Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
HDG cũng là 1 case khó.
DN đưa ra con số doanh thu 30.000 tỷ trong vài năm tới, nhưng gần nhất là dự án BĐS quận 10, HDG chỉ có lợi ích 63%.
Dự án năng lượng nghe lãi thì ngon nhưng HDG cũng chỉ có lợi ích 37%.

Liên doanh với người ta thì mới có đất

Định nuốt cả ạ, hay sao...

Còn năng lượng thì có 1 số mua lại từ Tân Tạo, nó là dạng công ty dự án

Nên HDG 1 phần, công ty con 1 phần. Công ty con sở hữu cũng là HDG

Các cty khác ngành xây dựng, cơ điện, vốn bé, lãi cũng bé và theo hướng thoái vốn dần nên chả ở hữu nữa
 
Nếu suất đầu tư dưới 1 tr USD/MW thì rẻ hơn thủy điện rồi. Càng rẻ hơn nhiệt điện và điện khí nữa.

So sánh thì phải so sản lượng chứ không phải so công suất
1 cái nhà máy thủy điện nó phát 2000h/năm khác với 1 cái 4000 giờ 1 năm
Suất đầu tư cũng nên so thế cho nó dễ hình dung
Thủy điện mà so với điện mặt trời thì không tưởng.... 1 cái 6 tháng làm xong, 1 cái 3 năm mưa nắng, 1 cái phát điện ngày đêm trên lý thuyết, 1 cái đám mây bay qua cũng đủ sụt nguồn

Làm gì cũng có rủi ro, hiện nay chưa thấy, nhưng lúc vận hành mới thấy... vì đã có ông nào vận hành đâu
Cho nên đừng làm mạnh quá, đừng nói mạnh quá....
 
Mà các nhà đầu tư

đừng mơ mộng nhiều

Cái ông điện gió đó, người ta chỉ mua đất làm trụ và làm đường thôi, nghĩa là mua lỗ mỗ. Cho nên không có chuyện dưới làm resort, trên cánh quạt quay để kiếm cho nhiều tiền nhé. Hơn nữa tiếng ồn lớn, nên phải xa dân cư mới được quy hoạch... có cụ nào thấy tại sao ảnh chụp điện gió nó thường có 3 cánh không, mà không bải 30 cánh.... hay 1 cánh... công nghệ làm 1 cánh có từ 20 năm nay rồi nhé

Cái năng lượng mặt trời cũng thế. Không thể dưới trồng khoai lang, trên lợp mái, dù thừa nắng cho cả 2. Những vùng làm điện mặt trời là tương đối khó khăn về kinh tế, đất hoang hóa (nhưng có chủ), ít giá trị kinh tế, lại không có nhân lực, nên nhà nước mới quy hoạch và khuyến khích. Cho nên tư duy vườn- ao- chuồng, trên trồng cây dưới nuôi cá, hay cao ốc kết hợp với nông trang, trại gà kết hợp resort rất là sáng tạo, nhưng người ta không làm là có lý do cả.... tuy vẫn ghi nhận ý kiến đóng góp rộng rãi...

Thế còn rủi ro.... lớn nhất là chính sách, chứ còn thiên tai thì cái gì chả gánh
Chính sách là sao... là nó revise theo công nghệ, xưa 9 cent nay mai công nghệ phát triển sẽ hạ dần, nhưng thời điểm ra sao không rõ... bên tàu 5cent vẫn có lãi, bên thánh Ala có 3 cent thôi nhé
Rồi làm điện nhưng bán điện ra sao... hạ tầng có đáp ứng được không... ví dụ thủy điện nhỏ nhà nước đang băn khoăn vì sản lượng thấp mà phải bỏ tiền ra làm trạm, đường dây đấu nối tốn kém quá... điện mặt trời thì lo sụt nguồn, cam kết mua mà điện lực, truyền tải không lo được khâu kỹ thuật thì sao... 1 ông mới là khó, 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận đến cả trăm dự án cùng chạy thì thôi rồi... nay mai nhà nước lại revise lại chính sách mua, những thằng chót mua đất tích trữ làm dự án lại chả vỡ mồm... đấy là mấy cái ví dụ thôi...

