Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

thị trường đánh loạn xà ngầu, ko có hệ thống cống rãnh gì ra hồn
nghỉ tiếp
Mỗi người có 1 giai đoạn vào form, ko đúng thì thôi nghỉ. Như thằng em em nó đánh full hết tk T3 HSG ăn 2 tỷ, nhưng đổi lại người khác cho cũng ko dám vào lệnh. Cái gì ko dc thì cứ coi như ko nghe, ko thấy, ko biết.
Rồi sẽ rất nhiều người thắc mắc tại sao lại là HSG mà ko phải cp khác, vì cảm giác nó tốt, và đã chơi là chơi sát vách. A hay đánh lớn chắc hiểu cảm giác đi lệnh 2 tỷ/lệnh với 20 tỷ/ngày nó khác nhau nhiều lắm, ngoài trình thì còn phải tâm lý.
 
Cá nhân thấy dạo này nhóm BDS KCN suy yếu từ nhẹ đến nặng, dù bên cty cao su chuyển đổi (GVR, PHR, NTC,...) hay ko (KBC, SZ, ....)
Họ thép được thiên thời, hầu như mã gì cũng tăng, chả cứ anh long với hoa sen.
Cổ phiếu nào cũng có thời của nó, tăng mãi cũng ko đc, giảm mãi cũng ko xong.
Tùy khả năng và tính cách mà chọn cách chơi phù hợp thôi.
Như VTP của anh @chim_non đấy. Giảm thảm hại rồi bật tăng lại thôi.
 
Hồi bên VF, rất lâu rồi, giadinhbeo có viết nhật ký về VSP(???), câu cuối cùng các lãnh đạo phân bua chỉ cần thêm 1-3 năm nữa đúng như dự tính là hòa vốn, nhưng không còn ai ở lại để nghe nữa.
 
Lùa tiền vào một số ít mã nên số còn lại chịu chết :1:
các tay chơi lớn nó bị kẹp hàng, lại thừa tiền nên thiết kế các game cho ae giang hồ tham gia
cơ mà bọn nó ác, chỉ khoanh vùng lại cỡ chục mã
phần còn lại đứa nào nổi loạn là dập chết ngay :1cool_byebye:
nên mới có chuyện gọi là nở chết lâm sàng :19:
 
Back
Top