Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Sang năm đã mua được chú De Jong thay thế dần anh Bussi và Rakitic già, thêm cậu De Ligt thay chủ tịch Pique về hưu nữa là ngon thêm dăm mùa. À, cố kiếm tiền đạo ngon thay anh Su thỏ béo ịch nữa :21:
Chắc phải khi nào Si Lùn mất phong độ mới tạo đỉnh :))
 
M10 cố đá thêm 2 năm nữa dìu dắt các em trẻ là viên mãn. Đi bộ giữa sân điều bóng làm Play Maker thay Xavi được mà :21:
Quan trọng khi mất phong độ, phòng thay đồ ko yên ổn nữa, Nói có thằng cãi thì khi đó tạo đỉnh.:19:
 
Cụ Lưu Trọng Văn nói điều này là nói đúng nỗi lòng của chí sĩ yêu nước
"Vì sao gã né công kich Phạm Nhật Vượng?

Khi đề cập tới đại án AVG không ít bạn đọc của gã ngạc nhiên vì gã né công kích Phạm Nhật Vượng, người không thể vô can cùng em trai mình trong đại án này.

Lý do thế này thôi.

Một đất nước muốn phát triển kinh tế phải nhờ các nhà tư bản dân tộc lớn. Gã đi HQ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Samsung, Huyndai... Còn Nhật đi lên từ các nhà tư bản Sony, Honda... Nhìn nước gã
mà buồn.

Ai? Nhà tư bản dân tộc nào đây? Một thời gã hy vọng FPT cùng Trương Gia Bình. Nhưng ngó lại, thấy còn chênh vênh muôn nẻo.

Nổi lên Trường Hải của Bá Dương,nhưng đường và đích chưa rõ.

Đặng Lê Nguyên Vũ là nhà tư bản phụng sự và khát vọng quốc gia, khát vọng toàn cầu lớn nhưng đang bày binh bố trận diện rộng Khởi nghiệp kiến quốc đường dài.

Vậy thì trước mắt lúc này chỉ có thể thấy vai trò của Nhật Vượng.

Gã đành chọn Vượng vì Vượng sau những cú đột phá bất động sản có thể để lại nhiều tai tiếng về lợi ích thân hữu thì dòng tiền khổng lồ của Vượng thu được không hề để Vượng đàng đúm ăn chơi mà đầu tư cho mọi lĩnh vực thiết yếu nhất của đất nước tạo sức bật mang tính tổng thể về thương mại, nông nghiệp sạch, y tế, giáo dục, công nghệ, ô tô , điện thoại di động...

Vượng nếu bị sụp vì cớ nào đó thì hệ thống kinh tế nước nhà chao đảo ngay và kẻ lấp và bù những gì Vượng đã làm không ai khác là các nhà tài phiệt Trung Quốc chực chờ sẵn với vốn liếng nhiều hơn quân... Nguyên.

Gã né Vượng vì tất cả lẽ đó , mà, vui thật, gã chưa hề gặp Vượng đồng thời có lúc ghét Vượng cùng các mánh khoé làm ăn buổi đầu của Vượng.

Gã né Vượng còn vì gã tin vào những người như Vũ Hà Văn nhà toán học hàng đầu thế giới cùng hàng với Ngô Bảo Châu được Vượng rước về phụ trách Viện Dữ liệu lớn cùng các ngành mũi nhọn 4.0 cho tập đoàn của Vượng.

Hà Văn nói trong lễ ra mắt Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn, Viện Nghiên cứu công nghệ cao, Qũy Hỗ trợ Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của tập đoàn Vingroup:

"Từ rất lâu, cách đây khoảng 20 năm, Nhà nước luôn có một câu là ‘trải thảm đỏ mời nhân tài về nước’ nhưng đến nay vẫn chưa ai biết thảm đỏ như thế nào. Năm ngoái tôi cũng nói câu này và năm nay tôi lại nói lại câu đó. Còn về phía tư nhân, hiện nay có một số tập đoàn tư nhân rất muốn phát triển mạnh về lĩnh vực này. Chẳng hạn như tôi đang giúp Tập đoàn Vingroup làm một Viện Nghiên cứu về Dữ liệu lớn. Họ có thể chi ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài hoặc chuyên gia gốc Việt về giúp”.

