Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Có ai ôm 2 tuần đâu ạ...em thống kê sơ sơ, thấy có 2 dạng chủ yếu:
1. Ôm 2 tháng rồi
2. Sóc liên tục 10 phiên rồi
=> Hôm nay có vẻ gió sẽ đổi chiều
3. Ôm 2 tháng bỏ dép.
4. Long liên tiếp 10 phiên.

Ps: em thì đến giờ chưa gỡ gạc lại được đôi kim cương...vợ hỏi...mà em cố giấu...hic
Nhờ anh @X-trader hoặc cụ @xBuu tư vấn đi anh. Song kiếm hợp bích thì có lẽ sẽ nhất thống giang hồ :1cool_byebye:
 
Thật sự chị không có ý định take profit ư? Hoặc ít ra cũng có 1 mức giá mục tiêu mong muốn chứ? :1:
Bao nhiên con sóng đã và sẽ đến trong quá trình hoạt động 1 DN, bỏ qua nó tức chỉ đầu tư hưởng cổ tức thôi sao?
Đấy, tư duy khác, hành động khác, hiệu quả khác mà thầy :21::21::21:
 
Thị trường có vẻ khoai các thầy mợ nhể...
Mới rời khỏi gường bệnh mà cứ đòi xúc mấy tấn than một đêm ròng rã cả tuần thì ngã bệnh trở lại là chuyện tất yếu, quan sát xem tt vượt qua khúc cua này thế nào rồi tính tiếp, sao phải vội...
 
Nhanh thật, vậy là hết phiên sáng...Tổng kết sau buổi trò chuyện Tâm Linh...
Á Thần sóc và canh sóc, nhưng hơi yếu đuối...cover rất nhanh quả chuối...[emoji529][emoji529][emoji529]

Yêu Không Yêu
Hu hù hú

Bích Phương ơi, em làm khổ đời anh rồi...em có biết không???
 
Thật đúng lúc...Nàng đến thật đúng lúc...tặng Nàng bản nhạc...Thần Thoại...
Không có chuyện ngẫu nhiên, ở những thời điểm kỳ dị...hihi
Em không thích chàng phân rạch ròi quá nhiều nick, dù chàng thiên biến vạn hóa cỡ nào chỉ 3 hàng còm thôi em đã biết là chàng.... thế nên đúng ra là không like đâu nhé, nhưng vừa tản bộ ra lấy kịp hộp cơm vừa hay Sài thành mưa lất phất y như cờ líp chàng tặng em... xao xuyến quá thế nên like chàng tạm vậy nhé ....
P/s : chả có gì là ngẫu nhiên ở cái cõi tạm này cả chàng ơi.... tất cả đều là những chuỗi quyết định cả :1:
 
Em không thích chàng phân rạch ròi quá nhiều nick, dù chàng thiên biến vạn hóa cỡ nào chỉ 3 hàng còm thôi em đã biết là chàng.... thế nên đúng ra là không like đâu nhé, nhưng vừa tản bộ ra lấy kịp hộp cơm vừa hay Sài thành mưa lất phất y như cờ líp chàng tặng em... xao xuyến quá thế nên like chàng tạm vậy nhé ....
P/s : chả có gì là ngẫu nhiên ở cái cõi tạm này cả chàng ơi.... tất cả đều là những chuỗi quyết định cả :1:
@Conbosua14 đã quay lại chứng trường chưa hay chỉ là lâu lâu nhớ quá ghé thăm tý thôi vậy? :21:
 
Thị trường có vẻ khoai các thầy mợ nhể...
Mới rời khỏi gường bệnh mà cứ đòi xúc mấy tấn than một đêm ròng rã cả tuần thì ngã bệnh trở lại là chuyện tất yếu, quan sát xem tt vượt qua khúc cua này thế nào rồi tính tiếp, sao phải vội...
Có thấy ai vội đâu thầy? Ngoài những người đã bán và muốn mua :4:
Chậm lại cũng tốt thôi, ai cũng thỏa mãn hết, TT đang rất biết chiều lòng người mà :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top