Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Hàng họ giờ đa số nằm trong tay tây lông (mua ròng 35K++ tỷ), tổ chức (mua ròng 4.6k tỷ) và tự doanh (mua ròng 2.6k tỷ) tính từ đáy.
Cá nhân (bao gồm cả chủ DN, lái nội, nhỏ lẻ..) đã bán ròng hơn 45.4k tỷ trong cùng khung thời gian.
Chủ động và vị thế tốt hoàn toàn nằm trong tay Tây lông.
Margin sử dụng giờ rất ít. Nhỏ lẻ cá nhân cũng cầm hàng không nhiều => khả năng sập sâu nữa là thấp => TT đi ngang là chủ yếu.
Vậy dấu hiệu đầu tiên sẽ là từ chủ DN anh nhỉ
 
Trong 1 TT thiếu tiền, mà cầm nhiều hàng vậy lấy gì đẩy xe nhỉ?
Lừa úp nhau là chính.
Khi nào các phố bớt rôm rả, bà con vặt nhau chán, rồi hãy mới có chuyện để nói Mod ah :1:
Cầm nhiều hàng giá vùng đáy để chờ úp chén thần thánh khi LS giảm chứ sao. Thầy cố tình không hiểu à :10:
Kẹp hàng giá thấp để lãi chạy nó khác với kẹp hàng đu đỉnh nhá :19:
 
Ý anh đang nói cái Xờ Ta Ấp mới của bác V à?
Thôi, theo bác ấy phải có "tầm nhìn", thứ mà em không có dư.
Giờ có thức ăn-chỗ ở-lương bèo bèo mà không chau mày-nhăn trán-sờ ví...là tốt rồi.
Thật./.
Haizzz, thế cuộc sống cũng nhàn, mà nhàn quá cũng buồn. Ít ra có lên Top, có Phá Sản, cuộc sống đa sắc màu hơn chứ??? Trẻ mà sao chọn cửa Nhàn nhỉ...
Anyway, khi nào Chart cần phơm úp chén, nhớ hú đồng bọn nhá. Thks!
In Núi I chờ...
 
Cầm nhiều hàng giá vùng đáy để chờ úp chén thần thánh khi LS giảm chứ sao. Thầy cố tình không hiểu à :10:
Kẹp hàng giá thấp để lãi chạy nó khác với kẹp hàng đu đỉnh nhá :19:
Giá thấp hay đu đỉnh đều là kẹp cả Mod ah.
Vị thế nó ảnh hưởng còm men.
Người giàu rồi cũng khóc như bần nông đấy thôi./.
 
Haizzz, thế cuộc sống cũng nhàn, mà nhàn quá cũng buồn. Ít ra có lên Top, có Phá Sản, cuộc sống đa sắc màu hơn chứ??? Trẻ mà sao chọn cửa Nhàn nhỉ...
Anyway, khi nào Chart cần phơm úp chén, nhớ hú đồng bọn nhá. Thks!
In Núi I chờ...
Rảnh thì vận động thể chất, vui vầy gắn kết con cái.
Chẳng mấy khi đâu anh, đừng cố quá.
Quả chanh hôm trước, em vẫn đang chờ đây, lâu lắc...
 
Giá thấp hay đu đỉnh đều là kẹp cả Mod ah.
Vị thế nó ảnh hưởng còm men.
Người giàu rồi cũng khóc như bần nông đấy thôi./.
À thế à, mình chỉ thấy dân kẹp hàng vùng đáy nó nhởn nhơ lắm, khác hẳn dân nhảy loạn cào cào suốt ngày hóng đông tây hay dân đu đỉnh ngọn tre :21: Chắc tại tầm nhìn họ cũng khác nhỉ :21:
 
À thế à, mình chỉ thấy dân kẹp hàng vùng đáy nó nhởn nhơ lắm, khác hẳn dân nhảy loạn cào cào suốt ngày hóng đông tây hay dân đu đỉnh ngọn tre :21: Chắc tại tầm nhìn họ cũng khác nhỉ :21:
Nhởn nhơ vì đang có lãi, rồi chờ úp than cho người khác thì tâm hay tầm gì Mod?
Cười cợt cái sai, hay chỗ khó của người khác, không phải điều gì tốt lành đâu.
 
Nhởn nhơ vì đang có lãi, rồi chờ úp than cho người khác thì tâm hay tầm gì Mod?
Cười cợt cái sai, hay chỗ khó của người khác, không phải điều gì tốt lành đâu.
Uầy, Rai tướng quân hôm nay lại nhạy cảm rồi :21:
Có ai ở đây mention cái tâm hay tầm gì đâu, cũng chả thấy xui / khuyến nghị rủ rê mua hay bán cả mà. Sai đúng nó cũng chỉ là khái niệm theo mốc thời gian, có gì đâu mà cười cợt. Lớn rồi ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với túi tiền của mình chứ :15:
Bước vào TTCK thì ai chẳng mong mua thấp bán cao, chờ chốt lời a.k.a úp bô phỏng ạ :21: Mà muốn chốt lời thì phải có người mua chớ :10:
Thầy có bao giờ chốt lời chưa thế :15:
 
...
Cười cợt cái sai, hay chỗ khó của người khác, không phải điều gì tốt lành đâu.
Chết mình òi, mình toàn cười người khác, và cũng cười chính mình luôn... đúng sai, khó hay không khó, mình cười tất.Vd: Giờ mình đang cười Thầy Mó, sắp tàn cuộc, mình chiếu bí cờ của ổng. :109:.
 
À thế à, mình chỉ thấy dân kẹp hàng vùng đáy nó nhởn nhơ lắm, khác hẳn dân nhảy loạn cào cào suốt ngày hóng đông tây hay dân đu đỉnh ngọn tre :21: Chắc tại tầm nhìn họ cũng khác nhỉ :21:
Nhởn nhơ vì đang có lãi, rồi chờ úp than cho người khác thì tâm hay tầm gì Mod?
Cười cợt cái sai, hay chỗ khó của người khác, không phải điều gì tốt lành đâu.
Thì ra mấy ông sư lười đánh chứng là vì lí do này. Các sư chỉ chờ úp chén mạnh vào chén bữa căng bụng kiểu cả làng cùng thắng, rồi rút ra đi gõ mõ tiếp. Vô can. Trong veo :1::24:
Nhiều các anh chị cũng trong veo mà...
 
Uầy, Rai tướng quân hôm nay lại nhạy cảm rồi :21:
Có ai ở đây mention cái tâm hay tầm gì đâu, cũng chả thấy xui / khuyến nghị rủ rê mua hay bán cả mà. Lớn rồi ai cũng phải tự chịu trách nhiệm với túi tiền của mình chứ :15:
Bước vào TTCK thì ai chẳng mong mua thấp bán cao, chờ chốt lời a.k.a úp bô phỏng ạ :21: Mà muốn chốt lời thì phải có người mua chớ :10:
Thầy có bao giờ chốt lời chưa thế :15:
Vì Mod nói đến tầm nhìn ở trên, nên em nhiều chuyện thôi.
Không có ẩn ý hay phê phán cá nhân nào.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top