Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Khó lắm
Gặp UAE hòa là may rồi; Hàng công vẫn tậm tịt lắm.
Indo bị thủng trái đầu tiền mới rệu; indo dịch ko tập luyện hay sao mà đá đc 30 phút đã thở không ra hơi
Bọn UAE vừa khỏe lại vừa khéo
Năm trc mà ko dịch chiến luôn thì có khi cửa sáng hơn anh nhỉ.. đợt đấy đang mạnh
 
Khó lắm
Gặp UAE hòa là may rồi; Hàng công vẫn tậm tịt lắm.
Indo bị thủng trái đầu tiền mới rệu; indo dịch ko tập luyện hay sao mà đá đc 30 phút đã thở không ra hơi
Bọn UAE vừa khỏe lại vừa khéo
Chuẩn. Indo đá xong H1 hết pin luôn.
Thôi cứ thịt nốt Malaysia xong hòa UAE là chuẩn bài. Trận sau QH19 nghỉ đá rồi.
 
Chỉ lo TA mà chấn thương thì tuyến giữa kho uyển chuyển; XT đá đội dưới cơ thì hay nhưng đá mấy thằng to cao áp sát thường hay mất bóng. TA xử lý khéo hơn nhiều
Tuyến giữa Hải con và TA đá là hay nhất, chơi đầu óc, khéo léo với mọi đối thủ. Trường híp chậm, đúng là chỉ đá được với đội dưới cơ. Hoàng Đức mỏng cơm tranh chấp yếu. Hy vọng Trọng Hoàng đá thay được.
 
Back
Top