Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
Chị cho rằng chỉ nên test lại 880 thôi là có mô hình 2 đáy, test tủng cẩn thận. Đóng cửa dưới mức này thì có thể sẽ rơi vào tình trạng nhiều đáy thấp và như vậy khả năng giảm tiếp sẽ cao hơn.
Em cho rằng: kể cả VNI về 230, thì con ANV cũng hit targut 320. Lí do: Ông John cũng bị Thần vật lăn quay...hihi
Cãi Thần sao có thể ăn vài lần???
 
Là DowJones đó chị...
Khủng hoảng, mà bọn Thủy sản cứ tím lòe lòe chơi...Không phải là Thần, thì ai dám vật cả anh Jones lăn quay ra thế kia?
Thủy sản có VHC với mức lợi nhuận cực khủng đến mức không tưởng của 2 quý trước làm điểm tựa nên lái dám chơi thôi. Chị cũng nằm trong số bị cuốn theo đó cho dù chẳng biết, chẳng hiểu, chẳng tin :1:
 
Thủy sản có VHC với mức lợi nhuận cực khủng đến mức không tưởng của 2 quý trước làm điểm tựa nên lái dám chơi thôi. Chị cũng nằm trong số bị cuốn theo đó cho dù chẳng biết, chẳng hiểu, chẳng tin :1:
Công nhận con VHC này đúng là thống lĩnh toàn xòng...kinh ghê...
Mà em cũng chả tin bọn lái chị ợ, lúc thấp vol đầy ra thì nó chả phím. Đến lúc cao, vol bé lại, thì phím rào rào...
Thật ko hiểu nỗi cái Triết lý của bọn lái ra làm sao? Nó dùng Chart để vẽ BCTC hay dùng BCTC để vẽ Chart? Con Gà và Quả Trứng...thì cái nào có trước?...vvv...mmm...
Càng cố giải thích, em càng mông lung chị ợ... Mà mông lung thì em lại tìm đến Triết lý duy tâm...Haizzz
Cuối cùng, tin tuyệt đối vào sự tồn tại của Thánh Thần. Hễ người nhập vào ai, là em theo người đó...bất chấp tiền sử hay/dở...ra thao???
Hic...đánh chứng riết khổ quá mà...lệ tràn khóe mi...tâm sự!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top