Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

TRong lúc các anh pộ đội xa nhà...thì chị Đại lại thể hiện bản chất tốt đẹp của PN V vẫn còn:
V ơi anh cứ đi U(cà)
Đại đây sớm tối rang rang đợi chờ

hiiiiiiiii
Ca ơi ca cứ pha trò
Đại đây đã thích không bàn tới lui
Tim em đã lỡ yêu rồi
Trời long đất lở chẳng màng anh ơi


Xin lỗi chị Đại, chém gió tí cho bớt căng thẳng
 
Last edited:
Chứng trường quá khốc liệt… cú nhảy tàu hôm qua phần nhiều do thần may mắn nhưng cũng có phẩn do trực giác có được một hunter lâu năm… hôm nay có a bạn hỏi vì sao mình trả lời cũng ko biết vì sao nữa :))… chỉ nói với nó 1 câi: trong cái chợ này đừng tin bố con thằng nào hãy tập tin vào chính mình…
 
Chứng trường quá khốc liệt… cú nhảy tàu hôm qua phần nhiều do thần may mắn nhưng cũng có phẩn do trực giác có được một hunter lâu năm… hôm nay có a bạn hỏi vì sao mình trả lời cũng ko biết vì sao nữa :))… chỉ nói với nó 1 câi: trong cái chợ này đừng tin bố con thằng nào hãy tập tin vào chính mình…
rồi khi nào Anh tính vô lại, h ông bà độ thì thoát thôi Anh
 
Thời điểm này các tổ chức đánh giá cũng ổn rồi, còn chờ 1,2 thằng rụng nốt nên chỉ có đôi cú sell off thôi. Còn lên ngay thì chưa đâu
Tổ chức thì cũng được lãnh đạo bởi các cá nhân. Cũng biết gì đâu, phán tào lao, may đúng, ko may trượt :1:
Nói chung là chị thấy xã hội nói chung và TTCK nói riêng là một mớ hỗn độn nên không ai biết được việc gì sẽ xảy ra đâu. Mà kể cả biết nó xảy ra cũng ko đo được phản ứng của đám đông sẽ đẩy sự việc đi đến đâu.
 
Tổ chức thì cũng được lãnh đạo bởi các cá nhân. Cũng biết gì đâu, phán tào lao, may đúng, ko may trượt :1:
Nói chung là chị thấy xã hội nói chung và TTCK nói riêng là một mớ hỗn độn nên không ai biết được việc gì sẽ xảy ra đâu. Mà kể cả biết nó xảy ra cũng ko đo được phản ứng của đám đông sẽ đẩy sự việc đi đến đâu.
Chị Đại mất phương hướng thì nghỉ ngơi tĩnh tâm ạ. Lúc chị ôm khư khư cổ không bán em thấy sai sai mà không dám nói. Mình phải thuận theo thị trường chứ làm sao địch lại được, dù là doanh nghiệp tốt giời.
Em vẫn tư duy đáy là chữ U dài nên ko kỳ vọng tăng giá gì được trong vòng 1 quý nữa. Ngoài ra còn rủi ro thị trường quốc tế hoàn toàn có thể đẩy thị trường vào down trend. Cho nên mỗi lúc cứ khách quan nhất với tình hình thực tế và đưa ra phương hướng phù hợp thôi ạ.
 
Chị Đại mất phương hướng thì nghỉ ngơi tĩnh tâm ạ. Lúc chị ôm khư khư cổ không bán em thấy sai sai mà không dám nói. Mình phải thuận theo thị trường chứ làm sao địch lại được, dù là doanh nghiệp tốt giời.
Em vẫn tư duy đáy là chữ U dài nên ko kỳ vọng tăng giá gì được trong vòng 1 quý nữa. Ngoài ra còn rủi ro thị trường quốc tế hoàn toàn có thể đẩy thị trường vào down trend. Cho nên mỗi lúc cứ khách quan nhất với tình hình thực tế và đưa ra phương hướng phù hợp thôi ạ.
Chả có gì sai cả vì đó là phương pháp đầu tư của chị.
Nếu cứ nhảy ra nhảy vào thì lúc nó tăng cũng ko ăn được mấy, lúc giảm vài lần cắt lỗ cũng cụt vốn thôi.
Mỗi một tính cách có một cách chơi phù hợp và thị trường mỗi giai đoạn cũng sẽ phù hợp với một lối chơi.
 
Back
Top