Gã cũng rất cảm phục ts Bùi Hải Hưng vừa được Vượng rải thảm đỏ làm Viện trưởng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (VinAI Research).

Thế giới công nghệ đều biết Bùi Hải Hưng - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI thế giới đồng thời là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá tại Mỹ.

Chuyên gia này cũng từng lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học hàng đầu của thế giới như Stanford, MIT, Berkeley nhằm phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người, trực thuộc CALO - dự án sản sinh ra công nghệ trợ lý ảo Siri trong Apple iPhone.

Vượng không hề leo lẻo về công nghệ 4.0 mà Vượng làm. Hiện tại Vượng là doanh nhân duy nhất lao vào lĩnh vực sống còn trong nền kinh tế đất nước này và cho tương lai của quốc gia. Vượng rước Hưng và Văn cùng nguồn đầu tư lớn để mong VN sớm có đột phá trong lĩnh vực AI mang tầm cỡ quốc tế với mục tiêu đưa Việt Nam vào bản đồ AI toàn cầu.

Với thể chế nhập nhèm không minh bạch hàng 50 năm ở nước gã thì khó mà nhón ra có quan chức và doanh nhân nào thực sự không tì vết nhơ, vết bẩn. Cả gã, dù chỉ là thường dân, soi mình, gã cũng nhiều lúc lộn xộn, lôm côm. Vì vậy khi chưa có cuộc đại CM toàn Dân xoá bài làm lại để cái gì ra cái đó thì gã nghĩ hãy cân nhắc nặng nhẹ, tốt xấu thể tất cho gã cũng như hãy biết chọn lựa và nâng niu những hiện tại có ích cho đất nước."
 
Cụ Lưu Trọng Văn nói điều này là nói đúng nỗi lòng của chí sĩ yêu nước
"Vì sao gã né công kich Phạm Nhật Vượng?

Khi đề cập tới đại án AVG không ít bạn đọc của gã ngạc nhiên vì gã né công kích Phạm Nhật Vượng, người không thể vô can cùng em trai mình trong đại án này.

Lý do thế này thôi.

Một đất nước muốn phát triển kinh tế phải nhờ các nhà tư bản dân tộc lớn. Gã đi HQ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Samsung, Huyndai... Còn Nhật đi lên từ các nhà tư bản Sony, Honda... Nhìn nước gã
mà buồn.

Ai? Nhà tư bản dân tộc nào đây? Một thời gã hy vọng FPT cùng Trương Gia Bình. Nhưng ngó lại, thấy còn chênh vênh muôn nẻo.

Nổi lên Trường Hải của Bá Dương,nhưng đường và đích chưa rõ.

Đặng Lê Nguyên Vũ là nhà tư bản phụng sự và khát vọng quốc gia, khát vọng toàn cầu lớn nhưng đang bày binh bố trận diện rộng Khởi nghiệp kiến quốc đường dài.

Vậy thì trước mắt lúc này chỉ có thể thấy vai trò của Nhật Vượng.

Gã đành chọn Vượng vì Vượng sau những cú đột phá bất động sản có thể để lại nhiều tai tiếng về lợi ích thân hữu thì dòng tiền khổng lồ của Vượng thu được không hề để Vượng đàng đúm ăn chơi mà đầu tư cho mọi lĩnh vực thiết yếu nhất của đất nước tạo sức bật mang tính tổng thể về thương mại, nông nghiệp sạch, y tế, giáo dục, công nghệ, ô tô , điện thoại di động...

Vượng nếu bị sụp vì cớ nào đó thì hệ thống kinh tế nước nhà chao đảo ngay và kẻ lấp và bù những gì Vượng đã làm không ai khác là các nhà tài phiệt Trung Quốc chực chờ sẵn với vốn liếng nhiều hơn quân... Nguyên.

Gã né Vượng vì tất cả lẽ đó , mà, vui thật, gã chưa hề gặp Vượng đồng thời có lúc ghét Vượng cùng các mánh khoé làm ăn buổi đầu của Vượng.

Gã né Vượng còn vì gã tin vào những người như Vũ Hà Văn nhà toán học hàng đầu thế giới cùng hàng với Ngô Bảo Châu được Vượng rước về phụ trách Viện Dữ liệu lớn cùng các ngành mũi nhọn 4.0 cho tập đoàn của Vượng.

