Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Vua Đại Việt mình mà ngày giờ còn cho "chắc là đúng" nữa là bên Trung cộng, coi ngày giờ sinh là bí mật quốc gia :1cool_byebye:
Thế lại phải lậu Bí Kíp xem Vua mà không cần Birthday ợ... Thầy đừng moi nghề của em ra nữa nhóe... Bật mí tẹo, xem núi xem sông...chứ không xem tướng mặt nhóe...kkk
 
Nếu cái vụ này là thật, thì nên học các vua nhà Trần, già hãy học nhé:21: trèo lên Yên tử nhìn về phương Bắc... tí tuổi đầu học cái gì có tí tiền với gái nó vui hơn:21:
Tuổi tí qua lâu già chưa tới.
Sách vở bao năm chẳng gặp thời.
Đời người quanh quẩn vì danh lợi,
Yên Tử lên rồi...vẫn chơi vơi :1:
 
Thế lại phải lậu Bí Kíp xem Vua mà không cần Birthday ợ... Thầy đừng moi nghề của em ra nữa nhóe... Bật mí tẹo, xem núi xem sông...chứ không xem tướng mặt nhóe...kkk
Khà khà, bấm độn giỏi thế. Em đang ở giữa biển nước mênh mang =)))).
Lan man tí:
Vua hay ông chủ nào cũng vậy:
Làm Thầy phải xem từ thuở cơ hàn họ mới theo mình lâu, chứ xem khi cơ ngơi to thì không ăn thua. Cỡ vua nhiều Thầy lắm, nta nghe xem cứ như nghe phường chèo hát cho vui tai thôi :)))).
Khó khăn chả thấy ai, khi mới lên đầy Thầy. Hihi. Đôi khi còn tưởng sinh ra mình đã được làm vua mà quên luôn ông Thầy. Đời đến lạ.
 
Last edited:
Khà khà, bấm độn giỏi thế. Em đang ở giữa biển nước mênh mang =)))).
Vua hay ông chủ nào cũng vậy:
Làm Thầy phải xem từ thuở cơ hàn họ mới theo mình lâu, chứ xem khi cơ ngơi to thì không ăn thua. Cỡ vua nhiều Thầy lắm, nta nghe xem cứ như nghe hát cho vui tai thôi :)))).
Khó khăn chả thấy ai, khi mới lên đầy Thầy. Hihi. Đôi khi còn tưởng sinh ra mình đã được làm vua mà quên luôn ông Thầy. Đời đến lạ.
Thế mới đúng Đời chứ có gì mà lạ hở Thầy?
Bấm cái nữa này... Hoa Mai kiếm phổ này...
Hỏa Trạch Khuê biến Sơn Trạch Tổn.
Phán Trư Mại Dương biến Thôi Xa Điếu Nhĩ.
[emoji1][emoji1][emoji1]
 
Khà khà, bấm độn giỏi thế. Em đang ở giữa biển nước mênh mang =)))).
Lan man tí:
Vua hay ông chủ nào cũng vậy:
Làm Thầy phải xem từ thuở cơ hàn họ mới theo mình lâu, chứ xem khi cơ ngơi to thì không ăn thua. Cỡ vua nhiều Thầy lắm, nta nghe xem cứ như nghe hát cho vui tai thôi :)))).
Khó khăn chả thấy ai, khi mới lên đầy Thầy. Hihi. Đôi khi còn tưởng sinh ra mình đã được làm vua mà quên luôn ông Thầy. Đời đến lạ.
Làm vua, làm quan hay làm người thường đều khổ cả, chi bằng tìm lấy bình yên trong mọi hoàn cảnh?
 
Khi mà mắt mũi, tay chân, tim phổi ruột gan và máu của ta đều có thể thuộc về người khác thì của cải hay danh lợi kia có quá hư ảo không?
 
Làm vua, làm quan hay làm người thường đều khổ cả, chi bằng tìm lấy bình yên trong mọi hoàn cảnh?
Hà hà đúng chị, mà khó đấy. Làm được thì đã không phải người thường.
--------
3lv tu: Thần Phàm xác thịt cứ thế sống thôi. Lên một bậc nữa là đưa đời vào Đạo. Giỏi nữa thì đưa Đạo vào đời. Kiểu như phổ độ chúng sinh đó =))))
Còn học cũng chia làm 3:
Đọc sách, học hết lý thuyết (Văn Tự, Ngôn Thuyết)
Ứng dụng tự chế, rút kinh nghiệm (cấp độ Quán chiếu)
Quy nguyên tìm về gốc (Thực Tướng)
Khi mà học vẫn còn phải giở sách thì chưa sang cấp 2 được, gọi là nhảy cóc đó.
....
Định viết nữa nhưng thôi. Rảnh rỗi ngồi trên sông tám tí.
Học gì thì học...Dùng được là được
Đơn giản phức tạp...đúng là được.
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top