Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Do suy nghĩ cả thôi.
Đáng lý phải nghĩ khác đi về những cú sụt giảm của TT thì người ta lại nhầm lẫn nó thành tai họa
Tai họa là có thật là hiện hữu vì tài sản của mình đang giảm đi từng ngày...
Cơ hội theo logic là đúng nhưng ở thì tương lai, mà tương lai thì luôn bất định...
 
Vừa nảy ra ý nghĩ

Đỉnh cao của đánh chứng là cutloss

Đỉnh cao của cutloss là gì???? là bỏ luôn nghề

Hôm nọ mấy ae vừa ngắm lá rơi vừa ngẫm... Đỉnh cao của thị trường là có những lúc 1 tuần nhận được vài cuộc điện thoại mời kéo về làm việc

Nhưng sóng xuống 1 là lãnh đạo ra đi, sóng 2 là môi giới, sóng 3 là dịch vụ; phân tích. Khi nào cắt đến IB... thị trường đã tạo xong đáy
 
Con Vi pi beng nhà @bigchick vẫn mải miết tìm đáy nhỉ :105:
Chu trình ăn uống - xả - ngủ - rồi lại ăn mà anh :D. Đợt rồi IR làm tệ nên khâu truyền thông không như ý. Sọc tung hoành ác mà không có plan chống. Ngoài ra, tầng trên bị bias về business nên lúc nào cũng assume mọi người bên ngoài cũng nghĩ như mình nhưng thực tế lại không phải v.v... Còn HDKD vẫn bình thường. Có một điểm làm LN gà đẻ trứng vàng giảm do thay đổi chính sách bonus nên tính accrue thêm 500 tỷ quý 1. Điểm này bác CEO Ấn nói quá nhanh nên không báo nào kịp nghe (hiểu) mà đăng lên :)), ngoại trừ company note của VCSC.
 
Vpbank tổ chức cái này. Quan điểm cá nhân, dàn diễn giả củ chuối, vớ vẩn
http://www.vpbank.com.vn/
banner-desktop_VN11052018.JPG
 
Vừa nảy ra ý nghĩ

Đỉnh cao của đánh chứng là cutloss

Đỉnh cao của cutloss là gì???? là bỏ luôn nghề

Hôm nọ mấy ae vừa ngắm lá rơi vừa ngẫm... Đỉnh cao của thị trường là có những lúc 1 tuần nhận được vài cuộc điện thoại mời kéo về làm việc

Nhưng sóng xuống 1 là lãnh đạo ra đi, sóng 2 là môi giới, sóng 3 là dịch vụ; phân tích. Khi nào cắt đến IB... thị trường đã tạo xong đáy
năm sưa e làm phân tích, sắp tới đoạn thất nghiệp thì tt tạo đáy, may quá :1:
 
Một mình anh Rai tả xung hữu đột, đương đầu ác bổng à =))).
Bên F319 toàn chửi thị trường, chửi quan, bỏ chứng, bỏ nghề. Rồi full tk short ăn 8-10point. K thấy hô mua, hay đáy rồi.
Múc lên 989-1k các anh ơiiii.
 
Last edited:
DPM còn 17.
VSC còn 30.
TNA còn 34.
SBT sắp 15.
DRC đang 21.
CSM chỉ 15.
HSG chỉ 12.
.....
Nhìn lại watchlist mà thấy không chút cảm xúc nào.
Đám đông đang nghĩ gì khi thi nhau bán vùng giá này nhỉ? :1:
Ôi...ta muốn ôm cả đất, ta muốn mua cả giàn...
Mà sao không mua xuể...khi đám đông xúm xít nhau xả hàng...:102:
Chả hiểu sao em tính lợi suất đầu tư bọn này cũng chả hơn ngân hàng là bao X_X, có thằng còn thua :D hix.
 
Một mình anh Rai tả xung hữu đột, đương đầu ác bổng à =))).
Bên F319 toàn chửi thị trường, chửi quan, bỏ chứng, bỏ nghề. Rồi full tk short ăn 8-10point. K thấy hô mua, hay đáy rồi.
Múc lên 989-1k các anh ơiiii.
Cầy tơ này xưa giờ vẫn rất chuẩn thày ah [emoji23][emoji23][emoji23]

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Vừa nảy ra ý nghĩ

Đỉnh cao của đánh chứng là cutloss

Đỉnh cao của cutloss là gì???? là bỏ luôn nghề
Mình cũng sẽ bỏ luôn nghề trade cp để kiếm tiền trên TTCK-cái mà mình cứ nghĩ mình linh hoạt ,nhạy bén,quyết đoán,...
Sau khi dành cả buổi tối đọc lại các cmt của chị @TTN ở F...và có nói chuyện ĐT với chị ấy về NTC,tự thấy mình ngu dốt về đầu tư DN mà còn lười biếng,ít học hỏi...,những thứ biết được toàn ...sẽ làm mất vốn mình thôi.
Tks chị @TTN đã trao đổi rất chân tình và chị có giọng nói truyền cảm,linh hoạt,thanh thoát ,nhẹ nhàng thật.
 