Hà Văn nói trong lễ ra mắt Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn, Viện Nghiên cứu công nghệ cao, Qũy Hỗ trợ Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của tập đoàn Vingroup:

"Từ rất lâu, cách đây khoảng 20 năm, Nhà nước luôn có một câu là ‘trải thảm đỏ mời nhân tài về nước’ nhưng đến nay vẫn chưa ai biết thảm đỏ như thế nào. Năm ngoái tôi cũng nói câu này và năm nay tôi lại nói lại câu đó. Còn về phía tư nhân, hiện nay có một số tập đoàn tư nhân rất muốn phát triển mạnh về lĩnh vực này. Chẳng hạn như tôi đang giúp Tập đoàn Vingroup làm một Viện Nghiên cứu về Dữ liệu lớn. Họ có thể chi ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài hoặc chuyên gia gốc Việt về giúp”.

Gã cũng rất cảm phục ts Bùi Hải Hưng vừa được Vượng rải thảm đỏ làm Viện trưởng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (VinAI Research).

Thế giới công nghệ đều biết Bùi Hải Hưng - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI thế giới đồng thời là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá tại Mỹ.

Chuyên gia này cũng từng lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học hàng đầu của thế giới như Stanford, MIT, Berkeley nhằm phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người, trực thuộc CALO - dự án sản sinh ra công nghệ trợ lý ảo Siri trong Apple iPhone.

Vượng không hề leo lẻo về công nghệ 4.0 mà Vượng làm. Hiện tại Vượng là doanh nhân duy nhất lao vào lĩnh vực sống còn trong nền kinh tế đất nước này và cho tương lai của quốc gia. Vượng rước Hưng và Văn cùng nguồn đầu tư lớn để mong VN sớm có đột phá trong lĩnh vực AI mang tầm cỡ quốc tế với mục tiêu đưa Việt Nam vào bản đồ AI toàn cầu.

Với thể chế nhập nhèm không minh bạch hàng 50 năm ở nước gã thì khó mà nhón ra có quan chức và doanh nhân nào thực sự không tì vết nhơ, vết bẩn. Cả gã, dù chỉ là thường dân, soi mình, gã cũng nhiều lúc lộn xộn, lôm côm. Vì vậy khi chưa có cuộc đại CM toàn Dân xoá bài làm lại để cái gì ra cái đó thì gã nghĩ hãy cân nhắc nặng nhẹ, tốt xấu thể tất cho gã cũng như hãy biết chọn lựa và nâng niu những hiện tại có ích cho đất nước."
Thiếu chị Đại 4R như canh thiếu muối :))
 
Cụ Lưu Trọng Văn nói điều này là nói đúng nỗi lòng của chí sĩ yêu nước
"Vì sao gã né công kich Phạm Nhật Vượng?

Khi đề cập tới đại án AVG không ít bạn đọc của gã ngạc nhiên vì gã né công kích Phạm Nhật Vượng, người không thể vô can cùng em trai mình trong đại án này.

Lý do thế này thôi.

Một đất nước muốn phát triển kinh tế phải nhờ các nhà tư bản dân tộc lớn. Gã đi HQ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Samsung, Huyndai... Còn Nhật đi lên từ các nhà tư bản Sony, Honda... Nhìn nước gã
mà buồn.

Ai? Nhà tư bản dân tộc nào đây? Một thời gã hy vọng FPT cùng Trương Gia Bình. Nhưng ngó lại, thấy còn chênh vênh muôn nẻo.

Nổi lên Trường Hải của Bá Dương,nhưng đường và đích chưa rõ.

Đặng Lê Nguyên Vũ là nhà tư bản phụng sự và khát vọng quốc gia, khát vọng toàn cầu lớn nhưng đang bày binh bố trận diện rộng Khởi nghiệp kiến quốc đường dài.

Vậy thì trước mắt lúc này chỉ có thể thấy vai trò của Nhật Vượng.

