Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
cá nhân em nghĩ thực sự nếu anh ấy mua đứt HVG có khi còn tốt hơn mua TTF hay nhảy vào viễn thông. Chứ em thấy ngành viễn thông rất khoai, bản thân em cũng ngại đi chuyển mạng vì đang dùng mobifone thấy cũng ổn, KM cũng ổn. Nếu chuyển chắc cũng sang viettel không đến lượt anh Vova.
Tháng 9/2018, tại buổi làm việc giữa Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Bộ Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông đã kiến nghị Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép tham gia vào các khâu trong thanh toán điện tử.
...Chính phủ sẽ đồng ý cho thí điểm sử dụng tài khoản viễn thông để thanh toán các khoản nhỏ lẻ, trước hết cho thí điểm ở một đơn vị viễn thông.
http://cafef.vn/thu-tuong-dong-y-th...ien-thong-de-thanh-toan-20190115203543765.chn
----
thông tin bên lề là viettel sẽ đc thử nghiệm thanh toán trước khi áp dụng cho các nhà mạng khác...
 
TT Không tiền mặt, lợi thế bây giờ chắc thằng Momo (do lâu đời), Viettel (ViettelPay - số viễn thông) với Zalopay (chưa có gì nổi bật nhưng có hệ sinh thái).
Bọn bank thì chơi an toàn, né rủi ro nên phát triển khách hàng chậm.
Hế lô thứ 4
upload_2019-1-16_8-58-44.jpeg
 
Vốn điều lệ Tech tương đương bọn nhà nước mới ghê, kinh.

von-dieu-le-thay-doi-ntn-15475489716051005557881-1547548994543164750324-15475999664021621006911.png
 
TT Không tiền mặt, lợi thế bây giờ chắc thằng Momo (do lâu đời), Viettel (ViettelPay - số viễn thông) với Zalopay (chưa có gì nổi bật nhưng có hệ sinh thái).
Bọn bank thì chơi an toàn, né rủi ro nên phát triển khách hàng chậm.
Hế lô thứ 4
View attachment 5504
kinh doanh tiền bạc thì an toàn, thận trọng là hàng đầu mà. Như cái vụ Việt Á, em nghe cộng đồng mạng bảo là nhóm khách hàng kia nó lừa. Em thì nghĩ, ơ kìa, quy trình ngân hàng thế nào mà để bị lừa. Thằng vay tiền ko phải là thằng gửi tiền thế sao anh dám cho nó vay, dám đưa tiền cho nó. Vụ TCB một thời đi siết nhà con nợ nào ngoài Hà Nội cũng vậy, thằng vay lấy sổ đỏ của thằng khác đi vay, thế mà ngân hàng cũng dám cho vay vài chục tỷ. Cái sổ đỏ đó thằng kia nó cớ mất thì làm lại mất hồi.
 
https://nhac.vn/bai-hat/neu-em-la-nguoi-tinh-my-linh-soENORl
Có cô gái ngồi chải tóc trong nắng vàng
Làm trái tim tôi mộng mơ.
Thoáng trong gió chiều mùi tóc sao ấm lòng
Làm tan trong tôi giá băng.
Hỡi cô gái ngồi xõa tóc bên chú mèo
Làm bước chân tôi ngủ quên.
Khiến tôi muốn mình làm cỏ non ướt mềm
Hiền lành nằm dưới chân son.
ĐK:
Em...tựa tia nắng vừa chợt đến thắp sáng bao bình minh
Cho đời tôi quên mình lẻ loi những đêm dài...thao thức
Em...là con sóng dội vào tim để tôi quên...đắng cay
Nghe đời bình yên vì trong tôi có bóng em...tràn về.......
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top