Bình luận Giao dịch hàng ngày_ Biết đâu biết đâu có đôi lúc ta quên chờ đợi!!

Status
Not open for further replies.
Ban Tổng thì đâu 1 tỏi/tháng. Tới cấp phá phòng HO như ảnh thì em nghĩ ko dưới 100
Bank nhà em hem được tới đó đâu, được cái thu nhập bình quân không cao nhưng nhân viên lại gắn bó dù đôi khi cũng tâm tư. Lãnh đạo cũng thấu hỉu nhưng không tăng lương nhanh được cũng có lý do vì cái CIR (chi phí/doanh thu) cao quá. Cán bộ quản lý thì hiền, nhìn ông nào bà nào cũng quê quê, lù đù, không có nét ăn chơi hay tinh quái
 
Bank nhà em hem được tới đó đâu, được cái thu nhập bình quân không cao nhưng nhân viên lại gắn bó dù đôi khi cũng tâm tư. Lãnh đạo cũng thấu hỉu nhưng không tăng lương nhanh được cũng có lý do vì cái CIR (chi phí/doanh thu) cao quá. Cán bộ quản lý thì hiền, nhìn ông nào bà nào cũng quê quê, lù đù, không có nét ăn chơi hay tinh quái
Hôm bửa thấy anh post báo cáo thấy chi phí cho con người hơi ít cộng với ngắm cá gỗ cả tuần hèn gì hôm nay tâm tư thế :10:
 
Bank nhà em hem được tới đó đâu, được cái thu nhập bình quân không cao nhưng nhân viên lại gắn bó dù đôi khi cũng tâm tư. Lãnh đạo cũng thấu hỉu nhưng không tăng lương nhanh được cũng có lý do vì cái CIR (chi phí/doanh thu) cao quá. Cán bộ quản lý thì hiền, nhìn ông nào bà nào cũng quê quê, lù đù, không có nét ăn chơi hay tinh quái
Không có nét thôi chứ không có gì bảo đảm là không ăn chơi hay tinh quái, đúng hơm? :15:
 
Thường mình cũng có thiện cảm với mấy em ngân hàng, nhưng hôm nọ ra MB lúc 4h45 nó định không cho rút tiền mình điên lắm, thấy bọn này sao cái mặt nó đần thối ra thế không biết :19:
Bên em cách đây mí tháng có vụ: 2 người cùng vô khung giờ 5h kém. 1 người khách vip (đi ô tô), 1 khách đi xe máy. Bảo vệ hơi thiếu tinh tế, ra đôn đả mời khách vip vào, còn khách đi xe máy thì trả lời: "Hết giờ rồi chị ơi" hehe, bà đi xe máy chửi tắt bếp giám đốc chi nhánh phải ra xin lỗi hehe.
Bảo vệ làm đúng thông lệ trước giờ có điều xui 2 người vô cùng lúc thôi. Bà kia bị đ ụng chạm niềm kiêu hãnh nên chửi xối xả hehe
 
Thường mình cũng có thiện cảm với mấy em ngân hàng, nhưng hôm nọ ra MB lúc 4h45 nó định không cho rút tiền mình điên lắm, thấy bọn này sao cái mặt nó đần thối ra thế không biết :19:
nó làm đúng quy trình á chị; 4h30 nó phải đóng cửa kiểm quỹ rồi. thế mà đến 7-8h tối giao dịch viên mới về nhà. :cute_smiley49:
 
nó làm đúng quy trình á chị; 4h30 nó phải đóng cửa kiểm quỹ rồi. thế mà đến 7-8h tối giao dịch viên mới về nhà. :cute_smiley49:
Theo thông báo giờ làm việc tiếp khách là 5h, đến trước 15 phút không có lý do gì từ chối nhá.
Chị không thèm chửi, chỉ bảo chị cần lấy tiền ngay hôm nay, gặp con bé trưởng phòng giao dịch nó định từ chối tiếp, xong nghĩ thế nào lại bảo vâng, chị chờ chút.
May chưa phải chửi, không mình cũng chẳng tha.
 
Theo thông báo giờ làm việc tiếp khách là 5h, đến trước 15 phút không có lý do gì từ chối nhá.
Chị không thèm chửi, chỉ bảo chị cần lấy tiền ngay hôm nay, gặp con bé trưởng phòng giao dịch nó định từ chối tiếp, xong nghĩ thế nào lại bảo vâng, chị chờ chút.
May chưa phải chửi, không mình cũng chẳng tha.
:cute_smiley62:
 
Theo thông báo giờ làm việc tiếp khách là 5h, đến trước 15 phút không có lý do gì từ chối nhá.
Chị không thèm chửi, chỉ bảo chị cần lấy tiền ngay hôm nay, gặp con bé trưởng phòng giao dịch nó định từ chối tiếp, xong nghĩ thế nào lại bảo vâng, chị chờ chút.
May chưa phải chửi, không mình cũng chẳng tha.
Khiếp, đanh đá vãi :21:
 
Theo thông báo giờ làm việc tiếp khách là 5h, đến trước 15 phút không có lý do gì từ chối nhá.
Chị không thèm chửi, chỉ bảo chị cần lấy tiền ngay hôm nay, gặp con bé trưởng phòng giao dịch nó định từ chối tiếp, xong nghĩ thế nào lại bảo vâng, chị chờ chút.
May chưa phải chửi, không mình cũng chẳng tha.
Rút tiền mua Ti Qui xem WC à chị?:21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top