Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Thì ra mấy ông sư lười đánh chứng là vì lí do này. Các sư chỉ chờ úp chén mạnh vào chén bữa căng bụng kiểu cả làng cùng thắng, rồi rút ra đi gõ mõ tiếp. Vô can. Trong veo :1::24:
Nhiều các anh chị cũng trong veo mà...
Ý bác là mấy ông thầy chùa đánh chứng à? Hay nói về các cao thủ trong quán Thiền VC?
Chẳng có cái gì trong veo hết, chỉ là các thầy ấy biết cân nhắc Khẩu nghiệp thôi.
Thân./.
 
Ý bác là mấy ông thầy chùa đánh chứng à? Hay nói về các cao thủ trong quán Thiền VC?
Chẳng có cái gì trong veo hết, chỉ là các thầy ấy biết cân nhắc Khẩu nghiệp thôi.
Thân./.
Dạ anh, ý em nói quán thiền đó.:1:
Anh nói em cũng hiểu ạ, nhưng ...em chỉ muốn (bắt chước sư) chỉ vào cây thôi lư (cây xoan) mà không nói gì =>nhưng em nghĩ mãi chưa biết diễn đạt với anh như nào. Nhưng anh nói thì em hiểu ạ.
Thân!!!
 
Anh @Chán chưa bao giờ nói chuyện hết vui. Tự trào là đỉnh cao hề hước như dân gian nhỉ ;))
Trước mình cũng ít nói, nội tâm, và nghim túc lắm. Sau mấy chục năm bị chứng nó chiên, nên đâm ra tưng tửng. Lại thêm dốt văn, nên bà con đọc cồm như ăn muối mặn í chứ lại.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Mình chém ró với những ai làm cho mình vui...
Mà thầy có thấy lão Mó đâu ko? Lão ăn mất cặp Tượng của mình rồi...hic
 
Trước mình cũng ít nói, nội tâm, và nghim túc lắm. Sau mấy chục năm bị chứng nó chiên, nên đâm ra tưng tửng. Lại thêm dốt văn, nên bà con đọc cồm như ăn muối mặn í chứ lại.
Thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ. Mình chém ró với những ai làm cho mình vui...
Mà thầy có thấy lão Mó đâu ko? Lão ăn mất cặp Tượng của mình rồi...hic
Dọc lại cồm ban sáng, thấy Thấy Mó nhậy thật. không hiểu cụ ý đo bằng gì mà lắm khi nói 1 câu ngắn chất lượng luôn ;))
 
Dọc lại cồm ban sáng, thấy Thấy Mó nhậy thật. không hiểu cụ ý đo bằng gì mà lắm khi nói 1 câu ngắn chất lượng luôn ;))
Thầy ấy đang là idol số 1 của mình, đoạn này Swing đoán màu ko ai = Thầy ấy. Nhưng mà mình phải đấu với Thầy ấy vài chục ván cờ để phân thắng bại.
Lợi thế của Thầy ấy là trẻ và am hỉu công ngệ, lợi thế của mình là già và có kinh nghịm.
w&s
 
Cũng ko hỉu luôn Thầy Cát ơi, đất nước ta có nhiều cái Huyền Bí lắm...haizzz
Mà dạo này ko thấy Thầy đánh Chứng hay đánh Coin nữa nhỉ? Thầy chuyển sang buôn đất à? :106:
Hàng dài chị Đại phím vẫn còn nguyên
lúc sập xong nhập ít hàng P chung tàu với Hà Bờm nên dạo này phải đi đào loanh quanh kiếm củ khoai chứ em chả động vào đất cát.
Coin thì xác định chả trade như sp nhà anh. DCA là chân ái. Web3 thì nên nhìn 10 năm cho thoải mái skin in the game.
 
Thầy ấy đang là idol số 1 của mình, đoạn này Swing đoán màu ko ai = Thầy ấy. Nhưng mà mình phải đấu với Thầy ấy vài chục ván cờ để phân thắng bại.
Lợi thế của Thầy ấy là trẻ và am hỉu công ngệ, lợi thế của mình là già và có kinh nghịm.
w&s
chưa 50 đã kêu già
60 mình vẫn nghĩ là thanh liên
Anh nhớ của ai không:24:

Anh mới 40 mà sao râu tóc đã như hoa mai cả:24:
Hay là tiên đây
 
chưa 50 đã kêu già
60 mình vẫn nghĩ là thanh liên
Anh nhớ của ai không:24:

Anh mới 40 mà sao râu tóc đã như hoa mai cả:24:
Hay là tiên đây
Ko nhớ rõ...
Hình như 50 là tủi anh Táo, còn 60 là tủi của Thiết Ca.

40 mà có còn tóc để bạc đâu Thầy? Khổ thân, sinh ra cách xa vạch đích quá mà...hic
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top