Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Các ace ơi, em nói machine learning với 4.0 với công nghệ blockchain là đá đểu phong trào đang lên thôi, chứ không ám chỉ VIC hay FPT đâu ạ

Chứ big data người ta chơi lâu rồi... ai chơi? là mấy ace tiểu thương trên fb đó, nó nhờ fb target người dùng. Tức là ứng dụng thì lâu rồi chứ không ngồi chém gió. Cũng như IT nghe kinh lắm, nhưng ứng dụng IT đầu tiên hồi năm 91-92 là mấy cửa hàng phô tô vi tính đó...

Lưu ý ace, nhiều khi chém gió cho sang mồm cũng để lại hậu quả khôn xiết

http://cafef.vn/cha-de-cua-quan-die...zDD2_JmY69wyBe0Qk37QauAe2y0iontTrprtahWNlFss0
Thích nhất câu cuối của bác sĩ he he he...

Đốc tờ Húng Ngò
13 tháng 1 lúc 09:01 ·
Trò chơi tâm lý kết thúc.

Chị gì thánh thực dưỡng, cũng từng là người tử tế. Tôi biết chị này từ lâu lắm rồi, từ khi mới bắt đầu bán thực phảm sạch trên mạng. (Đương nhiên nói organic bằng mồm là điêu đấy).

Đương nhiên, những người cung cấp sản phẩm online tử tế là người đáng trân trọng.
Sau rồi chị gì tìm được mấy cuốn sách của tiên sinh Ohsawa, rồi đọc, rồi nhẽ tẩu hoả nhập ma nên chị bắt đầu ăn thực dưỡng thiếu chất 1 cách mù quáng. Ohsawa là ăn thiền, giống như trà đạo vậy, để tĩnh tâm và ngâm ngợi về cuộc đời. Tiên sinh cho rằng bệnh do TÂM sinh ra, nên phải ổn định cái tâm các mẹ ạ. Chứ hoàn toàn KHÔNG phải để chữa ung thư hay con khỉ con tườu gì. (Mà cái tâm nhảy cồ cồ lên như mèo đến tháng ấy thì tâm an cái nỗi gì).

Tính cách và giọng của chị gì thay đổi dần, giống hệt những người thực dưỡng thiếu khoa học. Nghĩa là cay nghiệt, thiếu bình tĩnh, sẵn sàng mạt sát hay chửi người khác. Nhưng lúc nào cũng cho rằng mình bị người ta chửi vì mình quá vĩ đại. Một thứ ám ảnh đặc trưng của những người thiếu vi chất. Cơ thể phải tìm mọi cách sản xuất endorphins thay thế cho serotonin thiếu hụt.

Tôi áp dụng chiến thuật tâm lý học, tung hứng và thả tim chị xem có đúng tính cách đặc trưng ấy không. Để đánh giá có đáng để mình xử lý hay không.

Chị gì ngay lập tức nổi đoá, tất cả cmt đều chửi mình ngu. He he, rồi đổ thừa mình chửi chị. Tôi tha thứ hết. Sau đó 1 ngày chị đăng đến 5-6 bài Fb rồi than vãn bận quá khách đông quá. Ừ thì đông quá nên mới đăng Fb nhiều bất thường như thế, he he.
Rồi cuối cùng, mình thả câu chuyện chị vào tầm ngắm của an ninh. Bọn bạn bơm thổi của chị, lũ hàng ngày tung hô ấy. Im thin thít. Chị gì cuống đăng bài kêu gọi sự ủng hộ của các con chiên đệ tử, thì cũng chỉ nhận đc lèo tèo vài người.

Chị gì thấy chưa, những hào quang giả tạo trên mạng xã hội nó khốn nạn lắm. Chúng luôn khiến chị mù quáng. Cái bọn bơm thổi chị, khi gặp chuyện là trốn hết chả ai ở lại với chị đâu.

Chỉ cần vài trò chơi tâm lý, là lòi ra hết. Chị gì cũng tội nghiệp, bán hàng giá hơi cắt cổ. Gần gấp đôi so với giá trị thị trường rồi bảo nó có tác dụng chữa bệnh, hơi nhẫn tâm quá.

Một thánh thực dưỡng mà như vậy, có đáng để các con nhang đệ tử đi theo không. Ôi liên hiệp tự nhiên bang. He he.

