Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Vẫn mãi hát khúc quân hành ca !!!

Status
Not open for further replies.
chưa hiểu tinh hoa của những PP này nhưng cảm ơn anh Cào; em sẽ ngâm giấm chúng
Anh Bắn nghe tui...thêm lần...
Có thời gian rảnh, thay vì anh lên Phố Dum...hãy chui vô hang...luyện toẹt chiu quản lý tiền của mấy đại ca Cờ Bạc...
Một vài keyword cần nghiên cứu: Martingale, Paroli, Fibonacci, Parplay... Nhưng nhớ, đọc xong, phải đốt hết sách, rồi ngồi theo dõi cách nhà cái nó vận hành sòng bạc...
Tố chất như anh Bắn, bạo gan đoán: Tối đa 06 tháng, lọt vào Top 10% chiến thắng trên TT. :21:
 
chưa hiểu tinh hoa của những PP này nhưng cảm ơn anh Cào; em sẽ ngâm giấm chúng
Nếu gọi là tinh hoa...thì đâu dụng từ đốt hả anh Bắn...
Nhưng mà phải biết qua...thậm trí là nhuần nhuyễn... để có hành động phù hợp trong môi trường phù hợp...
Cai nghiện chứng là một công việc rất khó...vào là không thể ra...:19:
 
  • Like
Reactions: TTN
chưa hiểu tinh hoa của những PP này nhưng cảm ơn anh Cào; em sẽ ngâm giấm chúng
Hôm qua đọc được câu của anh nào đó viết :" Nếu cho thời gian quay trở lại, ảnh sẽ đọc về kinh tế hành vi trước khi học PTKT"
 
Mấy ông thắng thì nghỉ ngơi cả rồi...Còn mí ông thua thì đang cố gở gạc anh Dị ợ...hic
Ps: Loại trừ mấy anh chị Mod Miếc nhóe, phải điều hành Phố Dzum.
Cửn thựn ko gỡ ra lại gỡ thêm vào thị chít mệ...
Có được trả lương theo bảng chấm công đâu mà mắt cứ dính chặt màn hình 24/7? ace thiệt là lạ...
Ngó qua cửa sổ đi mà nghe chim hót thông reo hoa nở kìa :1:
 
Cửn thựn ko gỡ ra lại gỡ thêm vào thị chít mệ...
Có được trả lương theo bảng chấm công đâu mà mắt cứ dính chặt màn hình 24/7? ace thiệt là lạ...
Ngó qua cửa sổ đi mà nghe chim hót thông reo hoa nở kìa :1:
Đói thì làm thế quại nào mà nghe chim với cả ngắm hoa anh Dị ơi...hic
Vật chất nó chiếm mất linh hồn dzoài...huhu
Em có đi làm đâu mà tính lương ạ? Thất nghiệp lâu lắm zồi...không nhớ rõ bao năm...mí tháng...huhu
 
Cửn thựn ko gỡ ra lại gỡ thêm vào thị chít mệ...
Có được trả lương theo bảng chấm công đâu mà mắt cứ dính chặt màn hình 24/7? ace thiệt là lạ...
Ngó qua cửa sổ đi mà nghe chim hót thông reo hoa nở kìa :1:
Lúc này soi hàng để chờ có điểm mua là bóp cò được rồi. "Đêm tối là thời điểm tốt nhất để nhìn thấy các vì sao."
 
Nói dễ, làm khó...trừ phi, cháy acc...Thầy Xanh ạ...
Như iem, cháy xừ nó acc...còn đi kiếm xèng...về gở gạc đây... :24:
Thế thầy là supper man rồi. Ngã đâu đứng đấy, dũng cảm đương đầu thử thách. Đời có mấy ai dũng cảm làm lại đâu, khởi nghiệp n lần. Như mình 1 lần là sợ mất dép, khi bỏ chạy là chạy thục mạng không cần đợi hồi rồi thoát như thầy Rai.
 
Thế thầy là supper man rồi. Ngã đâu đứng đấy, dũng cảm đương đầu thử thách. Đời có mấy ai dũng cảm làm lại đâu, khởi nghiệp n lần. Như mình 1 lần là sợ mất dép, khi bỏ chạy là chạy thục mạng không cần đợi hồi rồi thoát như thầy Rai.
Không phải là dũng cảm...mà là không còn con đường khác Thầy Xanh ợ...haizzzz
Ngồi mát ăn bát vàng, sung sướng quen rồi, giờ bảo ra nắng phụ hồ...chịu không thấu....huhu
Mình Ên...khộ lắm...
 
Lúc này soi hàng để chờ có điểm mua là bóp cò được rồi. "Đêm tối là thời điểm tốt nhất để nhìn thấy các vì sao."
Đêm tối mây mù mờ mịt sao thấy nổi sao trăng... chờ trời quang mây tạnh có dễ nhìn hơn hem...
Nghỉ ngơi chìu chuộng bản thân tý đê chế... chứng cháo là chuyện cả đời :1:
 
TT đã down chén đc hơn 1 tháng, mà sao cảm thấy dài quá, tính bằng năm thì đợi héo hon luôn
cú hồi vừa rồi chưa làm dịu nỗi đau đi tí nào à bác
TT này làm gì còn dòng tiền lớn
h bà con thay nhau hưởng bull trap, bò tủng xẻo nhau đến tận bẹn
Đến gần đáy các anh rung một tí là guốc dép rơi, nhưng đáy chắc phải tầm hơn tháng nữa
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top