Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Dạ em vẫn long cổ lâu nay chị ơi, chỉ là suốt khoảng thời gian qua em sắp xếp lại công việc cuộc sống và gia đình hơi nhiều nên ko có thời gian vào nhà mình.... chứ rãnh lại vào like dạo thôi ạ :1:
Thỉnh thoảng em lên tiếng cho Cào nó bớt điên lại tý :21:
Có bóng dáng nàng thơ nó đỡ chênh vênh :10:
 
Khéo em học sọc thôi anh ơi, tội gì ko chơi :(
Nếu thầy nghiện trade, và dư thời gian canh bảng.
Em vẫn cho rằng PS đi sau CKCS, với mục đích là đề phòng rủi ro, chứ không quyết định hướng đi của cả TT.
Trong 1 giai đoạn điều chỉnh, thì vận dụng được là tốt.
Còn sau đó, giả như TT tiếp tục đi lên, thì chẳng khác đầu tư vào mấy quỹ chỉ số là mấy.
Tóm lại việc ai nấy làm, vận dụng tốt khả năng của mình. Ham hố dễ gặp sự cố lắm à :1:
 
Em không thích chàng phân rạch ròi quá nhiều nick, dù chàng thiên biến vạn hóa cỡ nào chỉ 3 hàng còm thôi em đã biết là chàng.... thế nên đúng ra là không like đâu nhé, nhưng vừa tản bộ ra lấy kịp hộp cơm vừa hay Sài thành mưa lất phất y như cờ líp chàng tặng em... xao xuyến quá thế nên like chàng tạm vậy nhé ....
P/s : chả có gì là ngẫu nhiên ở cái cõi tạm này cả chàng ơi.... tất cả đều là những chuỗi quyết định cả :1:
Ôi...hạnh phúc ngập tràn...nguyện được ngồi dưới mưa và ăn cơm hộp...cùng Nàng...thật là lãng mạn...hihi
Nàng thông cảm, từ ngày vắng Nàng, với cả đi theo anh Thơ, lăn lộn phố Còi...tâm thần có đôi chút hoảng loạn, nhưng không phân liệt nhóe...cái ấy vẫn còn hoạt động tốt...và dzất tốt...hihi
Có hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn câu hỏi ùa về...đại loại như khỏe không? Làm ăn tốt không? Con cái mạnh giỏi chứ? Gia đình vui vẻ hen?...Nhưng...lại nhưng...cảm xúc dâng trào...nghẹn ngào cái lưỡi... Không biết hỏi gì, ngoài một câu thôi: Cho mình được nắm tay, đi cùng nhau đến cuối con đường luôn, Nàng nhóe !!!
 
Ôi...hạnh phúc ngập tràn...nguyện được ngồi dưới mưa và ăn cơm hộp...cùng Nàng...thật là lãng mạn...hihi
Nàng thông cảm, từ ngày vắng Nàng, với cả đi theo anh Thơ, lăn lộn phố Còi...tâm thần có đôi chút hoảng loạn, nhưng không phân liệt nhóe...cái ấy vẫn còn hoạt động tốt...và dzất tốt...hihi
Có hàng ngàn, thậm chí là hàng vạn câu hỏi ùa về...đại loại như khỏe không? Làm ăn tốt không? Con cái mạnh giỏi chứ? Gia đình vui vẻ hen?...Nhưng...lại nhưng...cảm xúc dâng trào...nghẹn ngào cái lưỡi... Không biết hỏi gì, ngoài một câu thôi: Cho mình được nắm tay, đi cùng nhau đến cuối con đường luôn, Nàng nhóe !!!
Em Sữa xuất hiện thấy ông này còn bệnh nặng hơn nữa
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top