Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Nghĩ mãi mà chả hiểu sao chế lại ghét em được ta? :102:
Em kẹp lần này cũng là do muốn thử làm nhà đầu tư chân chính, chân phụ để dành lúc khác rầu. :10:
Tạm dựa vào nhau chờ cơn đau qua mau chế nhỉ? :21:
truyền thống người Việt thầy ạ, người Việt rất đoàn kết trong lúc khó khăn, nhưng lúc huy hoàng, thảnh thơi thì...:2:
 
Ơ bơ vơ quá nhỉ??? Cút lót mà không thấy ai động viên nhỉ?
Thôi thì...ngã ở đâu, đứng lên ở đó... Đcm...sọc Tan Nát, Full Mg FUTe cùng anh Dị...gỡ gạc canh bạc...
Chiều nay ăn 100 giá...phê lòi cuôn nhạn...[emoji1264]
Em vẫn chưa thấy tín hiệu đáy ở mô... chí ít là chưa nhiều món cháo chửi vung vãi trên các 4R :1:
Vẫn ngồi một góc nhâm nhi cà phê, thưởng thức good position, mắt quen dần với index 3 chữ số hehe...
 
Em vẫn chưa thấy tín hiệu đáy ở mô... chí ít là chưa nhiều món cháo chửi vung vãi trên các 4R :1:
Vẫn ngồi một góc nhâm nhi cà phê, thưởng thức good position, mắt quen dần với index 3 chữ số hehe...
Đấy...có phải thư thái hay không...ai như anh Sen...cứ iu mãi và chờ đợi mãi... Sao ảnh không cút nót và quay sang sọc full mg như anh em mình nhỉ? Gỡ nhanh lắm...hihi
 
Anh chị có thời hợp tác làm cái gì đó cùng Trương Đình Anh. Thấy ổng chả khen gì mà còn chê nữa cơ.
Chị không dùng ví điện tử. Mà sao phải dùng ví điện tử nhỉ. Tưởng dùng TK ngân hàng là thanh toán điện tử được rồi
Chị đại hiểu nôm na là chị vào siêu thị Vinmart , đi nghỉ mát Vinpearl chỉ cầm theo mỗi cái xì mát phôn (đương nhiên đi đâu chả mang). Mua gì, trả gì lôi nó ra dí vào máy quét là xong. Khỏi cầm tiền, thẻ, giấy tờ tùm lum.
 
BCTC ngon, anh chệ nào BO thử cái tiền gửi khách hàng của Cua bể sẽ thấy là niềm khao khát của bao nhiêu bank.
Nợ xấu thì giờ tìm mỏi mắt mới thấy một khách hàng xấu, ơ kìa nổ tí hehe
giá thì hem biết hehe
Cách đây mấy năm làm thủ tục đi nước ngoài, nhằm nước nó đòi chứng minh tài chính... Ghé ACB Biên Hòa, đề nghị dùng sổ đỏ để thế chấp lấy đống tiền gửi tiết kiệm, tức nhiên cũng bị ACB giữ luôn, nghĩa là chẳng có đem đuợc đồng nào ra khỏi ngân hàng, thế mà cái tay quản lý ở đó đòi phải ra phường xác nhận mức lương... Trader thì làm gì có lương mà xác nhận? Rắc rối quá, từ đó tới nay không thèm ghé nữa!
 
Chị đại hiểu nôm na là chị vào siêu thị Vinmart , đi nghỉ mát Vinpearl chỉ cầm theo mỗi cái xì mát phôn (đương nhiên đi đâu chả mang). Mua gì, trả gì lôi nó ra dí vào máy quét là xong. Khỏi cầm tiền, thẻ, giấy tờ tùm lum.
Nói một hồi chị Đại chốt câu: Tôi trả tiền mặt cho rồi, phiền phức hehe
 
Cách đây mấy năm làm thủ tục đi nước ngoài, nhằm nước nó đòi chứng minh tài chính... Ghé ACB Biên Hòa, đề nghị dùng sổ đỏ để thế chấp lấy đống tiền gửi tiết kiệm, tức nhiên cũng bị ACB giữ luôn, nghĩa là chẳng có đem đuợc đồng nào ra khỏi ngân hàng, thế mà cái tay quản lý ở đó đòi phải ra phường xác nhận mức lương... Trader thì làm gì có lương mà xác nhận? Rắc rối quá, từ đó tới nay không thèm ghé nữa!
Đó là điểm hạn chế của ACB
ACB thì vẫn phục vụ khách hàng theo phương thức truyền thống, đầy đủ giấy tờ, quy trình, quy định thì mới ra tiền. Các khách hàng thuộc phân khúc - "nghe có vẻ" - rủi ro như cho vay tiêu dùng, trả góp thẻ tín dụng ls 0%, hay co cụm dư nợ vào một nhóm doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp bđs to đùng...thì luôn say "no", ví dịu xưa có dn của một trong những tỷ phú đố là tiếp cận là say "no" từ đầu
Nên rất dễ làm khách hàng bực mình nếu có các nhu cầu hơi lạ chút
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top