Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Đoán lên tầu ACB lúc chạm MA20 hôm trước chứ không phải VPB.
Kẹp một đống cổ thưởng cho CBNV mà chị? Nhẽ nào múc thêm...
Tâm trạng cũng như Cô bạn của thằng bạn của bạn em thôi...chờ ngày tháo gông...

Ông Khổ ổng nằm trên tàu chuối...mà ko dám ho he...chắc tầm 50% ++ mới dám khoe...hjhj
 
Động lực là Nhà đầu tư dài hạn cắt banh nhỡ và nho nhỏ đấy anh :10:
Cắt LPB không liên quan đến quan điểm về TT anh ơi.
Cái bọn lãnh đạo LPB vừa dốt về kiến thức vừa không biết mơ lớn, chỉ kiểu gà què ăn quẩn cối xay nên em ghét. Bên F319 bao đội lái hôm trước hô hào vào con này, do vậy có khả năng sẽ phải đẩy lên để thoát. Nhưng mình đầu tư theo nội tại của DN, không hy vọng hão huyền, không âm mưa gì hết.
 
Cắt LPB không liên quan đến quan điểm về TT anh ơi.
Cái bọn lãnh đạo LPB vừa dốt về kiến thức vừa không biết mơ lớn, chỉ kiểu gà què ăn quẩn cối xay nên em ghét. Bên F319 bao đội lái hôm trước hô hào vào con này, do vậy có khả năng sẽ phải đẩy lên để thoát. Nhưng mình đầu tư theo nội tại của DN, không hy vọng hão huyền, không âm mưa gì hết.
Thế mà hôm Cô Bé hỏi: Tóc xoăn à? Trị lại bảo không phải thế...kkk...nhật ký còn liu dấu...
Không mắng ... Không không mắng...kkk
 
Nghĩa là sao?
Chẳng hiểu Cào nói gì?
Thì từ cái ngày đổi Chủ Tạch, anh Thơ ảnh sa sút phong độ thấy rõ...
Đến khi bà chị muốn bỏ lắm rồi, mà vẫn cố giữ...và mắng nhiết...trì triết Ban Lãnh Đạo mới??? Rồi khi giá tăng lên, lại tiếc cá diếc, và mắng mềnh ngô nghê, ko chịu T+ lấy chục củ...vv...mm...rồi hôm nay viện lý do BCTC xấu...ghét...cắt...
Và nói lời ly biệt...mãi mãi không quay về...
Rồi giá tăng...giả dụ vậy...rồi lại ngắm nhìn...rồi lại chẹp chẹp...nhưng nhớ lời thề...nên mặc...
Tâm Tít version 2???
 
Thì từ cái ngày đổi Chủ Tạch, anh Thơ ảnh sa sút phong độ thấy rõ...
Đến khi bà chị muốn bỏ lắm rồi, mà vẫn cố giữ...và mắng nhiết...trì triết Ban Lãnh Đạo mới??? Rồi khi giá tăng lên, lại tiếc cá diếc, và mắng mềnh ngô nghê, ko chịu T+ lấy chục củ...vv...mm...rồi hôm nay viện lý do BCTC xấu...ghét...cắt...
Và nói lời ly biệt...mãi mãi không quay về...
Rồi giá tăng...giả dụ vậy...rồi lại ngắm nhìn...rồi lại chẹp chẹp...nhưng nhớ lời thề...nên mặc...
Tâm Tít version 2???
Không có lòng tin thì cắt, không suy nghĩ nhiều làm gì. Nó chạy đi đâu mặc nó.
Để đầu óc thư giãn đi.
À, mà chị cũng không mua thêm cổ ngân hàng nữa. Giữ lại mỗi MBB cho dài hạn thôi.
 
Không có lòng tin thì cắt, không suy nghĩ nhiều làm gì. Nó chạy đi đâu mặc nó.
Để đầu óc thư giãn đi.
À, mà chị cũng không mua thêm cổ ngân hàng nữa. Giữ lại mỗi MBB cho dài hạn thôi.
Đắc đạo...chúc mừng bà chị...2 case này, nó sẽ ghi tạc vào vở...thằng em zai...với FA stylist...Cảm ơn bà chị !!!
Không quan trọng bạn là ai, phong cách bạn dư lào...Cuối con đường, ta cùng nhau ngắm lời khắc trên bia mộ...hjhjhj
###
Khi tôi còn trẻ, khi mà trí tưởng tượng của tôi không bị giới hạn, tôi đã mơ ước sẽ thay đổi cả thế giới.

Khi tôi trưởng thành, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể thay đổi được thế giới. Tôi thu nhỏ lý tưởng của mình lại và quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi. Nhưng rồi tôi cũng chẳng làm được việc đó.

Khi tôi bước sang tuổi xế chiều, khi mà lý tưởng thay đổi đất nước thất bại, nguyện vọng cuối cùng của tôi chỉ là thay đổi gia đình mình. Nhưng điều này cũng là không thể.

Khi tôi nằm trên giường chẳng thể làm được việc gì nữa, tôi mới ý thức được rằng: Nếu như ngay từ đầu, tôi chỉ có một lý tưởng nhỏ bé là thay đổi bản thân mình, sau đó biến mình thành một tấm gương tốt, có thể tôi sẽ thay đổi được gia đình tôi, dưới sự giúp đỡ và cổ vũ của gia đình, tôi có thể làm được vài việc cho đất nước.

Và sau đó, ai biết được, có khi tôi có thể thay đổi được cả thế giới.
 
Đắc đạo...chúc mừng bà chị...2 case này, nó sẽ ghi tạc vào vở...thằng em zai...với FA stylist...Cảm ơn bà chị !!!
Không quan trọng bạn là ai, phong cách bạn dư lào...Cuối con đường, ta cùng nhau ngắm lời khắc trên bia mộ...hjhjhj
###
.
Sai và cắt lỗ là chuyện thường ngày ở huyện. Cả 2 case này đều không đáng để quan tâm. Vì ngay từ đầu đã chơi theo kiểu hú họa rồi.
Khi chị phải cắt lỗ SDI hay NTC mới là to chuyện nè :21:
 
Sai và cắt lỗ là chuyện thường ngày ở huyện. Cả 2 case này đều không đáng để quan tâm. Vì ngay từ đầu đã chơi theo kiểu hú họa rồi.
Khi chị phải cắt lỗ SDI hay NTC mới là to chuyện nè :21:
Hai con này có lẽ khó...NTC Cô Bé ko quan tâm...
Duy có case Xe Lu vs Xe Điện...Cô Bé ghi chú dzất kỹ...nắm tay dzất chặt. Cảm ơn bà chị lần nữa!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top