Gã đành chọn Vượng vì Vượng sau những cú đột phá bất động sản có thể để lại nhiều tai tiếng về lợi ích thân hữu thì dòng tiền khổng lồ của Vượng thu được không hề để Vượng đàng đúm ăn chơi mà đầu tư cho mọi lĩnh vực thiết yếu nhất của đất nước tạo sức bật mang tính tổng thể về thương mại, nông nghiệp sạch, y tế, giáo dục, công nghệ, ô tô , điện thoại di động...

Vượng nếu bị sụp vì cớ nào đó thì hệ thống kinh tế nước nhà chao đảo ngay và kẻ lấp và bù những gì Vượng đã làm không ai khác là các nhà tài phiệt Trung Quốc chực chờ sẵn với vốn liếng nhiều hơn quân... Nguyên.

Gã né Vượng vì tất cả lẽ đó , mà, vui thật, gã chưa hề gặp Vượng đồng thời có lúc ghét Vượng cùng các mánh khoé làm ăn buổi đầu của Vượng.

Gã né Vượng còn vì gã tin vào những người như Vũ Hà Văn nhà toán học hàng đầu thế giới cùng hàng với Ngô Bảo Châu được Vượng rước về phụ trách Viện Dữ liệu lớn cùng các ngành mũi nhọn 4.0 cho tập đoàn của Vượng.

Hà Văn nói trong lễ ra mắt Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn, Viện Nghiên cứu công nghệ cao, Qũy Hỗ trợ Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của tập đoàn Vingroup:

"Từ rất lâu, cách đây khoảng 20 năm, Nhà nước luôn có một câu là ‘trải thảm đỏ mời nhân tài về nước’ nhưng đến nay vẫn chưa ai biết thảm đỏ như thế nào. Năm ngoái tôi cũng nói câu này và năm nay tôi lại nói lại câu đó. Còn về phía tư nhân, hiện nay có một số tập đoàn tư nhân rất muốn phát triển mạnh về lĩnh vực này. Chẳng hạn như tôi đang giúp Tập đoàn Vingroup làm một Viện Nghiên cứu về Dữ liệu lớn. Họ có thể chi ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài hoặc chuyên gia gốc Việt về giúp”.

Gã cũng rất cảm phục ts Bùi Hải Hưng vừa được Vượng rải thảm đỏ làm Viện trưởng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (VinAI Research).

Thế giới công nghệ đều biết Bùi Hải Hưng - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI thế giới đồng thời là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá tại Mỹ.

Chuyên gia này cũng từng lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học hàng đầu của thế giới như Stanford, MIT, Berkeley nhằm phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người, trực thuộc CALO - dự án sản sinh ra công nghệ trợ lý ảo Siri trong Apple iPhone.

Vượng không hề leo lẻo về công nghệ 4.0 mà Vượng làm. Hiện tại Vượng là doanh nhân duy nhất lao vào lĩnh vực sống còn trong nền kinh tế đất nước này và cho tương lai của quốc gia. Vượng rước Hưng và Văn cùng nguồn đầu tư lớn để mong VN sớm có đột phá trong lĩnh vực AI mang tầm cỡ quốc tế với mục tiêu đưa Việt Nam vào bản đồ AI toàn cầu.

Với thể chế nhập nhèm không minh bạch hàng 50 năm ở nước gã thì khó mà nhón ra có quan chức và doanh nhân nào thực sự không tì vết nhơ, vết bẩn. Cả gã, dù chỉ là thường dân, soi mình, gã cũng nhiều lúc lộn xộn, lôm côm. Vì vậy khi chưa có cuộc đại CM toàn Dân xoá bài làm lại để cái gì ra cái đó thì gã nghĩ hãy cân nhắc nặng nhẹ, tốt xấu thể tất cho gã cũng như hãy biết chọn lựa và nâng niu những hiện tại có ích cho đất nước."
Đọc truyền kỳ Bác thợ săn đi săn...công chúa trong face ly kỳ hấp dẫn như xem: "Game of Thrones":105:
 
Cụ Lưu Trọng Văn nói điều này là nói đúng nỗi lòng của chí sĩ yêu nước
"Vì sao gã né công kich Phạm Nhật Vượng?

Khi đề cập tới đại án AVG không ít bạn đọc của gã ngạc nhiên vì gã né công kích Phạm Nhật Vượng, người không thể vô can cùng em trai mình trong đại án này.

Lý do thế này thôi.

