Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Thị trường vẫn như vậy và những người tham gia vẫn như vậy.

Đa số mọi người thích bắt đáy không phải vì kiếm tiền mà vì cảm giác sướng mà nó đem lại, sướng vì mình đúng, sướng vì mình ngon hơn thằng bên cạnh. 1 đồng thắng vì bắt đáy nó phê hơn 1 đồng thắng lúc bình thường!

jesse-livermore-wall-street-never-changes.jpg
tâm lý học tội phạm à. ihihi...
 
Cái mình chờ đợi là những comment tiêu cực như thế này ngày một nhiều lên :21:
C Nhầm. Quan điểm này xuyên suốt thời gian qua. Ngay cả hôm toàn sàn xanh và trần. Bác nào nghe Mộc Thiên thì T5, T6 vừa rồi cũng kiếm được 1 mớ T+ hoặc ít nhất giảm vị thế về an toàn.

Riêng chị, TT tăng mà NAV ko cải thiện nổi thì có gì hay ho mà chê bai mỉa mai người khác? Thi gan với thị trường là 1 cử chỉ thiếu sáng suốt. Còn với mớ kiến thức FA của chị. Xin lỗi trong thị trường này sẽ là những người thua lỗ nhiều nhất ? Vì sao? vì đầu óc rất cứng nhắc với mớ chỉ số, giá trị FA vv....
Mắc cười nhất là quan điểm CP đã rất rẻ? RẺ? Thiệt không? Căn cứ vào gì để nói rẻ? Rẻ là so với cái gì? So với trước ? Đã dưới giá trị, dựa vào mấy EPS, BV, PE bla bla vv...? chỉ có hiểu bản chất mấy chỉ số đó là gì ko?
Quá ngây thơ. Chị nên nhớ rẻ là quan điểm so với giá trị DN đó TRONG BỐI CẢNH KO ĐỔI. còn hiện tại bối cảnh đã thay đổi? Căn cứ gì để nói rẻ?
 
Một thế nào được, toàn bị chê là nói điếc cả tai thôi :24:
Chê tức là khen đó ...
Ai cũng hiểu chỉ 1 người (vờ) không hiểu
Chê phải như lão Táo, buông đúng 1 câu "Good luck", và phắn :24:
 
Trở về VC thấy diễn đàn xơ xác, thành viên lác đác. Anh em gạo cội người đi thì đi, người ở thì ko comment. Chẳng mấy post chia sẻ, thể hiện quan điểm mà chỉ là những comment tám chuyện, đưa qua đẩy lại. Sợ mất danh, mất tiếng. Comment thì nước đôi, lên cũng đúng, xuống cũng đúng. Vậy cái VC này phát triển kiểu gì? VC như vậy tốt nhất nên đóng cửa. Thà giữ lại trong lòng 1 VC xưa còn hơn để như vậy.
Bang chủ vài năm trước còn thi thoảng nhắn tin trò chuyện hỏi thăm về VC. Mấy năm gần đây tin nhắn ít dần rồi bảng chủ cũng bạt vô âm tín. Chắc có lẽ anh ấy cũng nản khi nhìn VC như ngày nay.
 
Trở về VC thấy diễn đàn xơ xác, thành viên lác đác. Anh em gạo cội người đi thì đi, người ở thì ko comment. Chẳng mấy post chia sẻ, thể hiện quan điểm mà chỉ là những comment tám chuyện, đưa qua đẩy lại. Sợ mất danh, mất tiếng. Comment thì nước đôi, lên cũng đúng, xuống cũng đúng. Vậy cái VC này phát triển kiểu gì? VC như vậy tốt nhất nên đóng cửa. Thà giữ lại trong lòng 1 VC xưa còn hơn để như vậy.
Bang chủ vài năm trước còn thi thoảng nhắn tin trò chuyện hỏi thăm về VC. Mấy năm gần đây tin nhắn ít dần rồi bảng chủ cũng bạt vô âm tín. Chắc có lẽ anh ấy cũng nản khi nhìn VC như ngày nay.
Phải vào like.
 