Còn chuyện a REE mua thủy điện... cái cơ hội nó đến, mình chộp được là chén. ITA khó, bán tháo mấy dự án liền... là mình sai cơ hội... bây giờ nói lại chuyện xưa làm chi.... thằng nào cũng thế thôi, REE mua đầu tư tài chính, cũng khác gì các ông VC mua CP thủy điện cùng thời, chứ đâu phải là ông phát triển dự án... hồi REE mà mua cổ phiếu VNM khéo ăn lãi hơn nhiều lần, lại khen REE sáng suốt quá trời...
 
Mà các nhà đầu tư

đừng mơ mộng nhiều

Cái ông điện gió đó, người ta chỉ mua đất làm trụ và làm đường thôi, nghĩa là mua lỗ mỗ. Cho nên không có chuyện dưới làm resort, trên cánh quạt quay để kiếm cho nhiều tiền nhé. Hơn nữa tiếng ồn lớn, nên phải xa dân cư mới được quy hoạch... có cụ nào thấy tại sao ảnh chụp điện gió nó thường có 3 cánh không, mà không bải 30 cánh.... hay 1 cánh... công nghệ làm 1 cánh có từ 20 năm nay rồi nhé

Cái năng lượng mặt trời cũng thế. Không thể dưới trồng khoai lang, trên lợp mái, dù thừa nắng cho cả 2. Những vùng làm điện mặt trời là tương đối khó khăn về kinh tế, đất hoang hóa (nhưng có chủ), ít giá trị kinh tế, lại không có nhân lực, nên nhà nước mới quy hoạch và khuyến khích. Cho nên tư duy vườn- ao- chuồng, trên trồng cây dưới nuôi cá, hay cao ốc kết hợp với nông trang, rất là sáng tạo, nhưng người ta không làm là có lý do cả....
Túm lại là vẫn chưa thấy HDG của Cờ huynh hấp dẫn lắm.
NHiều DN người ta cũng cấp thông tin dự án BĐS rõ ràng lắm. KIểu như tổng vốn đầu tư bao nhiêu, biên lợi nhuận bao nhiêu, lợi ích của chủ đầu tư bao nhiêu ( nếu là dự án liên doanh).... Vậy mới có cơ sở đánh giá. Chứ chỉ công bố dự án và doanh thu dự kiến thôi thì khác nào đánh đố nhà đầu tư.
 
Bị lừa quả MBB nghĩ cú thật.
Muốn chửi bọn VCB ra cái điều kiện đấu giá ngu như bò.
"Giá đấu không thấp hơn giá đóng cửa ngày đấu giá" éo hiểu có ý nghĩa gì luôn?
MBB vẫn sizeway thôi, chứ đấu giá này ảnh hưởng gì đâu, có chăng là tâm lí ngắn hạn.
Ghi vậy để sao này bị kiểm tra thì giải trình là "Chúng em không bán thấp hơn giá thị trường" đại loại thế. Giờ ông nhà nước nào cũng tự đưa điều khoản bảo vệ minh
 
MBB vẫn sizeway thôi, chứ đấu giá này ảnh hưởng gì đâu, có chăng là tâm lí ngắn hạn.
Ghi vậy để sao này bị kiểm tra thì giải trình là "Chúng em không bán thấp hơn giá thị trường" đại loại thế. Giờ ông nhà nước nào cũng tự đưa điều khoản bảo vệ minh
Thuê tổ chức định giá, tổ chức đấu giá công khai ở giá khởi điểm theo tư vấn của tổ chức định giá là được rồi.
Cẩn thận nữa thì giá khởi điểm là giá giao dịch bình quân bao nhiêu ngày trên TT đó.
Khi ông đưa ra giá khởi điểm tức là ông chấp nhận bán ở mức thấp nhất là giá đó. Còn không vác lên sàn bán thẳng việc gì ra điều kiện đấu giá vừa ngu vừa dở khiến nhà đầu tư như tui tưởng bở.
 
Sao cái con kiếm tiền cả ngày lẫn đêm mà ế ẩm quá vậy anh Pò :10:
MBB giá này mà ế có nghĩa là thằng bán ngu hoặc tất cả các cổ ngân hàng đang quá ảo do lợi nhuận ảo hoặc hết khả năng tăng trưởng.
Túm lại tránh xa cổ ngân hàng ra.
Ủa, hay nó lừa dân mình để hốt cổ ngân hàng nếu đúng là tây nó thèm cổ ngân hàng như anh Hưng ssi tiết lộ không nhỉ?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top