PS: Tôi đã góp phần làm rõ 1 con người. Đúng sai để cư dân mạng tự thẩm định.

TIẾP TỤC CHUYỆN THỰC DƯỠNG CHỮA UNG THƯ

Từ khi fắc búc ra đời, chưa bao giờ vĩ nhân cõi mạng lại mọc lên nhiều đến thế. Từ chỗ suốt đời cắm mặt vào mông trâu, sau rồi xã hội hiện đại thì cắm mặt vào máy tính. Về bản chất cũng chả thay đổi gì mấy. Đọc được ít thông tin trên internet lại tưởng mình nắm bắt được những thứ huyền bí của khoa học vĩ đại. Thật là mùi quá lắm.

Mình có bệnh nhân đến khám và phát hiện ra ổ loét dạ dày, bấm sinh thiết kết quả loạn sản tế bào theo dõi ung thư biểu mô tuyến, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn. Phân loại quốc tế TNM vào giai đoạn sớm, có thể điều trị khỏi nếu áp dụng phác đồ điều trị. Bệnh nhân xin về sắp xếp công việc trước khi nhập viện, mình đồng ý.

Thế rồi bệnh nhân biến mất. Rồi sau gần 1 năm gặp lại, bệnh nhân bảo tôi vẫn khỏe bác sĩ ạ, không đi điều trị theo lời khuyên bác sĩ quả là điều may mắn, tôi giờ chỉ ăn kiêng và kiềm hóa bằng muối bicarbonat khỏi rồi. Mình trố mắt bảo bác mấy món ấy làm sao mà hết ung thư được. Bệnh nhân bảo tôi vẫn khỏe đây này, soi dạ dày lại ổ loét vẫn còn nhưng có vẻ tốt hơn, tôi xem ảnh thấy thế. Mình bảo bác rằng không ai dựa vào cái ảnh để đánh giá nó tốt hay không mà dựa vào người soi xem trực tiếp đánh giá, ảnh chỉ là hình minh họa mà thôi. Bác bĩu môi bảo bác sĩ cứ dọa, tôi chả tin vì tôi khỏe lên.

Bẵng đi chừng gần năm sau nữa (những bệnh nhân đặc biệt mình rất nhớ), bệnh nhân vào cấp cứu vì nôn mấy ngày liền, khối u thâm nhiễm gây hẹp môn vị, di căn hạch lân cận. Con gái bệnh nhân bảo bác sĩ ơi cứu bố em với. Mình thở dài giờ tôi biết phải làm sao.

Về nhà mà buồn mênh mang, rồi con bệnh nhân gửi cho mình 1 đống tài liệu luận cứ "khoa học" đ éo gì về việc tế bào ung thư mang tính axit, còn tế bào lành thì kiềm, thế nên muốn diệt chúng thì phải kiềm hóa máu, nâng pH máu lên 8.5 là chúng chết hết. Nếu tin vào y khoa là rơi vào cảnh địa ngục trần gian, bị tra tấn dã man bằng hóa trị xạ trị... Mình gọi đây là nền khoa học đít trâu. Con bệnh nhân bảo bố em làm theo bác phắc -búc này

Các thánh đ éo gì ạ, cơ thể con người có sự cân bằng kỳ diệu, nó giữ pH máu ở mức ổn định từ 7.35-7.45 để duy trì chuyển hóa, nếu lệch ra khỏi con số đó, chuyển hóa sẽ bị rối loạn, tế bào sẽ chết, trước hết là tế bào lành. Bệnh nhân bị kiềm hóa máu chưa kể sẽ rối loạn điện giải ghê gớm lắm. Mình làm bác sĩ có kiến thức cơ bản thượng thừa, mình biết, he he.

Cần quái gì dùng tận máy tạo kiềm đ éo gì hay uống muối bicarbonat cho tốn tiền, có đầy cách tự kiềm hóa máu. Ai đã từng ngủ giữa trưa hè nằm quạt thốc vào mặt, dậy sẽ hoa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng như trên mây chân tay bải hoải. Hoặc cứ đứng trước cái quạt điện rồi thở hồng hộc như trâu trong 5 phút, sẽ có cảm giác chóng mặt như điên, chuột rút và co quắp chân tay liền. Đó là do CO2 bị mất quá nhanh làm pH máu tăng lên, thế là máu bị kiềm hóa, chỉ cần 7.5-7.6 là sinh chuyện, Canxi sẽ bị ôm chặt trong các cánh tay tế bào cơ, Kali sẽ trốn tịt vào bào tương thế là gây co quắp chân tay, mỏi cơ và chóng mặt. Chưa kể rối loạn phản ứng hóa học các chất khác làm tế bào bị bóp nghẹt lại.