  • Like
Reactions: Cdg
Chê tức là khen đó ...
Ai cũng hiểu chỉ 1 người (vờ) không hiểu
Chê phải như lão Táo, buông đúng 1 câu "Good luck", và phắn :24:
Khen bằng tiếng Việt tui thấy sến sến sao đó, còn tiếng Anh tui chỉ nhớ được nhiêu đó thui. Lão muốn tui bỏ vô gú gồ cho nó dịch cho lão đọc à.
 
Trở về VC thấy diễn đàn xơ xác, thành viên lác đác. Anh em gạo cội người đi thì đi, người ở thì ko comment. Chẳng mấy post chia sẻ, thể hiện quan điểm mà chỉ là những comment tám chuyện, đưa qua đẩy lại. Sợ mất danh, mất tiếng. Comment thì nước đôi, lên cũng đúng, xuống cũng đúng. Vậy cái VC này phát triển kiểu gì? VC như vậy tốt nhất nên đóng cửa. Thà giữ lại trong lòng 1 VC xưa còn hơn để như vậy.
Bang chủ vài năm trước còn thi thoảng nhắn tin trò chuyện hỏi thăm về VC. Mấy năm gần đây tin nhắn ít dần rồi bảng chủ cũng bạt vô âm tín. Chắc có lẽ anh ấy cũng nản khi nhìn VC như ngày nay.
Cũng khác đôi chút anh ah, giờ nghỉ dịch ai cũng ranh :))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Chỉ cần 2 cái quote trên là phản ánh đúng thực trạng của bà con buôn chứng bây giờ :1:
Thị trường tới giai đoạn này thì ai còn tồn tại đều là những người tự tranh bị những kiến thức, kỹ năng FA, TA, PA... dù chưa phải là đầy đủ, đều có kha khá kinh nghiệm & đầy sẹo cả, cớ sao còn cần những comment cầm tay chỉ việc hay những nhận định như dao chém để.... tham khảo? Thậm chí kể các những đại ma đầu trên TG cũng không phải là bách chiến bách thắng, nhận định trăm lần đúng cả trăm cả nên bỏ qua cái danh hay tiếng gì ở đây đi em ơi. Danh tiếng có ra được tiền không em mà phải giữ? Em có thấy ở trên VC này có ai khoe tài để được ủy thác hay gì gì chưa? :21:
Đã từ mấy năm trước, anh chị em VC đã thống nhất còn cố gắng giữ cái chốn này như 1 quán cafe cóc để anh em đi xa hay gần, đều có thể ghé qua để hàn huyên tâm sự, trêu đùa nhau, xả sì trét trong cái nghề khốc liệt và bạc bẽo này thôi chứ không ai có nhu cầu nhận phím hàng hay chỉ bảo nhiều đâu em. Nếu ai đó chỉ nghĩ rằng vào VC để nhận được hàng phím, ăn lồi mồm toác mỏ, hay hóng theo mọi nhận định xu hướng TT để trading ... thì có lẽ họ đã hiểu nhầm rồi đó :21: Bà con bây giờ ai cũng... khôn cả, toàn vào nắm bắt tâm lý và tâm tư thành viên TT để đo tâm lý không à :10:
Ai ai cũng là con người, cũng đều có những lòng tham và nỗi sợ riêng. Trong bão táp, mà vẫn duy trì được nơi trao đổi quan điểm về TT, về cty, Doanh nghiệp, CP 1 cách dí dỏm, không chửi bậy nói tục, không lùa gà .... là 1 nỗ lực đáng quý lắm rồi. Cái ước mơ biến 4R thành 1 học viện tự do phi lợi nhuận để truyền dạy kiến thức trừ thời gian sơ khai ban đầu của BC đã tỏ ra là 1 ước mơ không thực tế trong thời buổi này rồi, nên 4R cũng không đặt vấn đề phát triển lên làm tôn chí. Vậy nên nếu đóng góp được gì thì đóng góp, còn không thì cũng đừng nên nâng cao quan điểm và ôm mãi cái kỷ niệm xưa mà nặng lời quá em nhé :1:
Các FB, Zalo group tư vấn thu tiền để quản lý DM, trading, phím hàng giờ mọc lên nhiều lắm đó, ai đó nghĩ là cần tư vấn tốt thì nên vào đó, đừng vào VC làm gì, nhầm địa chỉ rồi. Nơi đây giờ chỉ là cafe quán cóc hay trà đá vỉa hè thôi :21:
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.
Back
Top