TuanMinh
Well-Known Member
Em dùng 1 số thằng thì thấy Dnse lẹ nhất =)),Giao diện đặt lệnh của MBS là thoáng và nhanh, ổn định hơn TCBS nhiều. TCBS hay bị lỗi khi TT biến động mạnh.
Em dùng 1 số thằng thì thấy Dnse lẹ nhất =)),Giao diện đặt lệnh của MBS là thoáng và nhanh, ổn định hơn TCBS nhiều. TCBS hay bị lỗi khi TT biến động mạnh.
RR toàn đi thẳng vào hộp thôi, ớn lắm.Thôi, đi Rolls Royce luôn anh ơi, cũng là RR... mơ thì mơ cho to và bự, chứ lỡ cỡ thì mơ làm gì?!
200tr làm sao cuối năm mua RR ạ anh...anh hỏi giúp em mấy ông kỹ sư, bỏ tiền vào đâu ạ?
đợt rồi quên ko lấy ref của chị nhỉ, bú ít fee giao dịch ha ha.Coin có vụ chuyển ref để hoàn 50-60% phí giao dịch đấy chị.
Tớ có tu tập hồi nào đâu, nở nó vả cho nhiều tự khắc tỉnh ngộ thoai… cái này gọi là tu chợ :))
Đánh chứng mà cứ ngồi tiếc của “giá như” thế này hả trời… đã tiếc rồi lên đây lại đọc pọt các thầy bắt đáy phát trần ngay thì còn chết nửa kkk../ off đi khuyên chân tềnh :)))
Dân chơi F0 mà sợ bị hù Quỳ Hoa Bảo Điển à, cứ đua bất quá hàng về ta lại cắt 1 khúc... 1 khúc.... roài 1 khúc cuối tới bẹn lunEm full cạc, còn có 200 khoai trong acc. Buồn quớ, sáng nhâm nhi cafe, phè phỡn tô phở, định chiều nay múc full nghêu giá đỏ...
Mà tự dưng mở bảng, thì nệ em dơi... huhuhu
Anh @Chán từ ngày đổi nick thành @Sướng là để cử quân tiên phong đi dò mìn ấy anh ạ, còn đại quân của anh ấy núp lùm ở đâu ko ai bít, ghê lém chứ chẳng đùaThật sự là không hiểu cụ Sướng nhà ta đang chơi kiểu gì...Trung hạn thì phải chuẩn FA. Lướt sóng thì phải chuẩn TA. T+ thì phải đọc bảng điện như thần. Có lúc lại thấy cụ chơi kiểu lái, hô múc Penny thanh khoản lèo tèo...Tóm lại trong cái sòng bạc hợp pháp này ai muôn chơi kiểu gì thì chơi thôi, ngày nào cũng có mua có bán cả. Chợ càng đông càng vui.
Kiểu nào chuẩn đâu ạ anh?Thật sự là không hiểu cụ Sướng nhà ta đang chơi kiểu gì...Trung hạn thì phải chuẩn FA. Lướt sóng thì phải chuẩn TA. T+ thì phải đọc bảng điện như thần. Có lúc lại thấy cụ chơi kiểu lái, hô múc Penny thanh khoản lèo tèo...Tóm lại trong cái sòng bạc hợp pháp này ai muôn chơi kiểu gì thì chơi thôi, ngày nào cũng có mua có bán cả. Chợ càng đông càng vui.
Ơ, em là em, Chị ko thích cứ khóa mỗm em lại, chớ sao lại lôi ông anh em vào? Tha cho ổng đi tu đi Chị... nhắc mãi, có khi đâng ngồi thiền mà bị hắt xì hơi miết, sao tâm an tịnh nỗi???
Sao lại cắt khúc... cắt 1 khúc phí thế nhỉ?Dân chơi F0 mà sợ bị hù Quỳ Hoa Bảo Điển à, cứ đua bất quá hàng về ta lại cắt 1 khúc... 1 khúc.... roài 1 khúc cuối tới bẹn lun![]()
Đáng ra toai kệ cậu, vì chán cậu lém roài, nhưng thấy cậu loi nhoi quá làm lão tướng rối não phân tâm ko tháo lều trại xua quân công thành 1k7 nên toai lên tiếngƠ, em là em, Chị ko thích cứ khóa mỗm em lại, chớ sao lại lôi ông anh em vào? Tha cho ổng đi tu đi Chị... nhắc mãi, có khi đâng ngồi thiền mà bị hắt xì hơi miết, sao tâm an tịnh nỗi???
