Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
Em lạ nhất là chị đi lấy chồng và sinh con đấy. Đáng lẽ tuổi này phải tận hưởng niềm vui khác.
quan trọng là biết rõ điều mình thích làm và muốn làm , thế thôi. Tuổi tác ko có ý nghĩa gì
Có cơ hội để Tận hưởng Mùa xuân thứ 2 cuộc đời chẳng phải cũng thú vị lắm sao :1:
 
Đúng rồi ạ,
Vui chơi cho quên đi...những tháng ngày mài mông chốt lệnh...
Vui chơi để refresh lại...những tư duy cũ rích...hằn sâu...khiến người ta mãi nâu nâu...
:21::21::21:
Quẳng giỏ trứng đi và vui sướng...
:21::21::21:
Like me...
Sau những cuộc vui là trống rỗng và vô nghĩa.
Vui quá cũng là 1 loại bệnh.
Sống tĩnh lặng và tỉnh thức mới mang lại một đời sống tinh thần viên mãn. Lúc đó ngồi giữa chợ hay trên non cao, trong rừng thẳm cũng như nhau cả :1:
 
Mình thấy thương. Quá vất vả khi con còn đỏ hỏn đã phải đi làm, rồi đêm hôm mò mẫm chơi chứng Vịt.
mình thấy rất bình thường, ngày còn trẻ sinh thằng thứ nhất đc 3 tháng tuổi đã cắp nó đi khắp nơi, Bay dài xuyên lục địa 20 tiếng cũng thấy nhẹ
Phụ nữ bên này đẻ xong 2 tuần đã trang điểm đi tiệc, đã sẵn sàng quay lại với công việc. Không nằm dài trên giường chờ cơm bưng nước rót vén màn đưa tận mồm như ở nhà mình.
 
Nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước các con của mình đã lớn khôn và không cần mình chăm lo nữa. Chúng hạnh phúc với cuộc sống riêng của chúng.
Còn mình và chồng mỗi người sẽ có người yêu khác và từng đôi được tự do vui chơi, phiêu lãng trong những năm tháng còn lại của đời người :21::21::21:
 
mình thấy rất bình thường, ngày còn trẻ sinh thằng thứ nhất đc 3 tháng tuổi đã cắp nó đi khắp nơi, Bay dài xuyên lục địa 20 tiếng cũng thấy nhẹ
Phụ nữ bên này đẻ xong 2 tuần đã trang điểm đi tiệc, đã sẵn sàng quay lại với công việc. Không nằm dài trên giường chờ cơm bưng nước rót vén màn đưa tận mồm như ở nhà mình.
Hồi e làm dự án phát triển, có một chị chuyên gia mẽo con gái của tỷ phú xịn, vậy mà học xong đại học lăn lộn qua gần 10 nước châu phi làm cho các dự án nhân đạo, một nách 5 đứa con 4 ruột 1 nuôi... sang xứ Vịt lặn lội cả tháng ở Xín Mần, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, làm việc với năng lượng vô biên... em có hỏi vì sao, chị cười bảo vì tao thích... that's all...
 
Hồi e làm dự án phát triển, có một chị chuyên gia mẽo con gái của tỷ phú xịn, vậy mà học xong đại học lăn lộn qua gần 10 nước châu phi làm cho các dự án nhân đạo, một nách 5 đứa con 4 ruột 1 nuôi... sang xứ Vịt lặn lội cả tháng ở Xín Mần, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, làm việc với năng lượng vô biên... em có hỏi vì sao, chị cười bảo vì tao thích... that's all...
Giống con gái Thành Long ấy à? :24:
 
Nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước các con của mình đã lớn khôn và không cần mình chăm lo nữa. Chúng hạnh phúc với cuộc sống riêng của chúng.
Còn mình và chồng mỗi người sẽ có người yêu khác và từng đôi được tự do vui chơi, phiêu lãng trong những năm tháng còn lại của đời người :21::21::21:
Đọc văn có mùi hối tiếc he he :19:
 
Nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước các con của mình đã lớn khôn và không cần mình chăm lo nữa. Chúng hạnh phúc với cuộc sống riêng của chúng.
Còn mình và chồng mỗi người sẽ có người yêu khác và từng đôi được tự do vui chơi, phiêu lãng trong những năm tháng còn lại của đời người :21::21::21:
Lúc đó nhớ kế hoạch hóa gia đình nhóa, không lại dính thêm đứa con thì lại ước thêm điều nữa
 
Mơ ước là tốt, nhưng hành động còn tốt hơn nữa... Bởi, hành động là mái chèo, đẩy đưa còn thuyền ước mơ đến nơi nó cần phải đến...
Ước mơ mà không có hành động...thì mãi mãi đẹp...trong gian phòng lạnh lẽo mà hui...
Quẳng gánh chứng đi
Hành động đi
Mơ ước sẽ đến...nhanh hơn bạn tưởng...
:1178::1178::1178:
 
Nếu có 1 điều ước, mình sẽ ước các con của mình đã lớn khôn và không cần mình chăm lo nữa. Chúng hạnh phúc với cuộc sống riêng của chúng.
Còn mình và chồng mỗi người sẽ có người yêu khác và từng đôi được tự do vui chơi, phiêu lãng trong những năm tháng còn lại của đời người :21::21::21:
muốn con lớn khôn tự tin tự lập tốt, thì ngay từ bé nàng cầnn tập cho mình bỏ thói quen bao bọc nó
việc đơn giản nhất là bé cấp 1 học lớp 3 là lau dọn nhà cửa . Tự bỏ quần áo vào máy giặt , phơi quần áo cho cả nhà. Bé c2 cần phải tự đến trường, hay lớp học thêm nàng hướng dẫn cho nó đi xe bus, đi xe đạp. Hoặc làm thẻ cho nó tự đặt Grap taxi , đthoai của nó nàng cài GPRS vào để quan sát nó phía sau thôi.
 
muốn con lớn khôn tự tin tự lập tốt, thì ngay từ bé nàng cầnn tập cho mình bỏ thói quen bao bọc nó
việc đơn giản nhất là bé cấp 1 học lớp 3 là lau dọn nhà cửa . Tự bỏ quần áo vào máy giặt , phơi quần áo cho cả nhà. Bé c2 cần phải tự đến trường, hay lớp học thêm nàng hướng dẫn cho nó đi xe bus, đi xe đạp. Hoặc làm thẻ cho nó tự đặt Grap taxi , đthoai của nó nàng cài GPRS vào để quan sát nó phía sau thôi.
Cái làm việc nhà em thấy không quan trọng lắm.
Nói thật đến giờ em cũng ít khi lau nhà, nấu cơm, rửa bát ...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top