Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Mình nghĩ Vnindex về tầm 130x, quá lắm là 128x chứ sẽ không nhúng về 1k2 đâu. VN30 về tầm 135x, có thể nhúng xuống thêm 10 - 15đ về 1340, nhìn chung m view sẽ không tạo đáy thấp hơn đợt rồi. Sau đó thị trường cứ lình xình bò từ từ thôi.

View ngắn hạn thì có thể về đến target của m và bật lên trong tuần sau luôn.
Đây nè
 
Có khi nào chứng khoán cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông không nhở?
Chúng ta đã đi qua mùa xuân tươi đẹp nhất và đang ở mùa hạ nóng như đổ lửa, toát hết mồ hôi hột :21:.
Bao giờ thỉnh thoảng có cơn gió thu nhẹ nhàng mơn man làn tóc khiến lòng man mác một nỗi buồn không rõ tên( cổ phiếu). Rồi mùa đông lạnh lẽo kéo về, không ai còn nhắc đến chứng khoán nữa lúc đó mới là lúc mùa xuân chuẩn bị gõ cửa:1:
Mới giảm có 240 điểm, chưa đến 16% so với đỉnh, làm gì mà căng?
 
Có khi nào chứng khoán cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông không nhở?
Chúng ta đã đi qua mùa xuân tươi đẹp nhất và đang ở mùa hạ nóng như đổ lửa, toát hết mồ hôi hột :21:.
Bao giờ thỉnh thoảng có cơn gió thu nhẹ nhàng mơn man làn tóc khiến lòng man mác một nỗi buồn không rõ tên( cổ phiếu). Rồi mùa đông lạnh lẽo kéo về, không ai còn nhắc đến chứng khoán nữa lúc đó mới là lúc mùa xuân chuẩn bị gõ cửa:1:
Mới giảm có 240 điểm, chưa đến 16% so với đỉnh, làm gì mà căng?
căng đớ chế, giảm típ 16% nữa là về máng 1k hồi 2019 :2cool_after_boom:
 
Có khi nào chứng khoán cũng có 4 mùa xuân hạ thu đông không nhở?
Chúng ta đã đi qua mùa xuân tươi đẹp nhất và đang ở mùa hạ nóng như đổ lửa, toát hết mồ hôi hột :21:.
Bao giờ thỉnh thoảng có cơn gió thu nhẹ nhàng mơn man làn tóc khiến lòng man mác một nỗi buồn không rõ tên( cổ phiếu). Rồi mùa đông lạnh lẽo kéo về, không ai còn nhắc đến chứng khoán nữa lúc đó mới là lúc mùa xuân chuẩn bị gõ cửa:1:
Mới giảm có 240 điểm, chưa đến 16% so với đỉnh, làm gì mà căng?
Như này thì không phải lăn tăn gì nữa. Chị em vẫn lãng đãng như này cơ.
TT như vừa rùi, chỉ lo chị em yêu cp hihi
Vẫn là thương chị nhất!:1:
 
Như này thì không phải lăn tăn gì nữa. Chị em vẫn lãng đãng như này cơ.
TT như vừa rùi, chỉ lo chị em yêu cp hihi
Vẫn là thương chị nhất!:1:
Chị vẫn full cổ phiếu đấy chứ.
Mà còn margin 210 triệu nữa cơ.
Tăng chán rồi giảm, giảm chán rồi tăng là chuyện rất bình thường ở huyện.
 
Chị vẫn full cổ phiếu đấy chứ.
Mà còn margin 210 triệu nữa cơ.
Tăng chán rồi giảm, giảm chán rồi tăng là chuyện rất bình thường ở huyện.
Đạt cảnh giới này thật là hạnh phúc. Câu đùa là Tiền nhiều để làm gì, có tiêu đến đâu:1:
Còn Cp thì rồi lại tăng keke
SZL của chị Đại mạnh nhỉ, ko thấy giảm
:1:
 
Back
Top