Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Anh Pò dạo này có vẻ vui duyên mới với em Pờ giồ và cai chứng rồi thầy Táo ợ :10:
Hehe, việc mới đòi nợ làm chưa quen nên busy quá, với em đang làm lại cái xưởng gúm ở bình dương cho sạch đẹp với làm cái kho chứa đồ do kho cũ bị đòi lại mặt bằng, nên chạy ngoài đường miết.
 
Nó chả có cái nhà máy mới áp dụng công nghệ máy móc theo công bố là hiện đại bậc nhất đấy thôi.
Biên lợi nhuận có cải thiện nhiều ko ? Có thay đổi cơ cấu sản phẩm ko. chi phí điện nước xăng thì lên như tên bắn mà nó cứ giữ mãi dòng sản phẩm ko có cải tiến cái biên gộp thì bị vượt bây h là hơi chậm đấy
 
Hehe, việc mới đòi nợ làm chưa quen nên busy quá, với em đang làm lại cái xưởng gúm ở bình dương cho sạch đẹp với làm cái kho chứa đồ do kho cũ bị đòi lại mặt bằng, nên chạy ngoài đường miết.
chắc đang vào vận Lộc Mã giao trì, đưa cái birth day coi thử xem nào? :15:
 
Biên lợi nhuận có cải thiện nhiều ko ? Có thay đổi cơ cấu sản phẩm ko. chi phí điện nước xăng thì lên như tên bắn mà nó cứ giữ mãi dòng sản phẩm ko có cải tiến cái biên gộp thì bị vượt bây h là hơi chậm đấy
Chị lại đang nghĩ chi phí ban đầu để vận hành nhà máy mới và làm chuỗi cửa hàng khiến biên lợi nhuận chưa cải thiện.
 
Chị lại đang nghĩ chi phí ban đầu để vận hành nhà máy mới và làm chuỗi cửa hàng khiến biên lợi nhuận chưa cải thiện.
Nói chung là khó thay đổi quan điểm của chế quá khi chế đã yêu.:::)) chế cứ yêu đi, yêu và được yêu thì hạnh phúc còn yêu mà ko được yêu thì cũng khổ tâm :))
 
Nói chung là khó thay đổi quan điểm của chế quá khi chế đã yêu.:::)) chế cứ yêu đi, yêu và được yêu thì hạnh phúc còn yêu mà ko được yêu thì cũng khổ tâm :))
Yêu hay ghét là cảm xúc của riêng mình thôi mà.
Hương Tràm gọi là "tự cảm động chính mình" :24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top