Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
almjs

nhà a hàng xóm của chúng ta ^^
 
VN đi con đường riêng mà anh. Đang ko đồng pha :))
nó cũng là 1 biến số, có thể khi lên ko đồng pha
nhưng lúc xuống sẽ gây tác động trong những giai đoạn dòng tiền yếu ntn
và dĩ nhiên sẽ có những con đười ươi sẽ tận dụng cơ hội để tạo sóng ^^
 
Mình đi đặt cọc mua đất, em sale bảo chị ngồi uống nước em mang tiền vào nộp rồi lấy phiếu thu cho chị.
Bảo thôi, em cứ dẫn chị vào ghi phiếu chỗ kế toán và nộp tiền trực tiếp cho thủ quỹ. Chị quen làm vậy rồi.
Gửi tiền tiết kiệm cũng từ chối nhân viên ngân hàng phục vụ tận nơi.
Có lần cần tiền gấp phải thế chấp sổ tiết kiệm vì sắp đến hạn. Cô nhân viên bảo chị ký sẵn giấy tờ rút tiền rồi hôm nào đến hạn em rút xong gửi tiền vào TK cho chị. Cùng phải từ chối luôn. Sợ nợ thfi vẫn còn mà tiền tiết kiệm bay đi đâu rồi :21:
Ai cũng thông minh sẵn như thế thì vụ án em Huyền Như đã giảm thiệt hại khá nhiều rồi, nhất là cua bể.
 
TT tưng bừng thế này các bác chẳng mấy mà thành tỷ phú hết.e giờ ngồi xem các bác leo dốc thôi,đứt thắng ko leo nổi là ăn lá ngón hết.giá dầu kiểu này thì giá xăng dầu trong nước kỳ tới khó giữ nguyên được,sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới rất nhiều đồng chí xe ôm và nhiều thành phần khác
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top