Giao dịch hàng ngày - Vững bước trên ngàn

Có một thời cả TTCK luôn biến động theo giá usd hay lãi suất. Cứ mỗi lần NHNN tăng hay giảm giá USD hoặc lãi suất là toàn bộ thị trường phản ứng ngay tắp lự. Tôi băn khoăn tự hỏi mình: sao thế nhỉ?

Lại cũng có một thời TTCK biến động theo giá dầu, giá xăng. Cứ mỗi lần tăng giá xăng thì thị trường giảm, mà giảm giá thì thị trường tăng. Tôi vẫn lại tự hỏi mình: sao thế nhỉ?

Vâng, còn có một thời thị trường luôn biến động theo khối lượng mua bán của khối ngoại. Mỗi khi khối ngoại mua vào liên tục vài phiên là thị trường tăng theo, và khi họ bán ra một số phiên là dân mình vất guốc dép chạy. Tôi vẫn vậy, vẫn lại trăn trở với câu hỏi không lời giải đáp: sao thế nhỉ?

Rồi dạo gần đây, giá usd, giá xăng, lãi suất, tây mua hay bán ...có vẻ không còn xi nhê gì lắm nữa thì thị trường bắt đầu phân hóa theo kqkd.
Không sai, bởi kqkd tốt lên phần nhiều là dấu hiệu của một giai đoạn thịnh vượng sắp tới.
Tuy nhiên sẽ rất nực cười nếu DN không có khả năng duy trì một giai đoạn tăng trưởng bền vững, như đôi khi chỉ là hạch toán một dự án bất động sản duy nhất, hay một điều kiện thuận lợi nhất thời mang lại lợi nhuận ngắn hạn nhưng ko có khả năng kéo dài... nhưng các nhà đầu tư lại phản ứng như là DN sắp lột xác thành một đế chế hùng mạnh.

Còn tôi, giờ đã khác. Không còn ngu ngơ hỏi sao thế nữa mà là tự hỏi làm thế nào để trở lên giàu có khi biết rõ đám đông là không có trí tuệ.
p/s: Tản văn ngày cá tháng tư :10:
Chắc đi đúng chiều và vào đúng thời điểm thì sẽ giàu thôi.
Vua sư tử mà ngược chiều đám bò còn tạch nữa là người thường :))
 
Last edited:
Back
Top