Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
May chỉ bán 1.000 FPT nhé.
Nghe ai kia bán hết thì giờ biết khóc với ai :10: :21:
Bán hếch đi bà chị, em nó ngoài mí cái vụ bán con/bán cháu thì hem còn gì hay ho trong 5 năm tới. Cái vụ Long Châu dự sẽ thảm bại...đối thủ chính là PharmaCity cũng đang tung đòn...cạnh tranh. Cả hai chuỗi dược phẩm đều vắng tanh như chùa bà đanh...kkk
 
Bán hếch đi bà chị, em nó ngoài mí cái vụ bán con/bán cháu thì hem còn gì hay ho trong 5 năm tới. Cái vụ Long Châu dự sẽ thảm bại...đối thủ chính là PharmaCity cũng đang tung đòn...cạnh tranh. Cả hai chuỗi dược phẩm đều vắng tanh như chùa bà đanh...kkk
Mua FPT đâu có tính đến cái retail đâu.
 
Ựm ựm ... Mặc vét đeo vạt vào, giật mic, giới thiệu đến bà chị triết lý của lão Son:
=> Chú ko cho anh góp vốn, thì anh đổ tiền vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nó có thể đẩy chú ra khỏi ngành hay không thì anh không rõ nhé. Tùy chú quýt???
À mà này, chú thấy thằng Uber hem? Số phận của nó ở Châu Á thế lào?
=> Chú Bình béo, chú có biết Mã Vân là đệ anh hem, thuở hàn vi, ko có anh góp vốn, thì nó đã rớt đài thêm 20 năm nữa... Mà chú biết Mã Vân nó đang ngắm cái mảng Tech ở xứ chú hem? Thằng đấy nó gầy như cây xậy, bụng có nó bé bằn 1/2 bụng chú, nhưng mà sức ăn của nó thì vô đối lun nhóe...
Chú Bình sang VCB làm việc là hợp lý, hậu vận đã được hóa giải thành công...kkk
Ps: Còn chị Đại phát ôm chú Bình đến cuối đời...vì cái bụng bự chăng? Đâu phải Technology đâu nhỉ?
 
Lý thuyết là vậy, nhưng chỉ số thì ảo lắm bác, dùng đủ trụ câu kéo, mà lạ một chỗ trụ nào dù giảm mạnh đến đâu cũng có cảm giác tiết cung kỳ lạ, kiểu thích thì kéo thích thì đạp
vâng muốn kéo đi đâu thì phải có đồng thuận mới có follow through. kg thì chỉ 1-2 phiên lằng nhằng lại đi tiếp
vni đã rơi mạnh khỏi ma50 3 tuần không ngóc dậy được thì hoặc cần thời gian dưỡng bệnh để khỏe lại. hoặc cho hẳn vào cấp cứu rồi nhồi thuốc cho khoẻ. mới học các anh chị bảo in chát chật chật gì đó
mà đó là võ đoán thế thôi chứ mk cũng đầy sự bất ngờ. nothing impossible mà bác :1:
 
Ựm ựm ... Mặc vét đeo vạt vào, giật mic, giới thiệu đến bà chị triết lý của lão Son:
=> Chú ko cho anh góp vốn, thì anh đổ tiền vào đối thủ cạnh tranh trực tiếp, nó có thể đẩy chú ra khỏi ngành hay không thì anh không rõ nhé. Tùy chú quýt???
À mà này, chú thấy thằng Uber hem? Số phận của nó ở Châu Á thế lào?
=> Chú Bình béo, chú có biết Mã Vân là đệ anh hem, thuở hàn vi, ko có anh góp vốn, thì nó đã rớt đài thêm 20 năm nữa... Mà chú biết Mã Vân nó đang ngắm cái mảng Tech ở xứ chú hem? Thằng đấy nó gầy như cây xậy, bụng có nó bé bằn 1/2 bụng chú, nhưng mà sức ăn của nó thì vô đối lun nhóe...
Chú Bình sang VCB làm việc là hợp lý, hậu vận đã được hóa giải thành công...kkk
Ps: Còn chị Đại phát ôm chú Bình đến cuối đời...vì cái bụng bự chăng? Đâu phải Technology đâu nhỉ?
Định ôm anh Vượng thôi mà vẫn còn đôi chút phân vân :105:
 
công cuộc bắt đáy quá gian nan.hàng về kiểu gì cũng gần hòa vốn.nhìn VND giá 23.5 và giá 22 ko biết hàng về lãi được bao nhiêu?giờ tới VPB 48.1?nếu thanh tra FE credit thì khả năng VPB có giá 35 là rất cao.
Vấn đề là nếu có thằng nó tố lập 2 công ty để làm giá nữa thì về mo là rất cao :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top