chim_non
Moderator
Thầy múc Vợ 1 rồi àĐúng là TV1 khỏe hơn TV2 của Thánh Line thật :)))
1 còn trend, 2 gãy cái rụp :))))
Thầy múc Vợ 1 rồi àĐúng là TV1 khỏe hơn TV2 của Thánh Line thật :)))
1 còn trend, 2 gãy cái rụp :))))
Đua nhau yêu vợ cả. Chắc sợ HIV thậtThầy múc Vợ 1 rồi à![]()
P/E cao hơn 10 là chị rén rồi. Trừ trường hợp đặc biệt.DCM hơn 4K tỏi hàng tồn kho. Mà cơ bản nhất là đã thay đổi về chất. Không còn là DCM của ngày xưa nữa :))))
Em không, mấy hàng cũ thôi. Xem hàng các anh bình luận cho vui :)))Thầy múc Vợ 1 rồi à![]()
Anh phân tích cũng như không phân tích. Em hỏi anh: Phân cao thì người ta ko thay thế được bằng mứt ạ? Là hàng nhép theo trend ạ?DCM hơn 4K tỏi hàng tồn kho. Mà cơ bản nhất là đã thay đổi về chất. Không còn là DCM của ngày xưa nữa :))))
Giã từ con nghiện Mắm thối chưa thầyEm không, mấy hàng cũ thôi. Xem hàng các anh bình luận cho vui :)))
Phân tích thì có cả thuận lợi và khó khăn. Tăng thì đem thuận lợi ra nói. Giảm thì vác khó khăn ra kể.Anh phân tích cũng như không phân tích. Em hỏi anh: Phân cao thì người ta ko thay thế được bằng mứt ạ? Là hàng nhép theo trend ạ?
***
Khí tự nhiên là nguyên liệu chính để sản xuất amoniac, thành phần cốt lõi của urê. Giá dầu tăng kéo theo giá khí tự nhiên tăng, làm tăng chi phí sản xuất.
Em còn ít thôi. Mà chén lạc nhiều, không xơi được miếng to nhưng tính tổng tiền lẻ cũng được :)))Giã từ con nghiện Mắm thối chưa thầyBao anh tài mò vào gặp anh Quang rồi lại mò ra và lẩm bẩm
![]()
Con Ma thì lại làm maPhân tích thì có cà thuận lợi và khó khăn. Tăng thì đem thuận lợi ra nói. Giảm thì vác khó khăn ra kể.
Chứ nói cả 2 thì chốt lại là Bull hay Bear :)))
Em còn ít thôi. Mà chén lạc nhiều, không xơi được miếng to nhưng tính tổng tiền lẻ cũng được :)))
Lần trước cũng nói đó, né hàng nhạy với lãi suất và chúa chổm như Mắm :)))Giã từ con nghiện Mắm thối chưa thầyBao anh tài mò vào gặp anh Quang rồi lại mò ra và lẩm bẩm
![]()
Nói chung đề về rồi thì nói cho vui thôi. Quan trọng là lúc nhặt hàng và ra hàng thôi :)))Con Ma thì lại làm ma
Con mãi ở chùa thì quét lá đa
***
Muôn đời thế, ko bull bear j cả anh. Ma lên 1 thước, Đạo lùi mười bước.
Hé hé héLần trước cũng nói đó, né hàng nhạy với lãi suất và chúa chổm như Mắm :)))
Thía bi giờ đi nhặt dép, để tuần sau vui nhỉ? Mà nhặt dép ở đâu...cơ?Nói chung đề về rồi thì nói cho vui thôi. Quan trọng là lúc nhặt hàng và ra hàng thôi :)))
Đưa Vân có bầu đi Từ Dũ chưa mà ẻm đỏ thế?Con Ma thì lại làm ma
Con mãi ở chùa thì quét lá đa
***
Muôn đời thế, ko bull bear j cả anh. Ma lên 1 thước, Đạo lùi mười bước.
PHR sàn PAT 80 :)))Thía bi giờ đi nhặt dép, để tuần sau vui nhỉ? Mà nhặt dép ở đâu...cơ?
Sao chơi DGC cho thanh khoản cao mà lại trù ẻo hàng của mềnh thếPAT về 80 đi :)))
Chắc nãy em nhỡ mồm nói anh Vượn hem phải bất nên ảnh dỗi :))))Đưa Vân có bầu đi Từ Dũ chưa mà ẻm đỏ thế?
Em dìu tay vân vào phòng, chứ sao lại đưa lên từ dũ ạ?Đưa Vân có bầu đi Từ Dũ chưa mà ẻm đỏ thế?
Thui, toàn hàng Dad nghoèo...có hàng Dad giàu ko anh?PHR sàn PAT 80 :)))