Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Chời quơi xây một cái mà để có thể cho thuê là đứt ít nhất 1 nghìn tỏi đó, tiền nào xây cho hết, nên chế thấy các đất hiện tại của bọn bank lớn chỉ xây trụ sở lớn để làm hội sở phía Nam hoặc địa bàn trọng điểm, còn lại cũng đi thuê hoặc xây nhè nhẹ trên đất của nó để làm trụ sở chi nhánh thôi. Cho thuê để tận dụng kiếm chút đỉnh bù đắp tiền lao công, bảo vệ thôi chứ được nhiêu đâu ví dụ tòa nhà Vietinbank Hàm Nghi, Vietcombank Tower Hai Bà Trưng....
Anh của em càng ngày càng tinh tế:11:
 
Chính xác ạ. Các ngân hàng lớn đều đang giao dịch với P/B cao nhất chỉ 1.7 thôi.
Nhìn EPS các ngân hàng toàn cầu thấy sướng nhỉ. Nên giờ làm gì cũng phải làm toàn cầu. Tiền thu về mới đáng kể.
P/S: May có kinh doanh nhỏ, đang nghĩ cách bán hàng trên Amazon hay Taobao để nâng tầm doanh thu hahaha...
Tranh thủ quảng cáo tí, team kỹ thuật của VC bá nhất là mấy tool bán hàng online đấy May. Muốn làm dropship Amazon hay bán FB nhớ gọi người nhà, có nhiều ưu đãi.
 
OK, Các anh đưa đi đâu thì theo đó. Lên mặt trăng càng thích :21:
lên đó sợ không có giun, dế để chơi chị ơi. Các anh đưa lên nhà cao tầng, rút thang là sợ vãi t.è rồi, huống hồ lên cao thế. Lên trời 2 đứa 2 nơi, thôi em chỉ muốn làm người trần gian.
 
Sắp ngừng bắn rồi các bác ơi :19:
Syria à thầy, em nghĩ chắc còn lâu, trường kỳ kháng chiến. Nồi cám lợn đó chả biết bao giờ mới xong, đúng khổ phận nước nhỏ, làm nơi giải quyết mâu thuẫn với các anh lớn.
 
Sắp ngừng bắn rồi các bác ơi :19:
Ném bom xong phải chờ xem hậu quả, í nhầm...hiệu quả rồi mới tính tiếp bước 2 chứ bác :4:
1 phiên không nói lên điều gì, và khói lửa vẫn đang chực chờ bùng lên :1:
P/S : Thần Pò đáo để lắm, không discout thêm dăm chục phần tăm ảnh chẳng xuống tiền đâu :16:
 
Đi off VC là hay có tiền lắm vì các anh sẽ thủ thỉ tặng quà hoặc chiến lược sắp tới. Hiệu quả phết :))
Tiền vé máy bay hơi đắt, phải mất nhiều cuốc Grab bike mới đủ mua :102:
Đi xe khách thì mất những 2 ngày, cũng hụt thu từng ấy :40:
Thôi em đợi ọp xong rồi hóng hớt trên này vại :10:
 
TT chỉ xập xình mà VC cứ như đón bão vậy, không khí nặng nề quá :1:
Có buồn cổ cũng xanh đâu?
Cuộc đời ngắn ngủi lo rầu làm chi...
Đông qua Xuân đến tức thì
Giữ lòng thanh thản việc gì cũng xong!
...Thôi có khách book Grab rồi...em ọp đây...
Chúc mọi người nhiều may mắn./.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top