TuanMinh
Well-Known Member
Công nhận :))).Nói thì dễ...hơn làm.
Sp ơi... all in mà nội tâm an tĩnh. Vẫn trêu gái như thường...làm sao đây!
Phải đốt tiền thôi kkk.
Công nhận :))).Nói thì dễ...hơn làm.
Sp ơi... all in mà nội tâm an tĩnh. Vẫn trêu gái như thường...làm sao đây!
Cover lại cho xong việc, đỡ phải canh nữa. NAV vẫn đang tung con bà tóeTàu MBB đón thêm khách nên nặng quá không chạy nổi![]()
Chắc nhu cầu khăn lau cam tăng đột biếnDạ e vẫn nuôi, con này e theo idol em =)) đợt ăn đc Hti theo lão giờ có thua thì trả lại thôi ko sao .
Hình như có ai nhận ra vẻ đẹp của PPH rồi hả chị![]()
Xin tý vía sonCover lại cho xong việc, đỡ phải canh nữa. NAV vẫn đang tung con bà tóe![]()
Thiên Mệnh là Đốt.Công nhận :))).
Phải đốt tiền thôi kkk.
Mak mi ni gì đó là bài tiêm thuốc độc ..cú lừa vĩ đại của ngành. vì bản thân hắn banh càng ba bốn lần. người thường thì chỉ đi ăn mày..làm gì có làm lạie chịu ko chơi đc kiểu 1 đập all in đó =)), chia tiền chơi thôi anh =)) chấp nhận giàu chậm hic.
Cơ mà đã phân tích xong thì phải múc chứ còn rén ngồi ngó thì dở =)).
Tướng quân sao hôm nay bia rít thếMak mi ni gì đó là bài tiêm thuốc độc ..cú lừa vĩ đại của ngành. vì bản thân hắn banh càng ba bốn lần. người thường thì chỉ đi ăn mày..làm gì có làm lại
all in thắng cũng chưa chắc àu ngay, nhưng thua là ngang thằng ăn xin
nói chung cái tư duy "làm lớn XHxx" gây hại không ít. từ bác nông dân vay NG nuôi tôm...đến GDP tăng 10%, là ảo hết. tq nó tăng 10% có mấy năm nhưng hệ lụy là TP ma, các ngành tê liệt vì dư thừa cung. Vì nó vi phạm cái "Làm cái mình thích, không phải cái thị trường muốn"
túm lại nên giữ 6.5 % là chuẩn, vừa làm vừa ngò còn sửa kịp
Ăn nhiều quá trong vòng 8 tiếng sẽ sinh ra đủ bệnh đái bậy vs béo phì đó aPhưn về 346 là em xoáy được 2 chiều ợ :)))
Ăn trên đầu TM àPhưn về 346 là em xoáy được 2 chiều ợ :)))
IU kiểu ..bỏ qua hết hả???? hiiiTướng quân sao hôm nay bia rít thế
Nhịp trước thấy yêu nước lắm mà ạ
Ăn phải đi đôi với tập luyện thể thao chứ anh :))Ăn nhiều quá trong vòng 8 tiếng sẽ sinh ra đủ bệnh đái bậy vs béo phì đó a
Cái đó là trận đồ mấy chục năm của giới Hàn Lâm rồi Thầy. Ai cũng hiểu, muốn xoá nghoèo, leo Rank, là phải tăng cơ cấu chỗ đó, giảm cơ cấu chỗ kia.Hôm vừa rồi a Chán vừa show tỷ trọng các lĩnh vực phát triển trong 5 năm tới, tăng mạnh sx công nghiệp và dịch vụ
Giảm thiểu bds
Thì thấy hướng đi đang đúng mà, dù làm hay chưa nhưng kế hoạch vậy là đúng rồi cái đã

Không anh, nhìn nhận khách quan là nếu cứ nhì nhùng nhì nhằng thì chúng ta ko thể thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình đượcIU kiểu ..bỏ qua hết hả???? hiii
tôi nhớ năm 2010 cũng nhiều người như thầy Chim kêu la về quả bom BDS...chứ không có khi giờ 4000$ còn chưa có mà giống thái land đã bán tài sản cho tư bản quốc tê năm 2008
:))) chuyển toàn bộ cơm sang hải phòng rồi Mod ạ
Ko mưu cầu hạnh phút thì chỉ dừng lại ở lý luận chánh đạo và thiếu đi sự bứt phá, cần có đột phá, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệmCái đó là trận đồ mấy chục năm của giới Hàn Lâm rồi Thầy. Ai cũng hiểu, muốn xoá nghoèo, leo Rank, là phải tăng cơ cấu chỗ đó, giảm cơ cấu chỗ kia.
Nếu Thầy xem đài địch, đoạn đối thoại với giáo sư Ha Vớt của cụ A1... Thầy sẽ thấy vì sao mình nói: Thầy Sụt ngồi ghế TBT phố VC.
Nhưng giữa lí thuyết với thực tế, cần nhất là Talents... Một người như Gia Cát, vẽ 8 quái trận đồ... Bát Môn Kim Toả... đấu Tư Mã Ý. Ko phải Talents vẽ 8 quái đạo lộ... Talents ko miu cầu hạnh phút cá nhân... Người đó là Ai???
View attachment 10576
Vậy ko phải mình rồi, mình ko dám làm, cũng ko dám chịu... nói cho sướng mồm thui, rồi lại chui vào Rừng sâu!Ko mưu cầu hạnh phút thì chỉ dừng lại ở lý luận chánh đạo và thiếu đi sự bứt phá, cần có đột phá, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm
A dám rồi, khi ai cũng sợ, Phố jum kêu rủi ro anh đã 100% vào hàng chuẩn đáy và lãi lớn nhất rồiVậy ko phải mình rồi, mình ko dám làm, cũng ko dám chịu... nói cho sướng mồm thui, rồi lại chui vào Rừng sâu!
=> Chờ ai đó, lấp ló sai Đại Hội!!!
Tài năng lãnh đạo, Kinh tế có tốt thật sự không thì phải chờ vài năm mới đánh giá được hiệu quả của nó. Anh nghĩ giờ hãy theo dõi thôi, khoan khen ngợi hay ca tụng vộiKo mưu cầu hạnh phút thì chỉ dừng lại ở lý luận chánh đạo và thiếu đi sự bứt phá, cần có đột phá, dám nghĩ dám làm và dám chịu trách nhiệm