản xin ý kiến cổ đông về việc phát hành trên 603 triệu cổ phần cho KEB Hana Bank của Hàn Quốc, giá phát hành bằng đúng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị của đợt phát hành hơn 6.0000 tỷ đồng, tương đương 17,65% vốn hiện tại."
.............

Sự thật: Văn bản xin ý kiến cổ đông không có nội dung đó

upload_2018-11-15_15-19-23.png
 
Last edited:
tăng trưởng là tăng trưởng lợi nhuận thầy ạ. Nhưng nhiều con tăng trưởng lợi nhuận mà cổ phiếu cứ như từ giữ ấn, thế nên mình chọn đứng ngoài.
Toàn thị trường thì chết rồi cần gì phải xem nữa. watchlist thì có mấy con tăng khá đó, hoặc ko giảm nhưng chắc lái kẹp nặng quá.
https://stoxplus.com/News/Detail/2201523?lang=en-US thầy Rai, nhà đầu tư cá nhân như mình chỉ biết vậy thôi
Em chỉ nhắc lại thống kê trên này, bác cứ theo plan của mình.
Không tự tin action thì dưỡng quân cũng là 1 chiến lược tốt trong TT tậm tịt hiện tại. :1:
Còn TT thì vẫn thế, luôn đúng, sao chết được.
 
Ngài Táo thấy mình kỹ tính, super soi mói không, thưa Ngài @R-trader hihi, mình cũng phục mình quá, báo chí sao qua được cặp mắt âm dương của mình.
Anh phát huy nữa nhé, để trường phái trade theo Media có thêm góc nhìn. :113:
Lúc cheo leo gần đỉnh, thì tung bông đầy đồng. Còn khi dò dò chạm đáy, thì khủng hoảng sập hầm đủ kiểu.
Hết TA, rồi FA, đến HA, giờ MEDIA, vật vã...:4:
 
Em chỉ nhắc lại thống kê trên này, bác cứ theo plan của mình.
Không tự tin action thì dưỡng quân cũng là 1 chiến lược tốt trong TT tậm tịt hiện tại. :1:
Còn TT thì vẫn thế, luôn đúng, sao chết được.
Vâng, mình ko như thầy chấp nhận được rủi ro và tìm được hàng tốt nên đầu tư dài hạn. Phong cách của mình thì đúng kiểu đầu cơ theo chu kỳ nhiều hơn, theo kiểu mùa nào thì thức ấy.
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield , https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield khoản cách giữa 2 anh này tiếp tục thu hẹp lại. Tất cả những gì xảy ra vẫn đang dần đúng theo sách vở, CK giảm, giá hàng hóa giảm mạnh, vàng tăng, đola tăng y hệt như những gì đã từng xảy ra 2007-2008.
https://vietnambiz.vn/nha-vuon-sau-rieng-ngoi-tren-lua-vi-thuong-lai-ngung-mua-110217.html các anh còn neo tỷ giá đến bao giờ. Đồng tiền các nước phi, indo nó đã giảm chục %, thay vì qua nha trang du lịch, TQ nó đi qua bali, Boracay có phải sướng hơn không ? Chúng nó ko làm gì mua chứng indo, chứng ấn, chứng phi rẻ hơn 10% so với chứng vịt.
 
Vâng, mình ko như thầy chấp nhận được rủi ro và tìm được hàng tốt nên đầu tư dài hạn. Phong cách của mình thì đúng kiểu đầu cơ theo chu kỳ nhiều hơn, theo kiểu mùa nào thì thức ấy.
https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield , https://www.investing.com/rates-bonds/u.s.-2-year-bond-yield khoản cách giữa 2 anh này tiếp tục thu hẹp lại. Tất cả những gì xảy ra vẫn đang dần đúng theo sách vở, CK giảm, giá hàng hóa giảm mạnh, vàng tăng, đola tăng y hệt như những gì đã từng xảy ra 2007-2008.
https://vietnambiz.vn/nha-vuon-sau-rieng-ngoi-tren-lua-vi-thuong-lai-ngung-mua-110217.html các anh còn neo tỷ giá đến bao giờ. Đồng tiền các nước phi, indo nó đã giảm chục %, thay vì qua nha trang du lịch, TQ nó đi qua bali, Boracay có phải sướng hơn không ? Chúng nó ko làm gì mua chứng indo, chứng ấn, chứng phi rẻ hơn 10% so với chứng vịt.
Chiến lược như nào thì mỗi người mỗi khác, không áp cái chung ra so được.
Vì nhiều lần rồi, cứ TT tăng 1 quãng khá, bác lại lạc quan. Rồi khi điều chỉnh mạnh, gần support, thì lo lắng và nghi ngờ.
Hiện tại em vẫn đang lõm chứ hay ho gì. Được cái hết giờ GD thì tắt Láp nghỉ nghơi, thỉnh thoảng ngó TK chút. Vì càng theo dõi media hay các room chat, chỉ càng thêm loạn. :1:
Nói ra thì lại nhiều chuyện, làm loãng toppic. Thôi cứ chúc bác nhiều may mắn và an nhiên vậy.
Ngày mới tốt lành./.
 
Hê nô ngày mới. :1cool_byebye:
Anh Pò ơi, với cặp mắt âm dương của anh TT hôm nay cuối tuần dư lào :21:
Đôi mắt em nó bẩu TT chỉ có một con đường thôi anh: DIE.

photo1517366281363-1517366281363871171523.gif
 
Thề là em không treo chuẩn Chánh Tà, thiệt nuôn đó :19:
Cơ mà nay có tí chiện vui, em hầu anh xì pam kéo trang topic nhá :4:
Nay em đang nản quá anh...Chánh.
Cuộc đời sao mãi chưa được x5, x10 như đồng bọn...cứ x1.5 với lại x2...mãi...mãi mãi...
Ức không nói nên lời luôn...
Qua bên Phố ấy, chỉ biết lặng thinh...như lão đại gia sữa hạt...
=> Ngày nào cũng có mặt...nhưng không dám buông cồm...vì tự kỷ với bọn tài năng Mỹ...huhuhu
 
Nay em đang nản quá anh...Chánh.
Cuộc đời sao mãi chưa được x5, x10 như đồng bọn...cứ x1.5 với lại x2...mãi...mãi mãi...
Ức không nói nên lời luôn...
Qua bên Phố ấy, chỉ biết lặng thinh...như lão đại gia sữa hạt...
=> Ngày nào cũng có mặt...nhưng không dám buông cồm...vì tự kỷ với bọn tài năng Mỹ...huhuhu
Thế mà đã nản, nghe em than vãn chút nhé :19:
Cuối 2017 đến đầu 2018, NAV chỉ tăng có 400%, trong khi đồng pọn gì gì anh nói đó toàn x10 trở lên, đắng...:109:
Từ T4.2018 đến nay, rút hết vốn ra, chừa lại Bo đánh vật với TT, giờ kiểm lại mới +30% thui, trong khi thủ tờ rưởng thì x5, x10, quá đắng :102:
Giờ trong khi 2 sếp xó đang nản, me sọc, NAV lại xanh tù tì mỗi phiên 1%, đắng thiệt đắng mà...:20:
Thế nên, anh đừng nản nữa nhé, vẫn còn sun sướn hơn em bội phần mà :3smiley_vn7:
Riêng vụ tự kỷ, yên tâm giải The best không có phần anh đâu, chỉ là em chẳng buồn public thui :1cool_byebye:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top