Sướng
Well-Known Member
Em ko biết bản ngã là gì ạ? Em vác câu này đi hỏi ông anh cố chấp ổng bảo: Chị nghe kinh nikaya, trường bộ kinh, ông Bụt đã hiểu, đã giải thích từ 2500 năm trước rồi. Mấy cái phàm phu cứ loay hoay, đã có câu trả lời sẵn rồi, nghe hay ko nghe tuỳ duyên cả. Ổng còn nói thêm: Khó như…Ta là ai, từ đâu đến,… trái đất tròn hay phẳng, hữu biên hay vô biên… loài người khởi nguyên ra sao…suy tàn thế nào… pháp nào nên theo, pháp nào không nên theo… đã được giảng kỹ. Cứ đó mà suy, sẽ có câu trả lời cho những câu hỏi của Chị, hôm nay, ngày mai, và chục năm nữa…thậm chí là vài Kiếp nữa.Không biết có phải chị bị bản ngã nó lừa không, nhưng khi hỏi câu đó là chị cảm thấy có gì đó sai sai chứ không phải ghen tỵ.
Chúc Chị buổi tối thanh tịnh ạ!