Dạ đi Thái Lan tự cung ấy anh, phải ko ngài @SướngSao lại cắt khúc... cắt 1 khúc phí thế nhỉ?
Mà cắt là cắt cái gì mới được![]()
Sướng cứ đổ oan cho cư dân xóm nhà lá. Anh cũng làm gì có tí chứng, bất hay thép nào đâuKiểu nào chuẩn đâu ạ anh?
1. FA trung hạn nào giảng được đội Coca, đội Mượt Mà ạ?
2. TA lướt sóng thì toàn xịt bọn Bất Chứng Bank bất hủ ạ?
3. Bảng điện thì bị QHBD phản dame, lúc gồng lãi, lúc gồng lỗm...tưởng ngon, cuối cùng hớ sạch? Càng rút tỉa, càng bị hớ?
4. Lái Tầu, thì không dịch được chính xác vị thế của đám đông, để đánh ngược lại. Ví dụ, cuối tuần trước phố xá vắng te, u ám...tưởng là out sạch, đi chơi, dạo phố, bắt bướm, hái hoa, bị trói ở góc nhà... Nào ngờ, sáng nay toàn phun Chứng, phun Thép, phun Bất... Vậy biết vị thế nào là chính xác?
Bây giờ phải bỏ hết mấy món đó, em không phải cụ, mà là bây bi. Bây bi thì chỉ biết Bú Sữa thôi anh, cứ núm nào ngọt vị sữa, thì em bú tất. Đưa vào cạnh mồm là bú, không có nghĩ gì cạ...Ngọt thì nút chùn chụt chùn chụt. Đắng thì nhả núm ra, khóc oe oe oe oe.
Cảm xúc thật như nó là...bây bi ạ.
Cụt quá cũng chê, Dài quá cũng chê... đủ là đủ Chị ạ. Thái hay Hàn Cuốc cũng thía mà thôi.Dạ đi Thái Lan tự cung ấy anh, phải ko ngài @Sướng![]()
Tầm này chứng chiếc gì nữa anh :))))Cụt quá cũng chê, Dài quá cũng chê... đủ là đủ Chị ạ. Thái hay Hàn Cuốc cũng thía mà thôi.
Chị lăng bô lên phun rùi phỏng. Em ở dưới đường tàu, làm phép như anh newMos thui, ali la la la...tối sàn hết!!!
Xem ai ở Hàn ai ở Thái...![]()
Chị bán 55.4 luôn.Theo em 1k giá 54
Chờ sập mua thêm 9k nữa![]()
Sáng vào cùng Thánh line DCM giá 35.x cũng thơm đó chị :)))Chị bán 55.4 luôn.
HAH lãi to quá, nhưng khi mua xong 1k nó giảm thì chị không dám bắt đáy. Điều đó tức là trong vô thức mình chưa đủ tin, chưa đủ yêu thế nên chia tay sớm cho đỡ tổn thương nhau![]()
Cua bể vá trend thành công chưa thầy?Sáng vào cùng Thánh line DCM giá 35.x cũng thơm đó chị :)))
Để mua theo người khác không phải là dễ đâu, đjăc biệt với người biết phân tích doanh nghiệp như chị :))).Chị bán 55.4 luôn.
HAH lãi to quá, nhưng khi mua xong 1k nó giảm thì chị không dám bắt đáy. Điều đó tức là trong vô thức mình chưa đủ tin, chưa đủ yêu thế nên chia tay sớm cho đỡ tổn thương nhau![]()
HAH cũng tốt, chẳng qua là mình không đủ tin để xác định sẵn sàng DCA đến chết nếu thị trường đột ngột xấuĐể mua theo người khác không phải là dễ đâu, đjăc biệt với người biết phân tích doanh nghiệp như chị :))).
phải qua thời gian sàng lọc có đủ độ uy tín mới dám theo í.
với cả e có Ta để cứu cánh lỡ người ta phân tích fa sai nữa nên ko sợ =))))).