Tự do là làm điều mình thích, hạnh phúc là thích điều mình làm. Không làm điều mình thích vì người khác không thích chả hiểu thuộc loại tự gì?
Có bát tự của ông Càn Long không anh Táo? Em nghe đồn là môn Tử Bình / Tử Vi vẫn chưa giải được mệnh lý của ông này, thực hư thế nào ạ?
Trên các diễn đàn bà con đang tranh cải kịch liệt cái Mệnh của ông này. Với hệ thống lý luận của Manh Phái, Đoàn Kiến Nghiệp luận cái Bát Tự này hoàn toàn khác biệt, như một tác phẩm nghệ thuật. Anh có bản luận tiếng Hoa, bây giờ lười dịch quá.
Chỗ này có khi chị hơi chệch hướng, không phải là Không làm điều mình thích vì người khác không thích, mà là: Làm điều mình thích với người có cùng sở thích. Không làm điều mình thích vì người không cùng sở thích. Nếu phân loại, thì khả năng em cho vào ô Tự sướng
Thôi, để anh dịch luôn. Lấy của Cào một chầu café nữa. Tất cả là 2 chầu đúng không nào? Mệnh Càn Long không thể dùng cách thông thường mà luận ra (nên mới có tranh cãi), phải dùng Tượng pháp.
Dạ chuẩn anh ạ, 2 chầu. Hôm nào có nhã hứng, anh cứ alô / sms em nhé. Ps: Mà em chỉ mới dạo sơ lược để tìm kiếm con đường tu học, chứ chưa có tí kiến thức nào đâu (sợ chọn sai đường, đâm đầu vào học tầm bậy thì khộ thân)... Vậy nên, nhiều khi chẳng biết hỏi gì, hoặc hỏi quá ngố thì anh cho qua luôn nhoé!
Càn Long: Tân Đinh Canh Bính Mão Dậu Ngọ Tý Mệnh cục của Càn Long quý không phải ở chỗ Tý Ngọ Mão Dậu đều hiện ra hết, mà là ở chỗ năng lượng tố công ở mức cao. Mệnh cục không tạo thành thế, tố công của ông ấy thông qua từng bậc từng bậc tương chế tạo thành kết cấu quyền lực hình kim tự tháp. Tý thủy Thương quan biểu thị tư tưởng của ông ta, khống chế chủ vị Ngọ hỏa Quan tinh, level 1. Ngọ là quan viên, thủ hạ của ông ta, trên thiên can xuất Đinh hỏa chế nguyệt lệnh Dương nhận, thêm một level nữa. Dậu là quân đội cùng với chấp pháp, trên thiên can xuất Tân kim chế Tài tinh trên trụ năm, thêm một level nữa (tất cả là 3 tầng công lượng); Tài Quan cùng với quân đội trong thiên hạ, toàn bộ bị ông ấy khống chế, vì vậy ông ấy là vua.
Mở cửa cái chòi lá ngày 1/4/14. Đóng cửa cái chòi lá thứ 5 ngày 5 tháng 5. Nhiều thứ thay đổi, nhưng lớn nhất vẫn là quan điểm về Mệnh. Từ hoàn toàn không thành chắc chắn là có. Mình đã già hay Chứng đã làm mình già đi nhanh thế
Một buổi trưa, cách đây khoảng 15 năm rồi, một tỷ phú trẻ bây giờ tâm sự: "chị ạ, số em người ta bảo phải là triệu phú đô la, để nghiệm xem thế nào nhé."
Những thứ ta thực sự cần không nhiều và thường được đáp ứng, chỉ những thứ ta muốn mới làm khổ ta thôi.
Kệ sừ nó đi cho ... trẻ lâu. Lúc nào vui và thấy hợp thì chia sẻ. Không thì tán phét phá làng phá xóm cho vui cửa vui nhà. Nghề này nó cô đơn lắm nên không nên ép xác như anh gì gì hay dỗi ấy cho khổ
Tiền chỉ là hệ quả của công việc và lao động tốt thôi, không phải là lẽ sống. Hôm nọ trao đổi với chuyên gia @Chân Chiêu, 2 anh em rất tâm đắc: Tư duy kinh doanh và phương pháp đúng làm người ta sướng và hạnh phúc hơn nhiều. Lãi lỗ chỉ là phụ thôi