Xin lỗi anh Liu Bang
@Sutj, kèm phụ lòng anh
@HOANGLINH đã dìu dắt thời gian qua. Sau một đêm đau đầu vì
ngủ ko đủ giấc, em đã quyết định
cặt cặp OIL dứt khoạc.
Ko còn hy vọng j nữa khi WTI cao hơn cả Brent, khiến Vĩ Mô biến chuyển vô cùng bất lợi cho bọn OIL. Một phần nữa là do áp lực quá lớn, cuộc sống cần phải chi tiêu nhiều hơn
(2,4 tỉ / năm, tài trợ full từ chứng, ko có nguồn khạc dự phòng)... nên em đành buông tay.
Hopium...Á nó xanh thì em out được giá tốt. Cuộc sống sau này ổn định, sẽ lại theo 2 anh chinh phạt tiếp ạ.... chúc 2 anh mạnh khỏe và giàu sang ạ!!!
View attachment 11248