Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Có đi vay banks rồi mới biết, chả ai mà trốn lãi được với các anh đâu. Một năm cả nền kinh tế đóng lãi tận 25 tỷ. Còn cái việc compliance kia thì "tủ lạnh" có đầy cách để bẻ.
Kể cả nợ xấu em.
Có lần chị đi cùng anh hơn 20 năm làm phó tổng của VPB ảnh nói ở thời kỳ đen tối nhất của VPB, nợ xấu mất vốn nhưng thực ra tài sản cầm cố cho những khoản vay đó vẫn rất lớn.
Hay như STB từ nợ xấu đến mức mất gần hết vốn đến hành trình trở lại như ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy chỉ cần tránh nguy cơ 0 đồng là auto ngon 😀
 
Kể cả nợ xấu em.
Có lần chị đi cùng anh hơn 20 năm làm phó tổng của VPB ảnh nói ở thời kỳ đen tối nhất của VPB, nợ xấu mất vốn nhưng thực ra tài sản cầm cố cho những khoản vay đó vẫn rất lớn.
Hay như STB từ nợ xấu đến mức mất gần hết vốn đến hành trình trở lại như ngày hôm nay là bằng chứng cho thấy chỉ cần tránh nguy cơ 0 đồng là auto ngon 😀
Cách mọi người định nghĩa thế nào là nợ xấu vẫn chủ yếu là theo sách vở của tư bản giãy chết.
Nền kinh tế kì lạ của chúng ta chả bao giờ phát sinh nợ xấu cả.
 
Âm Ty có Phương
Gầm Cầu có Dung
Cặp đôi này...ko phê ko về. Đại gia có nói xấu bao nhiêu, thì tấm chân tình của Ma mãi ko đổi. Âm Ty vs Gầm Cầu, xứng lứa vừa đôi.
Chị thẩm giúp em ạ?
ko anh, chỗ nào có đám đông bu là em sợ lắm, em ko P và cũng ko D nha anh, đã ko ăn uống được gì trong nhịp tăng thì em ko đi rửa chén bát khi tiệc tan đâu anh ơi
 
ko anh, chỗ nào có đám đông bu là em sợ lắm, em ko P và cũng ko D nha anh, đã ko ăn uống được gì trong nhịp tăng thì em ko đi rửa chén bát khi tiệc tan đâu anh ơi
Chị ko quan sát ạ? Phương chạm 60 giựt dò... chân dài trắng nỗn nà... Dầu qua bao tay đại gia khạc... bao lần vùi dập khạc... Đôi kiếm nhật vẫn vẹn nguyên thây?
Chỉ cần thấy Phương bình an, Dung cũng sẽ ngừng khóc lóc...rồi quên đi các vị đại gia tệ bạc kia... lúc í, sẽ dễ mở lòng, đón nhận tình cảm của Ma hơn.
Như cái đoạn thoại nổi tiếng của Châu Tinh huynh ấy ạ: Được, Tôi nuôi Cô...
 
Chủ yếu là ảnh hưởng đến tâm lý. War làm CPI và lạm phát ở đông Lào tăng và người ta thường có xu hướng phòng thủ nên má Nhất Hạnh bị đội giá, thế thôi.
Nhưng doanh thu bùng nổ, mảng văn phòng & cơ điện lạnh bùng cháy ko bù đắp được ạ anh?
Hôm nọ em xem vụ ACV, thấy đội REE vs Ricons vs VCG... hô vang khẩu hiệu... trên clip còn j ạ?
 
Chị ko quan sát ạ? Phương chạm 60 giựt dò... chân dài trắng nỗn nà... Dầu qua bao tay đại gia khạc... bao lần vùi dập khạc... Đôi kiếm nhật vẫn vẹn nguyên thây?
Chỉ cần thấy Phương bình an, Dung cũng sẽ ngừng khóc lóc...rồi quên đi các vị đại gia tệ bạc kia... lúc í, sẽ dễ mở lòng, đón nhận tình cảm của Ma hơn.
Như cái đoạn thoại nổi tiếng của Châu Tinh huynh ấy ạ: Được, Tôi nuôi Cô...
Em nói gòi, trình em có hạn, đánh bên trái đồi chứ ko bắt bên phải đồi, anh có phân tách phân teo gì cũng thế, em ko bít em ko làm 😂
 
Chị ko quan sát ạ? Phương chạm 60 giựt dò... chân dài trắng nỗn nà... Dầu qua bao tay đại gia khạc... bao lần vùi dập khạc... Đôi kiếm nhật vẫn vẹn nguyên thây?
Chỉ cần thấy Phương bình an, Dung cũng sẽ ngừng khóc lóc...rồi quên đi các vị đại gia tệ bạc kia... lúc í, sẽ dễ mở lòng, đón nhận tình cảm của Ma hơn.
Như cái đoạn thoại nổi tiếng của Châu Tinh huynh ấy ạ: Được, Tôi nuôi Cô...
Kể ra Phương cũng đỡ dã man hơn Dung, chẳng bao giờ khóa thanh khoản nhỉ 🤭
 
Thích thì follow thôi. Không hỏi han linh tinh. Không cân lên, đặt xuống, như room đi lệnh ấy
Không thích thì kiếm món khác. TT chưa bao giờ thiếu cơ hội 30-50%.
Ô mình nói mong muốn của mình thôi mà. Vị thế mỗi người khác nhau nên điểm in/ out khác nhau chứ.
 
Nhưng doanh thu bùng nổ, mảng văn phòng & cơ điện lạnh bùng cháy ko bù đắp được ạ anh?
Hôm nọ em xem vụ ACV, thấy đội REE vs Ricons vs VCG... hô vang khẩu hiệu... trên clip còn j ạ?
:))) hôm đánh cồng phiên mở năm có hình 4 cô bên nhau, có cả cô Ri, đẹp nhưng đúng là đều đã già hì hì
 
Back
Top