Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Anh Coca ko buông ai cả,,, cả chục ngàn nhân viên, ảnh ko để hy sinh vì quyết định của 1 người.
Như vin phét, mà ảnh còn cười khì, ngày ngủ 8 tiếng, nuôi đến khi hết tiền ạ (trích blum bợt).
Quảng Ninh 18 tỉ usd nữa... rõ ý đồ quá rồi, lời nói từ 2016 lại được thực hiện! Uy tín, nói là làm, làm như nói ạ!
Biệt thự với shophouse ở Hạ Long đang bỏ hoang đã bạt ngàn cỏ dại rồi, giờ anh làm thêm nữa thì vui quá ha 🤣
 
Biệt thự với shophouse ở Hạ Long đang bỏ hoang đã bạt ngàn cỏ dại rồi, giờ anh làm thêm nữa thì vui quá ha 🤣
Haizzz, anh chim giỏi về cổ phiếu, nhưng lại yếu môn bds...
Em thấy rõ ý đồ vậy mà anh chỉ quan tâm đến cỏ dại ạ? Hay anh đơi giá tăng lên 500k / cổ mới khen, anh Coca làm bds giỏi nhất trong bách nghệ?
Note: Em Phương Nhi, từ dancer trên tiktok, nay trở thành TGĐ viện dưỡng lão, chưa tròn 2 năm về nhà chồng, là anh hiểu tiến độ đào tạo lẫn thi công rồi anh nhé! W&S
 
Ủa, vào vì cổ tức nên ra bằng cổ tức à Thầy?
Tưởng Thầy được cô hàng xóm khai mở về môn PV, đang định hỏi xem, góc nhìn tăng trưởng của cô hàng xóm...xem sao?
Không, em đầu cơ tê cộng kiếm rau cháo thôi.
Đang nhiên thì phải ăn cổ tức (không xem news) nên em tức em đi ra thôi.
 
Không, em đầu cơ tê cộng kiếm rau cháo thôi.
Đang nhiên thì phải ăn cổ tức (không xem news) nên em tức em đi ra thôi.
Ok, hiểu rồi Thầy, ko hỏi j về PV nữa, chỉ nói về MSN. Có gì hay về MSN sẽ trao đổi tiếp nhé!
 
Sao lão tướng lại nhè ngày cuối tuần mà xung phong thế :)))
Vì anh 4 Ngọ đã công nhận idol đúng, duy nhất idol đúng...Có khi...
Đợi Thầy @Sutj báo tin... xác nhận. Xe lùi vào chuồng, vẫn có thể xem là đang tiến, nếu chuồng nó hẹp quá, mà 2 bên lại là 2 con RR...va quệt một tí thì...haizzz
 
Biệt thự với shophouse ở Hạ Long đang bỏ hoang đã bạt ngàn cỏ dại rồi, giờ anh làm thêm nữa thì vui quá ha 🤣
Đợt rồi e làm chuyến xuyên việt… nhìn loại hình bđs nghỉ dưỡng hoang phế trải dài từ bắc trung nam mà ngán ngẩm, từ vân đồn, hạ long, tuần châu, hải phòng, qui nhơn, phan thiết, vũng tàu, phú quốc…. chôn vùi bao nguồn lực xã hội rồi đắp chiếu… cứ đi thực địa rồi đối chiếu lại những lời đao to búa lớn… rồi tự lo cho cái ví của mình… khi lái đất lái chứng lái tiền còn gồng được thì mình cứ đu đưa… nhưng hết sức tỉnh táo kkk :))
 
Back
Top