Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

À, hiểu rồi,
Để đi tìm thằng nào con nào nó đạp mình rơi xuống tầu...
Cạn khô dzòng lệ...huhu
Ni ơi là Ni ơi...huhu

Thu đi để lại lá vàng
Ni đi để lại hột xoàng cho ai?
 
À, hiểu rồi,
Để đi tìm thằng nào con nào nó đạp mình rơi xuống tầu...
Cạn khô dzòng lệ...huhu
Ni ơi là Ni ơi...huhu

Thu đi để lại lá vàng
Ni đi để lại hột xoàng cho ai?
ý anh mua PNJ bán hột xoàng phải ko ợ :1178:
 
Nay làm tí STB 22.2, theo con dâu a Minh xem dc tí gì ko. Còn thì cũng có vài mã mua dc nhưng đúng là ko gì phải vội. Tiền vẫn luôn nằm đó, có khả năng thì cứ tới mà lấy :2cool_beated:
 
Kể chuyện huyền học cho vui đi. Lâu ngày gặp lại, mong vẫn khoẻ nhe Thầy Chán.
Ặc ặc... hôm qua kể chiện ma, vẽ cây nến giảm 100 đ, hnay em Ni dựng ngược... hết vui rồi ạ.
Thôi chắc iem luyện mõm, giữ im lặng... ko cồm linh tinh lang tang... mênh mênh mang mang nữa.
Cảm ơn Thầy hỏi thăm, em vẫn khoẻ ạ.
 
Ặc ặc... hôm qua kể chiện ma, vẽ cây nến giảm 100 đ, hnay em Ni dựng ngược... hết vui rồi ạ.
Thôi chắc iem luyện mõm, giữ im lặng... ko cồm linh tinh lang tang... mênh mênh mang mang nữa.
Cảm ơn Thầy hỏi thăm, em vẫn khoẻ ạ.
Nhớ hồi đó Thầy đổi nick liên tục. Giờ vẫn dùng nick Chán nên tui còn có thể nhận ra. Đã hết chán chưa ạ?
 
Nhớ hồi đó Thầy đổi nick liên tục. Giờ vẫn dùng nick Chán nên tui còn có thể nhận ra. Đã hết chán chưa ạ?
Vấn chán ạ.
Thời đó đổi nick liên tục dễ quá, nên em làm hoài... Thời nay hết dzồi ạ.
 
Back
Top