Có người bảo nghiên cứu uống nước khoáng tốt thế còn gì. Nước khoáng có đầy chất điện giải, và lượng bicarbonat đủ nhỏ để được đào thải nhanh chóng qua thận chứ không phải lượng lớn như các anh chị thánh xui nhau.

pH máu 8.5, thì cả lò tế bào nó chết chứ chả cứ tế bào ung thư các thánh ạ. Nếu muốn đạt được ngưỡng như trên, chỉ có nằm xuống hố vôi mà ngâm thôi nhé. Ngu không phải là tội, nhưng chia sẻ cái hiểu biết kiểu đít trâu bốc mùi ấy để người khác theo lại là tội ác.

Đừng lôi cụ Ohsawa vào việc này, vì cách ăn- thiền đó bị hiếp dâm tàn tệ quá.

Vì 1 thế giới không có người ngu và chia sẻ có trách nhiệm.
 
Last edited:
Hế lô ngày mới.

d1bc1b0cd0a522b2be273c2567bdc23c.jpg
 
Vầng cũng để cảnh báo nạn cuồng like, nạn chém gió tưởng chừng vô hại nhưng rất dễ ngộ độc thôi ạ.

Thay vì chém gió công nghệ blockchain với big data trên này thì đi bán dạo trên fb ứng dụng thực tiễn nó hơn nhiều mà lại có xèng...

Tuy nhiên like trên VC em vẫn thích....
 
Thích nhất câu cuối của bác sĩ he he he...

Đốc tờ Húng Ngò
13 tháng 1 lúc 09:01 ·
Trò chơi tâm lý kết thúc.

Chị gì thánh thực dưỡng, cũng từng là người tử tế. Tôi biết chị này từ lâu lắm rồi, từ khi mới bắt đầu bán thực phảm sạch trên mạng. (Đương nhiên nói organic bằng mồm là điêu đấy).

Đương nhiên, những người cung cấp sản phẩm online tử tế là người đáng trân trọng.
Sau rồi chị gì tìm được mấy cuốn sách của tiên sinh Ohsawa, rồi đọc, rồi nhẽ tẩu hoả nhập ma nên chị bắt đầu ăn thực dưỡng thiếu chất 1 cách mù quáng. Ohsawa là ăn thiền, giống như trà đạo vậy, để tĩnh tâm và ngâm ngợi về cuộc đời. Tiên sinh cho rằng bệnh do TÂM sinh ra, nên phải ổn định cái tâm các mẹ ạ. Chứ hoàn toàn KHÔNG phải để chữa ung thư hay con khỉ con tườu gì. (Mà cái tâm nhảy cồ cồ lên như mèo đến tháng ấy thì tâm an cái nỗi gì).

Tính cách và giọng của chị gì thay đổi dần, giống hệt những người thực dưỡng thiếu khoa học. Nghĩa là cay nghiệt, thiếu bình tĩnh, sẵn sàng mạt sát hay chửi người khác. Nhưng lúc nào cũng cho rằng mình bị người ta chửi vì mình quá vĩ đại. Một thứ ám ảnh đặc trưng của những người thiếu vi chất. Cơ thể phải tìm mọi cách sản xuất endorphins thay thế cho serotonin thiếu hụt.

Tôi áp dụng chiến thuật tâm lý học, tung hứng và thả tim chị xem có đúng tính cách đặc trưng ấy không. Để đánh giá có đáng để mình xử lý hay không.

Chị gì ngay lập tức nổi đoá, tất cả cmt đều chửi mình ngu. He he, rồi đổ thừa mình chửi chị. Tôi tha thứ hết. Sau đó 1 ngày chị đăng đến 5-6 bài Fb rồi than vãn bận quá khách đông quá. Ừ thì đông quá nên mới đăng Fb nhiều bất thường như thế, he he.
Rồi cuối cùng, mình thả câu chuyện chị vào tầm ngắm của an ninh. Bọn bạn bơm thổi của chị, lũ hàng ngày tung hô ấy. Im thin thít. Chị gì cuống đăng bài kêu gọi sự ủng hộ của các con chiên đệ tử, thì cũng chỉ nhận đc lèo tèo vài người.

