Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Có những niềm riêng làm sao nói hết (y) !!!

Status
Not open for further replies.
tự mình lái, vẫn còn nhớ 1 câu nói trong truyện Monster " chỉ là cho 1 ít lửa vào đám dầu loang thôi mà"
Chị chơi cờ với chủ DN mà. Nếu có đội nào nhảy vào giúp sức thì tốt. Không thì chờ bản thân DN phải action thôi.
 
Bạc nguyên chất.
Với công nghệ của VN không biết bao lâu thì xỉn.
Bài học tiền xu của NHNN vẫn rõ mồn một :))
Nếu bạc nguyên chất thì không xỉn, sợ bạc đểu.
Mình làm đen trắng chắc do công nghệ in màu kém, nên không dám làm.
 
Mô hình chỉ chuẩn khi không ai nói 1 câu nào chứ đừng nói là tác động bằng giao dịch.
Nó phải tự diễn biến tự chuyển hóa cơ thầy Táo ợ :21:
Mình nhớ không nhầm thì người nổi tiếng từng rất đề cao vị thế và vai trò của lái cơ mà nhỉ :10:
Như người tình chẳng hạn, khi lái đã gom đủ và kiểm soát được số lượng trôi nổi thì muốn đánh kiểu gì cũng được, đưa lên mặt bằng giá mới tùy ý, dân T+ bật sới hết rồi còn đâu :1:
 
  • Like
Reactions: TTN
Mình nhớ không nhầm thì người nổi tiếng từng rất đề cao vị thế và vai trò của lái cơ mà nhỉ :10:
Như người tình chẳng hạn, khi lái đã gom đủ và kiểm soát được số lượng trôi nổi thì muốn đánh kiểu gì cũng được, dân T+ bật sới hết rồi còn đâu :1:
Đúng, có nghĩa là phải có người thu gom đúng nghĩa. Im lặng mà thu gom nó thể hiện người hiểu, chấp nhận và có đủ lực để mua hết lượng trôi nổi ở mức giá này.
Hô hào là hoặc vừa ái vừa run, hoặc không đủ lực :21:
 
Mô hình chỉ chuẩn khi không ai nói 1 câu nào chứ đừng nói là tác động bằng giao dịch.
Nó phải tự diễn biến tự chuyển hóa cơ thầy Táo ợ :21:
Ôi,chị cứ để anh Tỷ phú sẽ đến lúc diễn như CT Softbank.
SOFTBANK.jpg
 
  • Like
Reactions: TTN
Status
Not open for further replies.
Back
Top