Một đất nước muốn phát triển kinh tế phải nhờ các nhà tư bản dân tộc lớn. Gã đi HQ đâu đâu cũng thấy hình ảnh của Samsung, Huyndai... Còn Nhật đi lên từ các nhà tư bản Sony, Honda... Nhìn nước gã
mà buồn.

Ai? Nhà tư bản dân tộc nào đây? Một thời gã hy vọng FPT cùng Trương Gia Bình. Nhưng ngó lại, thấy còn chênh vênh muôn nẻo.

Nổi lên Trường Hải của Bá Dương,nhưng đường và đích chưa rõ.

Đặng Lê Nguyên Vũ là nhà tư bản phụng sự và khát vọng quốc gia, khát vọng toàn cầu lớn nhưng đang bày binh bố trận diện rộng Khởi nghiệp kiến quốc đường dài.

Vậy thì trước mắt lúc này chỉ có thể thấy vai trò của Nhật Vượng.

Gã đành chọn Vượng vì Vượng sau những cú đột phá bất động sản có thể để lại nhiều tai tiếng về lợi ích thân hữu thì dòng tiền khổng lồ của Vượng thu được không hề để Vượng đàng đúm ăn chơi mà đầu tư cho mọi lĩnh vực thiết yếu nhất của đất nước tạo sức bật mang tính tổng thể về thương mại, nông nghiệp sạch, y tế, giáo dục, công nghệ, ô tô , điện thoại di động...

Vượng nếu bị sụp vì cớ nào đó thì hệ thống kinh tế nước nhà chao đảo ngay và kẻ lấp và bù những gì Vượng đã làm không ai khác là các nhà tài phiệt Trung Quốc chực chờ sẵn với vốn liếng nhiều hơn quân... Nguyên.

Gã né Vượng vì tất cả lẽ đó , mà, vui thật, gã chưa hề gặp Vượng đồng thời có lúc ghét Vượng cùng các mánh khoé làm ăn buổi đầu của Vượng.

Gã né Vượng còn vì gã tin vào những người như Vũ Hà Văn nhà toán học hàng đầu thế giới cùng hàng với Ngô Bảo Châu được Vượng rước về phụ trách Viện Dữ liệu lớn cùng các ngành mũi nhọn 4.0 cho tập đoàn của Vượng.

Hà Văn nói trong lễ ra mắt Công ty cổ phần phát triển công nghệ VinTech, Viện Nghiên cứu dữ liệu lớn, Viện Nghiên cứu công nghệ cao, Qũy Hỗ trợ Nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng của tập đoàn Vingroup:

"Từ rất lâu, cách đây khoảng 20 năm, Nhà nước luôn có một câu là ‘trải thảm đỏ mời nhân tài về nước’ nhưng đến nay vẫn chưa ai biết thảm đỏ như thế nào. Năm ngoái tôi cũng nói câu này và năm nay tôi lại nói lại câu đó. Còn về phía tư nhân, hiện nay có một số tập đoàn tư nhân rất muốn phát triển mạnh về lĩnh vực này. Chẳng hạn như tôi đang giúp Tập đoàn Vingroup làm một Viện Nghiên cứu về Dữ liệu lớn. Họ có thể chi ra rất nhiều tiền để mời chuyên gia nước ngoài hoặc chuyên gia gốc Việt về giúp”.

Gã cũng rất cảm phục ts Bùi Hải Hưng vừa được Vượng rải thảm đỏ làm Viện trưởng Nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI (VinAI Research).

Thế giới công nghệ đều biết Bùi Hải Hưng - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực AI thế giới đồng thời là nhà sáng chế trí tuệ nhân tạo tại Google với gần 100 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên môn và hơn 10 bằng sáng chế về công nghệ được đánh giá tại Mỹ.

Chuyên gia này cũng từng lãnh đạo một nhóm các nhà nghiên cứu từ nhiều trường đại học hàng đầu của thế giới như Stanford, MIT, Berkeley nhằm phát triển công nghệ nhận diện hành vi của con người, trực thuộc CALO - dự án sản sinh ra công nghệ trợ lý ảo Siri trong Apple iPhone.

