Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Nhưng giờ nếu có vấn đề gì không như ý thì "tinh thần samara" còn thể hiện qua tự mổ bụng không anh nhỉ? đọc cuốn Chết giữa mùa hè-Yukio Mishima em thấy sợ tê liệt cả người lúc xem cái đoạn tả nghi lễ này
Version mới!
khi xưa lãnh chúa die thì coi như hết, vì không mổ bụng thì thằng lãnh chúa chiến thắng nó có dùng đâu. ngoài múa dao ..đi ăn xin thôi...như thế càng xỉ nhục
còn bây giờ samurai là tài sản quốc gia (chết đi dễ gì có người ngang bằng), mà quốc gia never die. xin lỗi..làm lại thôi hiiiiii
1763715036189.jpeg
Phát biểu tại cuộc họp thường niên của Đảng dân chủ tự do, ông Abe nói: “Vụ việc này đã làm suy chuyển lòng tin của nhân dân với Chính phủ. Là người đứng đầu, tôi xin thành thật nhận trách nhiệm và xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới nhân dân”.
 
Last edited:
Back
Top