Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

"Ông Mokyr đã tập trung vào tác động của thay đổi công nghệ và xác định ba điều kiện tiên quyết cho tăng trưởng bền vững: sự phát triển đồng thời của khoa học và công nghệ, năng lực cơ khí, và một xã hội cởi mở với những thay đổi có thể gây xáo trộn.@

Mô hình của ông Aghion và ông Howitt có liên quan trực tiếp đến việc hoạch định chính sách kinh tế, vì có thể được sử dụng để điều chỉnh các khoản trợ cấp cho nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như tối ưu hóa các mạng lưới an toàn cho những người lao động có thể mất việc làm do thay đổi.
 
Last edited:
Cái này cụ thể hơn
 
Soi tới cả con xe đi làm rồi, muốn đập 1 nhát rồi...mà cứ ngại, cứ lo, lần này Ma Vương bắt nhốt, cho vào vạc dầu.
=> Đa dạng hoá: Cá, May, Cảng, Dầu... như sách.
=> NAV lại sầu thêm.
Danh mục thầy ổn mà kêu khóc dữ ;))
Dự mai nav thầy nở tung toé… nhìn dòng banh hôm nay hùng hổ thế thôi nhưng biên tăng tiếp mấy phiên tới ko nhiều trừ gái cần có câu chuyện tăng vốn… nếu mai banh có phiên followthrough tăng tiếp sẽ tạo hiệu ứng lôi kéo cả chợ… gỡ bỏ phần nhiều tâm lý lo sợ nở rơi như diều đứt dây khi nhóm V chỉnh mạnh… nguyên nhân chính làm dòng tiền đầu cơ không dám vào tg gần đây…
 
Danh mục thầy ổn mà kêu khóc dữ ;))
Dự mai nav thầy nở tung toé… nhìn dòng banh hôm nay hùng hổ thế thôi nhưng biên tăng tiếp mấy phiên tới ko nhiều trừ gái cần có câu chuyện tăng vốn… nếu mai banh có phiên followthrough tăng tiếp sẽ tạo hiệu ứng lôi kéo cả chợ… gỡ bỏ phần nhiều tâm lý lo sợ nở rơi như diều đứt dây khi nhóm V chỉnh mạnh… nguyên nhân chính làm dòng tiền đầu cơ không dám vào tg gần đây…
Mắt đậm lệ nhưng cười mỉm trong tim :))))
 
ABB tăng khủng thế sao lại khóc ghê vậy @Chán ?
Em nói ở trên rồi mà, đúng ra all in anh Tiền Còi, thì lãi to chứ ko bọt bèo như hiện tại ạ! Hoặc chí ít, cũng phải action theo kiểu 50% VGI, 50% ABB. :(((
 
Danh mục thầy ổn mà kêu khóc dữ ;))
Dự mai nav thầy nở tung toé… nhìn dòng banh hôm nay hùng hổ thế thôi nhưng biên tăng tiếp mấy phiên tới ko nhiều trừ gái cần có câu chuyện tăng vốn… nếu mai banh có phiên followthrough tăng tiếp sẽ tạo hiệu ứng lôi kéo cả chợ… gỡ bỏ phần nhiều tâm lý lo sợ nở rơi như diều đứt dây khi nhóm V chỉnh mạnh… nguyên nhân chính làm dòng tiền đầu cơ không dám vào tg gần đây…
Lãi ít quá anh ơi, vòng 1 đỉnh nav gần chạm đầu 3 (ko dùng mẹc bim), mà giờ index nó ở đây, nav loay hoay đầu 1 (50% mẹc bim).
V** có con VPL, Bot em nó phím vài hôm rồi, nay thấy bọn Tây hốt 3k tỷ. Con này ko ai theo đuổi, có khi lại là món hay...em vẫn đang dò dẫm catalyst.
 
Em nói ở trên rồi mà, đúng ra all in anh Tiền Còi, thì lãi to chứ ko bọt bèo như hiện tại ạ! Hoặc chí ít, cũng phải action theo kiểu 50% VGI, 50% ABB. :(((
Làm nhà đầu tư vậy khổ quá.
Lỗ buồn
Lãi nhưng lại giá như thế nọ thế kia thì lãi hơn cũng buồn.
Chốt lãi xong nó tăng buồn

Tóm lại là cuộc đời toàn đau buồn 😀
 
Làm nhà đầu tư vậy khổ quá.
Lỗ buồn
Lãi nhưng lại giá như thế nọ thế kia thì lãi hơn cũng buồn.
Chốt lãi xong nó tăng buồn

Tóm lại là cuộc đời toàn đau buồn 😀
Tại Chị ko ở trong vị trí của em, nên ko hịu được nỗi buồn của em ạ.
Nói nữa chắc Chị lại càng thấy rối não...
Đại ý như vầy:
1. Đọc sách Nikaya, thấy bảo tam độc: tham sân si, là nguyên nhân của Khổ. Diệt tam độc, bớt Khổ. Thế là tự giới hạn mức tham tối đa, tham mấy cũng ko được vượt qua giới hạn đó. => Mua ít.
2. Thực tế diễn ra, mua ít, tiền dôi ra, lại phải tìm mã khác, mua cho hết tiền. Mà mấy mã khác, nó ko đủ sức hấp dẫn (minh chứng những lúc giảm giá ko muốn double down). => Không bán. Vì bán rồi lại ôm cash thì rủi ro mất giá.
3. Làm xong DM, ngồi chờ kết quả. Cái con mình thích, mình đúng, lại ko nhồi, ko ăn to. Mấy cái con còn lại, con lãi con lỗm...nhìn DM ko xanh một màu, mà xen kẻ xanh đỏ. => Muốn đấm chánh mình, nhưng lại sợ đau.
4. Tìm người đấm nhau, để họ đấm sặc máu mồm...cho nhớ, cho chừa. Nhưng đi lên social, rủ đấu, ko ai đấu, ko ai đấm...
...
...
...
Chị hiểu cảm giác đó ko nhỉ? Chắc ko hiểu đâu nhỉ...thôi cho qua ạ!
 
  • Haha
Reactions: TTN
Back
Top