Vượng không hề leo lẻo về công nghệ 4.0 mà Vượng làm. Hiện tại Vượng là doanh nhân duy nhất lao vào lĩnh vực sống còn trong nền kinh tế đất nước này và cho tương lai của quốc gia. Vượng rước Hưng và Văn cùng nguồn đầu tư lớn để mong VN sớm có đột phá trong lĩnh vực AI mang tầm cỡ quốc tế với mục tiêu đưa Việt Nam vào bản đồ AI toàn cầu.

Với thể chế nhập nhèm không minh bạch hàng 50 năm ở nước gã thì khó mà nhón ra có quan chức và doanh nhân nào thực sự không tì vết nhơ, vết bẩn. Cả gã, dù chỉ là thường dân, soi mình, gã cũng nhiều lúc lộn xộn, lôm côm. Vì vậy khi chưa có cuộc đại CM toàn Dân xoá bài làm lại để cái gì ra cái đó thì gã nghĩ hãy cân nhắc nặng nhẹ, tốt xấu thể tất cho gã cũng như hãy biết chọn lựa và nâng niu những hiện tại có ích cho đất nước."
chủ tịch samsung ngồi tù vẫn điều hành cty được mà.
Còn đất nước đi lên sẽ xuất hiện những nhà tư bản đại tài, ngay ls VN cũng từng có những cái tên như lương văn can, lý bôn, bạch thái bưởi và nhiều cái tên khác thuộc loại số má trong kinh doanh. Khi tới đủ tầm thì những DN của các cá nhân này quay lại đóng góp rất lớn cho sự phát triển của đất nước.
 
https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-47924850
Báo Việt Nam đưa tin vụ MobiFone-AVG 'chưa công bằng'
Một luật sư nói truyền thông Việt Nam đưa tin về diễn tiến thương vụ MobiFone-AVG "cần phải công bằng" và suy đoán rằng "báo chí đưa tin theo chỉ đạo" trong lúc một chuyên gia bảo "không biết báo chí lấy nguồn từ đâu".

_106466142_b0857fda-cd5c-42fb-88b4-fbb00e755d99.jpg
Bản quyền hình ảnhBAOCHINHPHU.VN
Image captionCác báo ở Việt Nam đưa tin theo hướng MobiFone"thông đồng với AVG để rút ruột tiền của Nhà nước"
Ông Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nghe nhìn Toàn cầu (AVG), là nhân vật mới nhất trong vụ MobiFone mua AVG vừa bị bắt giam hôm 13/4.

Quyết định khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc ông Vũ tội 'đưa hối lộ' trong thương vụ MobiFone mua AVG, quy định tại Khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015.

Tin này đã gây chấn động cộng đồng doanh nhân Việt Nam và được cả các báo nước ngoài đăng tải.

Một trang của Singapore chạy tin hôm 13/04 nói 'em trai của người giàu nhất Việt Nam bị bắt vì tội đưa hối lộ".

Ông Phạm Nhật Vũ bị bắt vì 'đưa hối lộ'

Bắt các ông Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn

Phạm Nhật Vũ muốn giao dịch AVG 'chấm dứt nhanh'

Xử lý vụ Mobifone-AVG 'không thể duy ý chí'

Ông Vũ là em trai ông Phạm Nhật Vượng, một trong những người được đánh giá là giàu nhất Việt Nam với khối tài sản ròng Forbes định giá là 7,6 tỷ đô la.

Số tiền mà ông Vũ được cho là đã đưa hối lộ không được nêu rõ và dư luận chỉ biết được từ những gì báo chí Việt Nam do chính quyền kiểm soát đồng loạt đăng tải mà không nêu rõ nguồn.

Báo Pháp Luật TP.Hồ Chí Minh viết: "Phạm Nhật Vũ thổi giá AVG lên hơn 14 lần. Thực tế không có đối tác nào mua AVG 700 triệu USD như hai cựu bộ trưởng Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn báo cáo các bộ, ngành và Chính phủ."

Báo Tuổi Trẻ hôm 14/4 đăng cáo buộc: "Nếu tính giá trị MobiFone mua lại 95% cổ phần của AVG với giá 8.889,8 tỷ đồng, số tiền mà ông Vũ nhận được là gần 5.200 tỷ đồng."

