Bình luận Giao dịch hàng ngày - Tự tin bước vào giai đoạn mới.

Status
Not open for further replies.
Cách đây hơn 20 năm, sáng thỉnh thoảng chở anh chị đi làm qua đoạn Điện Biên Phủ, ra Phan Đình Phùng vào Thụy Khuê chỗ tòa soạn báo nông thôn ngày nay. Đẹp và trong lành, về ngẩn ngơ không muốn làm gì nữa :1:
Uii. Đúng cung đường em đi làm ngày ngày luôn. Htrc mưa mà cũng vẫn thích Chị ạ.
8587f626b391b91a1b76c410b0ffbe35.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Nở lại mò vào hộp 7 phiên nay rồi, các anh diễn quá giỏi, 10 điểm về chỗ :24:
Rũ phũ vãi :19:
Uii. Đúng cung đường em đi làm ngày ngày luôn. Htrc mưa mà cũng vẫn thích Chị ạ.
8587f626b391b91a1b76c410b0ffbe35.jpg



Sent from my iPhone using Tapatalk
HN nhiều phố đẹp phết không chỉ PĐP, HD, ĐBP...
Mình chỉ nhận ra khi giãn cách xã hội, chứ bình thường mới thì phần lớn lại lếch nhếch như nhau :21:
 
Ông con mình có vẻ sốt ruột.
Hôm qua hỏi mẹ cổ phiếu VIC thế nào? Rồi bảo con sợ cty đó lớn quá rồi, khó tăng trưởng được nữa.
Kinh vãi, tư duy khác gì các cô chú chơi chứng lâu năm đâu cơ chứ :21:
Lấn sân sang công nghiệp quốc phòng có khi lại hay. Tàu ngầm mà chạy động cơ điện thì có mà bá chủ :22:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top