Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Tiếp chuyện Jinosai cho anh @betaplamgiau.
Đây là 1 phần trong truyện của Rai đại tướng, từ vùng biên ải đi đày hẻo lánh tiến về thảo phạt ngụy đế HaiLa. Bắt đầu khởi binh từ Nankyo, mở màn bằng trận đại thắng cứ điểm Lusun bằng hỏa công nhờ mưu kế của quân sư thiên tài, làm cho ngụy đế phải tung toàn bộ quân chủ lực, dẫn đầu là người có công đã nhận ra tài năng, dẫn dắt Rai-đại nguyên soái Gendo. Trong toàn bộ truyện, đây là trận cam go nhất, vì người đánh với mình chính là người nuôi dưỡng mình, người đánh với mình cũng là quân mình và lại là quân thiện chiến nhất. Gendo triệu tập ngũ hổ tướng trấn ải biên cương về để 1 trận sống mái với thằng học trò của mình. Viết thư khiêu chiến ở địa ngục Jinosai, vì vào đánh thì chỉ có sống mới dc đi ra.
Về phần anh Rai thì vừa mới thắng to ở Lusun, toàn quân nhuệ khí ngút trời, nhưng đánh với thầy mình mà chơi mưu kế thì ko phải quân tử, mà ko dùng mưu thì xác suất thắng gần như bằng 0, nướng quân vào chỗ chết, nhưng ko đánh cũng ko dc. Nói chung trận này là lấy xương máu ra đánh, đánh dc thắng cũng nhờ dc nương tay 1 phần.
Túm lại là giai đoạn tới ý Rai đại tướng là đem hết sức bình sinh ra mà đánh dù khó, sống thì mới huy hoàng.
 
Last edited:
Tiếp chuyện Jinosai cho anh @betaplamgiau.
Đây là 1 phần trong truyện của Rai đại tướng, từ vùng biên ải đi đày hẻo lánh tiến về thảo phạt ngụy đế HaiLa. Bắt đầu khởi binh từ Nankyo, mở màn bằng trận đại thắng cứ điểm Lusun bằng hỏa công nhờ mưu kế của quân sư thiên tài, làm cho ngụy đế phải tung toàn bộ quân chủ lực, dẫn đầu là người có công đã nhận ra tài năng, dẫn dắt Rai-đại nguyên soái Gendo. Trong toàn bộ truyện, đây là trận cam go nhất, vì người đánh với mình chính là người nuôi dưỡng mình, người đánh với mình cũng là quân mình và lại là quân thiện chiến nhất. Gendo triệu tập ngũ hổ tướng trấn ải biên cương về để 1 trận sống mái với thằng học trò của mình. Viết thư khiêu chiến ở địa ngục Jinosai, vì vào đánh thì chỉ có sống mới dc đi ra.
Về phần anh Rai thì vừa mới thắng to ở Lusun, toàn quân nhuệ khí ngút trời, nhưng đánh với thầy mình mà chơi mưu kế thì ko phải quân tử, mà ko dùng mưu thì xác suất thắng gần như bằng 0, nướng quân vào chỗ chết, nhưng ko đánh cũng ko dc. Nói chung trận này là lấy xương máu ra đánh, đánh dc thắng cũng nhờ dc nương tay 1 phần.
Túm lại là giai đoạn tới ý Rai đại tướng là đem hết sức bình sinh ra mà đánh dù khó, sống thì mới huy hoàng.
ý anh là ngã đâu gấp 5 ở đó, đánh chết thôi phải hông
 
Em thấy có mấy tin Bi Đen bắt đầu suy nghĩ nới lỏng chính sách thuế áp cho TQ để giảm lạm phát. Nếu điều đó xảy ra thì câu chuyện US-China tension mà BDS KCN đang hát chắc cũng bi ảnh hưởng nhiều
 
Em thấy có mấy tin Bi Đen bắt đầu suy nghĩ nới lỏng chính sách thuế áp cho TQ để giảm lạm phát. Nếu điều đó xảy ra thì câu chuyện US-China tension mà BDS KCN đang hát chắc cũng bi ảnh hưởng nhiều
Anh lo nhiều quá ạ. Việt Nam đắc địa mà, nhân công rẻ hơn Tàu, xu hướng khó khác.
 
Back
Top