Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Còn non nớt quá em yêu ạ.
Liên quan gì, chỉ là niềm tin vào tương lai thôi.
Đây, Dương Huệ Ngọc thi đấu với TTNgọc...mời chiến.
Già rồi nên lẩm cẩm hả bà chị... niềm tin gì mà lạ vậy? Tương lai gì mà lại vừa múc xong lại đi cút lỗ, rồi lại canh múc... Tương lai gì mà thời HPG bay về 35, hỏi cover không, thì bảo là khó lắm... Đến 60 thì lại khen HPG vẫn tốt?
 
Mua xong rồi nếu
1/ chiều múa bên trăng => xác định là mua sai rồi.
2/ chiều hồi => sáng mai sẽ xác định là mua sai rồi.
Thôi potay.com Chị ơi.
Tt này chỉ có CP CK là có ăn, khi lên hay xuống thì cty ck đều có lợi. Tuy nhien down tự do thế này thì thôi nhắm mắt bỏ qua. :10:
Cổ chứng khoán không đơn giản là thu phí không đâu mà ngon.
Nó còn danh mục đầu tư tự doanh nữa, danh mục giảm phí nào cho lại.
 
Đây, Dương Huệ Ngọc thi đấu với TTNgọc...mời chiến.
Già rồi nên lẩm cẩm hả bà chị... niềm tin gì mà lạ vậy? Tương lai gì mà lại vừa múc xong lại đi cút lỗ, rồi lại canh múc... Tương lai gì mà thời HPG bay về 35, hỏi cover không, thì bảo là khó lắm... Đến 60 thì lại khen HPG vẫn tốt?
Hoa hậu Dương Huệ Ngọc luôn hả hehe
 
Đây, Dương Huệ Ngọc thi đấu với TTNgọc...mời chiến.
Già rồi nên lẩm cẩm hả bà chị... niềm tin gì mà lạ vậy? Tương lai gì mà lại vừa múc xong lại đi cút lỗ, rồi lại canh múc... Tương lai gì mà thời HPG bay về 35, hỏi cover không, thì bảo là khó lắm... Đến 60 thì lại khen HPG vẫn tốt?
Bán bớt để lấy tiền mua khi cổ giảm mà:21::21::21:
 
Cườii cái gì mà cười...chiến đi, chửi gay gắt vào... chửi nó nó thỏa đam mê, phê cảm xúc... Cười chỉ thể hiện sự yếu đuối...ở tận bên trong!!!
Hãy thể hiện cái cá tính của Cự Môn tại Mão nào...
Quan trọng là không có hứng.
 
Không quan tâm...mà lần nào kẹp trên đỉnh cao, hoặc lao đao dưới vực thẳm...cũng lôi Đồng Đội ra khoe... Đến lúc hỏi thăm, thì lại bảo: Lâu dzồi không quan hệ? hihi
Đợi tẹo, em làm cái nick mới, Dương Huệ Ngọc...tiếp chiến...hihi
:24:
 
Không dám mua chính vì sợ vòng xoáy cắt lỗ chứ nhiều cổ bị giảm oan uổng quá.
Thế chị cắt lỗ vì lý do gì ?
Lý do giảm mấy ngày nay có ai biết vì sao ? Hay chỉ thấy nó giảm quá thì lại ham hoặc cho là vô lý ?
Hô hào bắt đáy giống như ra trận, la thật to....thật to..."xung phong" nhưng khi chạy đi thì có một mình thôi, tất cả chờ mình có chít không mới dám mò lên.
Thấy chị nhiệt tình & yêu cổ phiếu quá nên em nói vậy, đừng giận nhe.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top