Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Bác Thành làm mất niềm tin của cổ đông quá.
Mua 83 triệu CPQ? Tiền ở đâu? Thặng dư hay vay tiếp?
Mua danh 3 vạn bán danh chỉ 3 hào :1:
Nếu loại trừ tư cách lãnh đạo, thì giá hiện giờ đã mềm.
Riêng em thì tránh ra 1 bên vậy.
 
Last edited:
Ngân sách cho FPT là 5.000 cp tương đương 300 triệu. GIờ mới có 3.000 đã 181.7 triệu rồi. Làm sao mua thêm đây ta????
Lúc quanh 60, mới 2 tuần trước chứ mấy, sao chị không mua?
Biết thế nào cũng va nhau chan chát, nhưng chị đừng hỏi thì hơn.
Cứ thấy xanh xanh là hỏi mua, đo đỏ là hỏi chê, thiệt lạ :21:
 
Những đoạn thế này cái khó nhất là tuân thủ việc ngồi cửa tàu bác ah! em vẫn còn kém nên vẫn hay táy máy nhảy vào ít rồi lại phải dùng dao. Khó nhất là tính nóng vội khi thấy giá tăng chút là lại muốn nhảy vào ngay!
Không chỉ bác như vậy đâu, TT sau khi break 1170 đang control NĐT theo kiểu đó.
Giảm không bao nhiêu, lâu lâu rồ lên 1-2 nháy rồi tuột.
Vị thế tốt từ trước như anh Bò thần, thánh Son thì xóa từ vựng rồi, mình ăn thua gì mà đua đòi :21:
 
Cực kỳ ức chế khi đọc nhưng cmts mà độ ngu không có thước đo. Đã thế lại hay lên mặt.
Còn cổ phiếu xuống giá thì không vui chứ không đến nỗi ức chế quá.
Đừng dùng động từ ngu có được không? Trên cái chợ này chưa biết ai ngu hay khôn. Đừng mạt sát nhau nặng lời thế!
 
em vừa post bên nhà chị TTN rủ chị hợp tác bán cái gì cho lớp trung lưu mới, lừa bán cho chúng nó mỗi đứa mua 1 thứ thôi là giàu

Thì có mem pm em là bán bcs chất lượng cao.... láo quá mod ơi
Cờ huynh thật dễ thương. Ngay cả khi đùa rất bậy :19:
Tiếp xúc với những con người như vậy mới thấy cuộc sống có ý nghĩa chứ.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top