Last edited:
Cầy tơ này còn linh nghiệm không ta? :19:
Điểm ranh không có Bíp, may cho em quá xá...:21:
Sau một hồi dọ thám và hỏi thăm bà con, em nhận thấy:
1. Banh Càng em không vào lại, nhứt định là thế.
2. VoVa sinh thái em cũng không vào, nhị định là thế.
3. Bán lẻ, Tiêu dùng em lại càng không vào, tam định là thế.
=> Linh hay nghiệm thì cần thời gian anh Sen ơi. Cuộc đời chứng là một chuỗi đỏ đen, đen đỏ...ai mà biết trước cái gì?
=> Quan trọng hơn là, em Cảm Nhận được cái Panic của phe Long, và Phiêu Linh được cái loạn choạng của phe Sóc, nên em mò vào điểm huyệt xòe tiền xem sao... Sống chết T3 mới biết, Múc Tê Pa thì nàm thao mà Chạy Ngay Đi được? Thôi đành chấp nhận dính phải Bùa Yêu vại...[emoji131]
Mời anh Sen ly cafe pha mật gấu...nguyện làm con chiên cho Gấu Chúa sẽ thịt...hic [emoji199][emoji199][emoji199]
 
Chả hiểu sao em tính lợi suất đầu tư bọn này cũng chả hơn ngân hàng là bao X_X, có thằng còn thua :D hix.
Thực lòng mà nói, ít ai mua bán CP mà đi so với GTK cả.
Nếu lấy tiêu chí LSTG, thì siêu bò sữa VNM những năm qua chỉ chia 50%, mà thị giá những 150k, tính ra chưa 4%/năm.
Và cũng tiêu chí đó, VIC-MSN-ROS-SAB-GAS...phải đi sau cả khúc. Nhưng thị giá giờ như nào?
=> Tất cả...đều xếp sau hàng tre nhà chị đại (7%/năm cho thị giá 7, tức ~10%/năm).
=> TT nhiều khi điên điên thật ấy chớ :21:
 
Một mình anh Rai tả xung hữu đột, đương đầu ác bổng à =))).
Bên F319 toàn chửi thị trường, chửi quan, bỏ chứng, bỏ nghề. Rồi full tk short ăn 8-10point. K thấy hô mua, hay đáy rồi.
Múc lên 989-1k các anh ơiiii.
Thầy Bu khéo đùa, cỡ em muỗi đốt Inox...:21:
Mua cũng đã mua rồi, lõm cũng đã lõm rồi. Đến mức phải cắt ta cắt, đạt mức kỳ vọng ta chém, dễ mà :4:
Giờ nghĩ cách làm sao hạn chết thiệt hại và lấy lại những gì đã mất chớ không mất luôn những cái hiện có thui :10:
 
Sau một hồi dọ thám và hỏi thăm bà con, em nhận thấy:
1. Banh Càng em không vào lại, nhứt định là thế.
2. VoVa sinh thái em cũng không vào, nhị định là thế.
3. Bán lẻ, Tiêu dùng em lại càng không vào, tam định là thế.
=> Linh hay nghiệm thì cần thời gian anh Sen ơi. Cuộc đời chứng là một chuỗi đỏ đen, đen đỏ...ai mà biết trước cái gì?
=> Quan trọng hơn là, em Cảm Nhận được cái Panic của phe Long, và Phiêu Linh được cái loạn choạng của phe Sóc, nên em mò vào điểm huyệt xòe tiền xem sao... Sống chết T3 mới biết, Múc Tê Pa thì nàm thao mà Chạy Ngay Đi được? Thôi đành chấp nhận dính phải Bùa Yêu vại...[emoji131]
Mời anh Sen ly cafe pha mật gấu...nguyện làm con chiên cho Gấu Chúa sẽ thịt...hic [emoji199][emoji199][emoji199]
Thế túm lại là chấp nhận mất viên kim cương của vợ vô điều kiện hở bác? :19:
Mới gian nan tý đã nản, cho về đội anh Pò đội nón xếp hàng phía sau nhóe :10:
 
Nhanh quá, hôm nay lại T6 cuối tuần rồi :1cool_byebye:
Chị đại tâm sự thế nào mà Cung thủ HL quyết định bỏ CK thì sợ thặc :18:
Phong trào trở về làm người lương thiện đang lên cao :105:
Bao giờ Dân buôn chợ trứng mới bớt bị kỳ thị đây :109:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top