Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày: Tận dụng chu kỳ bơm tiền ồ ạt, chứng khoán vươn tới đỉnh cao mới.

Tính giá close là VNI lại vượt đỉnh tiếp đấy 😀 😄
NAV em vẫn chưa vượt được anh, sáng tới giờ đi ngang, vẫn lãi: 10,664,678 đ.
Bán lai rai tới thứ 2 tuần sau chắc là sạch acc. Kỳ này quyết tâm làm lại, ko ăn hại như kỳ trước.
Hóng đúng người, đúng thời điểm! Note trước 2 anh chị: newMos và Conbosua14. Nhắm mắt em theo!!!
 
SP anh TM 2-4w mà 30-50% thì ko hóng, hóng ông rang lạc thì khéo nghiện bia nghiện rượu mất
Anh nghe câu này chưa: “Đạo là cảnh giới khiến người ta có thể an vui trong mọi hoàn cảnh. Ai làm được, người đó đắc. Ai làm ko được, đừng có huyền đàm sáo rỗng.”
Anh đồng ý hay ko đồng ý với câu trên? Giả lời rồi em mới xem là có trao đổi tiếp được với nhau ko...hạn chế cảnh ông nói con gà ông nói về đàn bà!!!
 
FPT, MSN, VNM, VCB, PDR DIG, GVR DPR....và cả sàn HNX đã tăng gì dâu
Mấy con này về đỉnh cũ thì VNI 2200 luôn không cần tích lũy ?
A vào chưa?
Cuối phiên c xả hết margin 1 cảng 1 bđs mua MSN MWG LPB mỗi em 100tr, ko bít hàng về có bị ăn pô của mấy anh lái ko...
Cổ: tiền là 50:50 ko MG vì nhìn khung tuần Index thấy cao và xa nền quớ hơi rén, đoạn này miss nhóm thép tiếc ghê
 
Chỉ thấy ổng bảo là thời kỳ F0 ăn bằng lần, rồi đi ẩn tu. Mà hình như ổng dụ em anh ạ, em F0, cũng có ăn bằng lần đâu?!
TT này em thấy style anh newMos với chị Con bỏ sữa là phù hợp nhất thôi, cứ chục % quay vòng, mấy vòng rồi ấy chứ ạ!!!
Anh học món Lăng ba vi bộ của trai đẹp Đoàn Dự chưa mà đòi theo style này
 
Anh nghe câu này chưa: “Đạo là cảnh giới khiến người ta có thể an vui trong mọi hoàn cảnh. Ai làm được, người đó đắc. Ai làm ko được, đừng có huyền đàm sáo rỗng.”
Anh đồng ý hay ko đồng ý với câu trên? Giả lời rồi em mới xem là có trao đổi tiếp được với nhau ko...hạn chế cảnh ông nói con gà ông nói về đàn bà!!
Đạo là phương tiện chứ cảnh giới gì đâu em?
Người ta bày cho nhau làm thế này, thế kia để có được một tâm trí sáng suốt, từ đó nhìn sự việc chân thực như nó vốn có vậy thôi.
Khi nhìn sự việc chân thực thì lại thành ba phải do không thấy tốt cũng chả thấy xấu 😀
Đi rất xa để trở về
 
Đạo là phương tiện chứ cảnh giới gì đâu em?
Người ta bày cho nhau làm thế này, thế kia để có được một tâm trí sáng suốt, từ đó nhìn sự việc chân thực như nó vốn có vậy thôi.
Khi nhìn sự việc chân thực thì lại thành ba phải do không thấy tốt cũng chả thấy xấu 😀
Đi rất xa để trở về
Câu này em hỏi anh Sutj mờ, ảnh có trả lời đâu ạ?
Chị có câu hỏi khác, nếu thích thì có thể trả lời ạ: "Vì sao một vị sư vừa xấu vừa bần, đi bộ khất thực thì người ta bu vô cúng dường, quỳ lạy. Một vị sư khác vừa đẹp vừa sạch sẽ hơn, cũng đi bộ khất thực, nhưng ko ai thèm cúng dường, ko ai thèm quỳ lạy."
 
Back
Top