Chị gì thấy chưa, những hào quang giả tạo trên mạng xã hội nó khốn nạn lắm. Chúng luôn khiến chị mù quáng. Cái bọn bơm thổi chị, khi gặp chuyện là trốn hết chả ai ở lại với chị đâu.

Chỉ cần vài trò chơi tâm lý, là lòi ra hết. Chị gì cũng tội nghiệp, bán hàng giá hơi cắt cổ. Gần gấp đôi so với giá trị thị trường rồi bảo nó có tác dụng chữa bệnh, hơi nhẫn tâm quá.

Một thánh thực dưỡng mà như vậy, có đáng để các con nhang đệ tử đi theo không. Ôi liên hiệp tự nhiên bang. He he.

PS: Tôi đã góp phần làm rõ 1 con người. Đúng sai để cư dân mạng tự thẩm định.

TIẾP TỤC CHUYỆN THỰC DƯỠNG CHỮA UNG THƯ

Từ khi fắc búc ra đời, chưa bao giờ vĩ nhân cõi mạng lại mọc lên nhiều đến thế. Từ chỗ suốt đời cắm mặt vào mông trâu, sau rồi xã hội hiện đại thì cắm mặt vào máy tính. Về bản chất cũng chả thay đổi gì mấy. Đọc được ít thông tin trên internet lại tưởng mình nắm bắt được những thứ huyền bí của khoa học vĩ đại. Thật là mùi quá lắm.

Mình có bệnh nhân đến khám và phát hiện ra ổ loét dạ dày, bấm sinh thiết kết quả loạn sản tế bào theo dõi ung thư biểu mô tuyến, chưa di căn hạch, chưa xâm lấn. Phân loại quốc tế TNM vào giai đoạn sớm, có thể điều trị khỏi nếu áp dụng phác đồ điều trị. Bệnh nhân xin về sắp xếp công việc trước khi nhập viện, mình đồng ý.

Thế rồi bệnh nhân biến mất. Rồi sau gần 1 năm gặp lại, bệnh nhân bảo tôi vẫn khỏe bác sĩ ạ, không đi điều trị theo lời khuyên bác sĩ quả là điều may mắn, tôi giờ chỉ ăn kiêng và kiềm hóa bằng muối bicarbonat khỏi rồi. Mình trố mắt bảo bác mấy món ấy làm sao mà hết ung thư được. Bệnh nhân bảo tôi vẫn khỏe đây này, soi dạ dày lại ổ loét vẫn còn nhưng có vẻ tốt hơn, tôi xem ảnh thấy thế. Mình bảo bác rằng không ai dựa vào cái ảnh để đánh giá nó tốt hay không mà dựa vào người soi xem trực tiếp đánh giá, ảnh chỉ là hình minh họa mà thôi. Bác bĩu môi bảo bác sĩ cứ dọa, tôi chả tin vì tôi khỏe lên.

Bẵng đi chừng gần năm sau nữa (những bệnh nhân đặc biệt mình rất nhớ), bệnh nhân vào cấp cứu vì nôn mấy ngày liền, khối u thâm nhiễm gây hẹp môn vị, di căn hạch lân cận. Con gái bệnh nhân bảo bác sĩ ơi cứu bố em với. Mình thở dài giờ tôi biết phải làm sao.

Về nhà mà buồn mênh mang, rồi con bệnh nhân gửi cho mình 1 đống tài liệu luận cứ "khoa học" đ éo gì về việc tế bào ung thư mang tính axit, còn tế bào lành thì kiềm, thế nên muốn diệt chúng thì phải kiềm hóa máu, nâng pH máu lên 8.5 là chúng chết hết. Nếu tin vào y khoa là rơi vào cảnh địa ngục trần gian, bị tra tấn dã man bằng hóa trị xạ trị... Mình gọi đây là nền khoa học đít trâu. Con bệnh nhân bảo bố em làm theo bác phắc -búc này

Các thánh đ éo gì ạ, cơ thể con người có sự cân bằng kỳ diệu, nó giữ pH máu ở mức ổn định từ 7.35-7.45 để duy trì chuyển hóa, nếu lệch ra khỏi con số đó, chuyển hóa sẽ bị rối loạn, tế bào sẽ chết, trước hết là tế bào lành. Bệnh nhân bị kiềm hóa máu chưa kể sẽ rối loạn điện giải ghê gớm lắm. Mình làm bác sĩ có kiến thức cơ bản thượng thừa, mình biết, he he.

