Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
30/4 năm ngoái em đi Cô Tô cũng đông. Năm nay chắc mọi người sợ biển động nên ko ra, vì biển động khỏi về luôn. Năm ngoái sau 30/4 thì biển mới động, nguyên đám đi đốt sau bị ở lại mấy ngày, còn mất điện nữa
e đi lại được cô thương, đi trên đường thì mưa, ra tới nơi tạnh ráo chơi thoải mái, hôm đi về sáng cầm tầu vẫn đang chơi trên đảo, tới chiều đi về thì tầu lại chạy bình thường. Đi tầu 2 thân to vật, chạy êm hơn đi máy bay :1:
Nghỉ lễ xong, bà con vẫn ko thấy giao dịch mấy nhỉ, thanh khoản ko khác gì trước nghỉ lễ cả.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top