Bình luận Giao dịch hàng ngày_Đất nước đã bao giờ đẹp thế này chưa !!

Status
Not open for further replies.
Công nhận là nếu đang kẹp hàng 'tốt' mà cứ đi ngang với giảm trong khi TT tăng ầm ầm thì tâm lý nó ức chế lém :24::24:
Em thì không dám đùa với Ninja rùa, vì chị đại nghía toàn hàng tờ ruẩn không à :4:
Vốn còi, sức mọn không bao sân nổi, chờ mấy anh sắp xếp chỗ ngồi - nổ máy - mở điều hòa - nhá ga - thử phanh xong xuôi rồi theo cũng chưa muộn :3smiley_vn7:
 
hôm nào cụ @tungneu bảo anh Hòa rút ruột cty tư lợi nên quỹ ngoại thay nhau bán phá mã.
chi phí cho cảng mới vẫn phải phân bổ nên hẻo
từ đầu năm ngoái hay sao mà.
Giờ là phải làm tử tế, ngồi vị trí quyền lực nhưng ko được ham quyền lực, ngồi vị trí nắm kinh doanh nhưng ko được rút ruột cổ đông. TS tăng lên từ giá cp sẽ nhanh gấp hàng chục, hàng trăm lần từ việc rút ruột.
Các lãnh đạo xuất thân từ khối nhà nước mà ko thay đổi kịp tư duy sẽ dần khiến DN của mình bị tụt hậu và dần dẫn tới ko đủ năng lực cạnh tranh khi kinh tế mở rộng nhanh chóng.
 
Phải nói là năm ngoái đến nay chớ, qua năm mới dồi mừ hehe
Sóng bank dài vật vã hehe, tư nhân đi trước nhà nước lả lướt theo sau
Năm ngoái là quá khứ dzồi, cho qua...
Hàng nhiều hơn quân Nguyên mà BO từng lượt thì đến chịu với độ điên của Mờ ní :21:
Bánh chưng đã, đang và sẽ có giá...mại dzô...:113:
 
Khi con bò đã điên, đừng dại xông ra cản đường :21:
Em thì chẳng dại, chỉ hơi ái ngại, chẳng biết cái khỉ gì đang diễn ra vại :10:
Cơ hội đang mở ra nhiều thế, tạm gác qua bên âm mưu quỷ kế, tranh thủ một chỗ cạnh tài xế, thể nào cũng có thành quả về cho chế :113:
Dẫu vậy cũng nên tránh mấy sạp hàng ế đã :19:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top