Cần quái gì dùng tận máy tạo kiềm đ éo gì hay uống muối bicarbonat cho tốn tiền, có đầy cách tự kiềm hóa máu. Ai đã từng ngủ giữa trưa hè nằm quạt thốc vào mặt, dậy sẽ hoa mắt chóng mặt đầu óc quay cuồng như trên mây chân tay bải hoải. Hoặc cứ đứng trước cái quạt điện rồi thở hồng hộc như trâu trong 5 phút, sẽ có cảm giác chóng mặt như điên, chuột rút và co quắp chân tay liền. Đó là do CO2 bị mất quá nhanh làm pH máu tăng lên, thế là máu bị kiềm hóa, chỉ cần 7.5-7.6 là sinh chuyện, Canxi sẽ bị ôm chặt trong các cánh tay tế bào cơ, Kali sẽ trốn tịt vào bào tương thế là gây co quắp chân tay, mỏi cơ và chóng mặt. Chưa kể rối loạn phản ứng hóa học các chất khác làm tế bào bị bóp nghẹt lại.

Có người bảo nghiên cứu uống nước khoáng tốt thế còn gì. Nước khoáng có đầy chất điện giải, và lượng bicarbonat đủ nhỏ để được đào thải nhanh chóng qua thận chứ không phải lượng lớn như các anh chị thánh xui nhau.

pH máu 8.5, thì cả lò tế bào nó chết chứ chả cứ tế bào ung thư các thánh ạ. Nếu muốn đạt được ngưỡng như trên, chỉ có nằm xuống hố vôi mà ngâm thôi nhé. Ngu không phải là tội, nhưng chia sẻ cái hiểu biết kiểu đít trâu bốc mùi ấy để người khác theo lại là tội ác.

Đừng lôi cụ Ohsawa vào việc này, vì cách ăn- thiền đó bị hiếp dâm tàn tệ quá.

Vì 1 thế giới không có người ngu và chia sẻ có trách nhiệm.
Giọng văn đanh đá nhỉ, nhưng hay đới. Giống cuốn Để yên cho bác sĩ "Hiền" :21:
 
Từ ngày bỏ fb thấy chỉ số hạnh phúc của mình tăng gấp đôi, hehe.
FB có nhiều cái hay mà. Quan trọng là anh Bò kết bạn nhiều quá nên nó thành cái chợ chồm hổm thôi :21::21::21:
Mình chỉ kết bạn với những người quen, mà kết rồi nhưng suốt ngày post nhảm hay khoe ảnh là bị chặn. Chỉ còn lại lèo tèo vài FB nghiêm túc thôi nên fb rất sạch :1:
 
FB có nhiều cái hay mà. Quan trọng là anh Bò kết bạn nhiều quá nên nó thành cái chợ chồm hổm thôi :21::21::21:
Mình chỉ kết bạn với những người quen, mà kết rồi nhưng suốt ngày post nhảm hay khoe ảnh là bị chặn. Chỉ còn lại lèo tèo vài FB nghiêm túc thôi nên fb rất sạch :1:
120 bạn mà nhiều gì. Trong đó có khoảng 110 bạn là mấy đứa bán hàng để mua sắm. Còn 10 bạn ngoài đời được đặc cách cho kết bạn nhưng thỉnh thoảng 10 bạn này cũng xì tây tút chửi đời, chửi tất thấy, like share từa lưa, nhưng xinh nên hủy kb cũng uổng.
Bỏ fb cái thấy tâm hồn mình như trẻ thơ í.
 
120 bạn mà nhiều gì. Trong đó có khoảng 110 bạn là mấy đứa bán hàng để mua sắm. Còn 10 bạn ngoài đời được đặc cách cho kết bạn.
Bỏ fb cái thấy tâm hồn mình như trẻ thơ í.
Thế sao có bữa bảo friend list có cả bồ ông @TuanMinh ?????
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top