Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

VCB giá lúc nào cũng phản ảnh kỳ vọng cao.
CTG thì chị ra giao dịch thấy nhân viên chán quá.
TCB là bank tư nhân. Trải qua khủng hoảng tài chính 2008 với hàng loạt ngân hàng phá sản, 0 đồng mới thấy rủi ro khi đầu tư vào bank tư nhân quá lớn. Chị đành chấp nhận với con hàng nửa mùa MBB nhưng nó chậm lụt quá. Hy vọng thời gian tới rửa nh ục cho cổ đông :21::21::21:
Ngu ngơ như em thì chỉ thấy mang đống tiền thuộc bqp đi cho vay với margin ngang bằng thị trường thì mớ NIM đó ai mà địch lại. Tuy vậy, do ứ thích nó nên không có 1 CP nào :10:
 
Ngu ngơ như em thì chỉ thấy mang đống tiền thuộc bqp đi cho vay với margin ngang bằng thị trường thì mớ lãi đó ai mà địch lại. Tuy vậy, do ứ thích nó nên không có 1 CP nào :10:
Cũng phải lót tay chứ anh :)), nhưng gần đây cũng tích cực chạy casa nên cũng gọi là có chút năng động không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn đó


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Cũng phải lót tay chứ anh :)), nhưng gần đây cũng tích cực chạy casa nên cũng gọi là có chút năng động không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn đó


Sent from my iPhone using Tapatalk
Như mấy anh xin dự án xí chỗ trước thì chi phí đó đáng bao nhiêu so với cục LN. Họ cũng đi kinh doanh kiếm lời chứ anh nhỉ
 
Back
Top