Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Cào lại đang nói về ART :21:
Bữa nay ăn dầy ART ca ngợi Cờ huynh nên tận mây xanh luôn mà :21:
Ấy chết, ai lại làm thế...Chẳng qua là thực tế nó vậy, em nói đúng vậy...có nói sai bao chừ? Cùng lắm nói hơi quá lố tẹo...
Chị không thấy Lãnh đạo tư duy quá Lỗi Lạc sao? Khen thật tềnh một lần đi...còn kiệm lời khen quá...hỏi sao chưa giàu?
 
Ấy chết, ai lại làm thế...Chẳng qua là thực tế nó vậy, em nói đúng vậy...có nói sai bao chừ? Cùng lắm nói hơi quá lố tẹo...
Chị không thấy Lãnh đạo tư duy quá Lỗi Lạc sao?
Cờ huynh chơi cổ phiếu giá bèo từ ngày xưa quả là tư duy hơn người.
Gần đây mình đọc sách mới nhận ra vấn đề nên cũng thầm ngưỡng mộ :1:
 
Vnindex nó bị bệnh gì vậy mọi người. https://tradingeconomics.com/argentina/stock-market một quốc gia mà lãi suất đến 40%/năm mà chứng khoán sắp sửa lên lại đỉnh cũ rồi, sao chúng ta cứ xìu xìu, ển ển mãi vậy ?
thì lãnh đạo bảo ..đỏ là tốt, xanh là tao bắt hiiiiiiii từ từ thôi đợi qua có tiền nhập hàng đã :1cool_byebye:
0_muvo.jpg
 
Vnindex nó bị bệnh gì vậy mọi người. https://tradingeconomics.com/argentina/stock-market một quốc gia mà lãi suất đến 40%/năm mà chứng khoán sắp sửa lên lại đỉnh cũ rồi, sao chúng ta cứ xìu xìu, ển ển mãi vậy ?
Một nền kinh tế lâm vào trạng thái Lạm Phát Siêu Mã, thì chứng tăng 1000 lần, cũng không ăn thua...Tiêu biểu: Venezuela... Không phải cứ tăng là tốt...tăng quá làm Xã hội bất ổn...Quốc gia thương tật...Nhân sĩ thương vong...kkk
 
Cờ huynh chơi cổ phiếu giá bèo từ ngày xưa quả là tư duy hơn người.
Gần đây mình đọc sách mới nhận ra vấn đề nên cũng thầm ngưỡng mộ :1:
Ngưỡng mộ công khai chứ lại...
Cứ yêu và có cảm tình là...chị lại rở bài củ rình...ngầm...và thầm...
Hỏi sao...hỏi sao...chưa biết mùi vị Tềnh Iu trong đời??? Hãy lựa trọn và gửi gắm trăm ngàn Tềnh Iu, thảo nào cũng tìm được Suối Nguồn của hạnh phúc...kkk
Đừng trọn chôn đường của Lý Mạc Rầu...Rầu
 
Một nền kinh tế lâm vào trạng thái Lạm Phát Siêu Mã, thì chứng tăng 1000 lần, cũng không ăn thua...Tiêu biểu: Venezuela... Không phải cứ tăng là tốt...tăng quá làm Xã hội bất ổn...Quốc gia thương tật...Nhân sĩ thương vong...kkk
tôi thấy venezula lạm phát cùng lắm 1000% tính ra mức giá chung tăng 10 lần, chỉ số tăng nếu nhìn ko lầm là 750 lần. Thiên đường của dân chứng,.
 
thì lãnh đạo bảo ..đỏ là tốt, xanh là tao bắt hiiiiiiii từ từ thôi đợi qua có tiền nhập hàng đã :1cool_byebye:
0_muvo.jpg
Có Tướng Quân ở đây...
Anh zai Bò Cung cũng không dám ngọ nguậy...đến Bại Binh...Sư Móc...hehe
Mới có 1 ngày, còn dự trù tận 2 ngày nữa...hehe
Thật nể phục tài lựa trọn thời điểm của Tướng Quân...Chúc mừng Tướng Quân, vượt tường, ôm nàng VN30 về đích...hehehe
 
Tin chưa chắc đã chuẩn. Chuẩn rồi cũng đâu phải vì thế mà bỏ chứng được.
Chứng là nghiệp, công việc là nghề :21:
Anh ấy phải làn Quan To, ở một công ty tầm cỡ...Ao làng nhỏ quá, không đủ chỗ cho Cá Cờ vẫy vùng...phát huy tư duy và sức sáng tạo vô bờ bến... Túm váy: Ra Đi là chuẩn, không phải đập bàn...hihi
 
Anh ấy phải làn Quan To, ở một công ty tầm cỡ...Ao làng nhỏ quá, không đủ chỗ cho Cá Cờ vẫy vùng...phát huy tư duy và sức sáng tạo vô bờ bến... Túm váy: Ra Đi là chuẩn, không phải đập bàn...hihi
Túm lại là đi chưa?
Đang thu xếp tiền sang mở TK , vậy lại thôi à? :10:
 
Anh Sang hềnh như cũng ngưỡng mộ Lãnh Đạo??? Ngưỡng mộ tư duy Lỗi Lạc của lãnh đạo???
Trúc anh thuận gió xuôi buồm...quay lại làm người tốt...chị em em hứa không làm ăn chung nữa đâu bao vờ!!!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top