_106469021_p06c93ht.jpg

Image captionChuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan đặt câu hỏi về nguồn tin của các bài trong vụ MobiFone-AVG
"Đó là chưa kể số tiền mà ông Vũ có thể nhận được thông qua Công ty cổ phần viễn thông và truyền thông An Viên (trụ sở chính tại Nha Trang), cũng là một doanh nghiệp liên quan tới ông Vũ, chiếm tới 10,78% cổ phần của AVG," theo Tuổi Trẻ.

Hôm 15/4, Luật sư Phùng Thanh Sơn, Giám đốc công ty Luật Thế Giới Luật Pháp, nói với BBC:

"Trong vụ này, tôi thấy lại quả là hiện tượng khá phổ biến và trở thành "luật bất thành văn" khi giao dịch với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước. Cơ quan, doanh nghiệp nhà nước mua sắm thì thường mua với giá đắt, khi bán tài sản thì lại thường bán với rẻ. Do đó, "lại quả" trong thương vụ AVG là chuyện khó tránh khỏi trong bối cảnh của Việt Nam từ trước đến nay."

"Khi đưa tin về vụ việc, lẽ ra truyền thông Việt Nam cần phải công bằng. Việc MobiFone mua lại 95% cổ phần AVG là thương vụ M&A. Bản chất M&A là mua cái hiện tại để đạt cái tiềm năng trong tương lai. Một khi mua lại pháp nhân (mua lại AVG) bắt buộc MobiFone phải gánh luôn khoản nợ của AVG (trừ khi có thỏa thuận khác với chủ nợ)."

"Cùng một công ty mục tiêu nhưng với các nhà đầu tư khác nhau [với lợi thế riêng của mình, thông tin có được, độ nhạy trong kinh doanh, nắm bắt khuynh hướng thị trường, lợi thế mà công ty mục tiêu đang có… thì sẽ thấy được viễn cảnh và khả năng sinh lời của công ty mục tiêu khác nhau."

"Việc thấy được khả năng sinh lời khác nhau thì sẽ quyết định giá mua khác nhau. Đơn cử, tỷ phú Thái Lan bỏ ra 5 tỷ USD để mua Sabeco nhưng họ vẫn thấy hời vì họ thấy giá trị của Sabeco không chỉ nằm ở tài sản, thương hiệu mà nằm ở hệ thống phân phối của Sabeco. Tỷ phú Thái Lan sẽ tận dụng hệ thống phân phối sẵn có của Sabeco để phân phối các sản phẩm, mặt hàng khác mà họ đang có lợi thế để chiếm lĩnh thị trường bán lẻ của Việt Nam một cách nhanh chóng và chắc chắn."

_106451698_98c99d19-f192-45b4-b051-f50d03129976.jpg
Bản quyền hình ảnhBAOCHINHPHU, GETTY IMAGES
Image captionÔng Nguyễn Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn vừa bị truy tố bổ sung tội 'nhận hối lộ'
"Do đó, để rộng đường dư luận, truyền thông Việt Nam cần phải đăng tải đầy đủ thông tin phân tích đánh giá của Mobifone khi quyết định mua lại 95% cổ phần AVG với giá gần 9.000 tỷ đồng chứ không chỉ đơn thuần thông tin bề nổi là "giá mua bán cao hơn giá trị sổ sách gấp nhiều lần".

"Nếu giá mà MobiFone đưa ra phù hợp với dữ liệu và thông tin đánh giá tại thời điểm đó, không thể nói MobiFone "thông đồng với AVG để rút ruột tiền của Nhà nước tại MobiFone". Kinh doanh thì phải có lỗ, có lời. Đầu tư thì phải có thất bại và có thành công. Nếu cơ quan điều tra không chứng minh được bên mua và bên bán đã móc nối và nâng khống giá trị AVG lên để rồi chia nhau khoản chênh lệch đó thì về mặt pháp lý, rất khó thuyết phục khi xử lý hình sự về tội đưa và nhận hối lộ."

"Về lý thuyết thì có hai khả năng: Hoặc năng lực và hiểu biết của cơ quan báo chí về lĩnh vực M&A hạn chế. Hoặc cũng có thể họ đưa tin theo chỉ đạo. Tuy nhiên, đối với các đại án như vụ này, khả năng thứ hai là cao hơn."
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top